Nghi can ôm thi thể cô gái bị cháy trốn dưới giếng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thi thể của cô gái trong nghi án đốt người được cơ quan điều tra tìm thấy tại một chiếc giếng cạn, nghi can đã mang thi thể bị cháy trốn dưới giếng suốt nhiều giờ.

Đêm 8-12, sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm tung tích nạn nhân cũng như nghi can trong vụ án chấn động tại xã Kim Long, huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu), cơ quan điều tra đã tìm thấy nghi can Trần Thanh Hải (SN 1988) cùng thi thể của chị Đ.T.K.O (SN 2004).
 

Hiện trường chiếc giếng cạn, nơi phát hiện ra nghi can cùng thi thể nạn nhân
Hiện trường chiếc giếng cạn, nơi phát hiện ra nghi can cùng thi thể nạn nhân.


Theo thông tin ban đầu, nghi can Hải được tìm thấy khi đang trốn dưới một chiếc giếng cạn cạnh một ngôi nhà hoang thuộc thôn Quảng Long, xã Kim Long, huyện Châu Đức, cách hiện trường khoảng 200 m.

Cơ quan công an cũng tìm thấy thi thể chị K.O ngay trong giếng, Hải được xác định ở bên cạnh thi thể suốt nhiều tiếng. Thi thể nạn nhân bị cháy đen. Sau đó, nghi can đã được dẫn giải về cơ quan công an để phục vụ điều tra.

 

 Nơi được cho rằng nghi can đã trốn để tránh sự truy tìm của lực lượng công an
Nơi được cho rằng nghi can đã trốn để tránh sự truy tìm của lực lượng công an.


Trước đó, chiếc xe máy nghi can dùng để chở chị K.O bỏ trốn được tìm thấy gần hiện trường, nhiều vết máu, vết quần áo cháy xém cũng được phát hiện gần đó.

Như báo Người Lao Động thông tin, trưa 8-12, cơ quan điều tra khám nghiệm hiện trường điều tra vụ án nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Kim Long, huyện Châu Đức, một người nghi bị đốt và mất tích.

 

Hiện trường vụ án, nơi nạn nhân nghi bị đốt cháy cùng chiếc xe máy
Hiện trường vụ án, nơi nạn nhân nghi bị đốt cháy cùng chiếc xe máy.


Trước đó, do gia đình có mâu thuẫn với Hải nên chị K.O cùng 2 người khác đến nhà Trần Thanh Hải (SN 1988, ngụ xã Kim Long) để nói chuyện, sau đó 2 bên xảy ra mâu thuẫn, nhóm của chị K.O đã bị Hải đâm trọng thương.

Có người phát hiện chiếc xe máy bị đốt cháy tại hiện trường, bên trong có người. Do quá hoảng sợ người này đã ngất xỉu, khi tỉnh dậy thì chiếc xe máy của người này đã biến mất, cả Hải và người bị đốt cũng không còn tại hiện trường.

Nhận được tin báo, sáng cùng ngày cơ quan điều tra đã có mặt tại hiện trường, ghi nhận một chiếc xe máy đã bị thiêu rụi, một vài mảnh áo, một ít tóc người còn sót lại trong đống tro.

Hiện trường vụ án nằm ngay trước cổng nhà của  Trần Thanh Hải.

Theo Công an huyện Châu Đức, Hải là bị can trong một vụ cố ý gây thương tích, đang được cho tại ngoại để phục vụ công tác điều tra.

Theo Ngọc Giang (NLĐO)
 

Có thể bạn quan tâm

Xanh hóa chốt dân quân biên giới Ia Nan

Xanh hóa chốt dân quân biên giới Ia Nan

(GLO)- Không chỉ làm nhiệm vụ canh giữ, bảo vệ tuyến biên giới, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Nan đang từng bước “xanh hóa” chốt dân quân thường trực bằng mô hình trồng 2.000 cây cà phê thay thế cho diện tích điều kém hiệu quả.

Cục Doanh trại kiểm tra công tác doanh trại tại Quân đoàn 34

Kiểm tra công tác doanh trại tại Quân đoàn 34

(GLO)- Đoàn công tác của Cục Doanh trại (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật) vừa tổ chức kiểm tra toàn diện công tác doanh trại và công tác chuẩn bị Hội thi “Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” trung đoàn đủ quân cấp Bộ Quốc phòng tại Quân đoàn 34. 

Gia Lai kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí

Gia Lai kéo giảm cả 3 tiêu chí về tai nạn giao thông

(GLO)- Ngày 12-5, Thượng tá Lê Hồng Phương - Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết: Từ ngày 15-12-2025 đến ngày 8-5-2026, trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 272 vụ tai nạn giao thông, làm chết 202 người, bị thương 120 người, thiệt hại tài sản ước tính hơn 2,6 tỷ đồng.

null