Mũi Né - Điểm đến lý tưởng cho du khách yêu thích thể thao biển

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Biển Mũi Né, Bình Thuận trở thành nơi tổ chức nhiều cuộc thi thể thao biển thu hút nhiều vận động viên chuyên nghiệp đến từ các quốc gia trên thế giới tham gia, trong đó có bộ môn lướt ván diều.
Biển Mũi Né luôn luôn có gió mạnh và những con sóng lớn phù hợp môn thể thao mạo hiểm trên biển, đặc biệt là chơi lướt ván diều. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Biển Mũi Né luôn luôn có gió mạnh và những con sóng lớn phù hợp môn thể thao mạo hiểm trên biển, đặc biệt là chơi lướt ván diều. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Với đặc điểm có lượng gió mạnh, sóng biển cao, bãi biển đẹp, Mũi Né (thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình) từ lâu trở thành địa điểm lý tưởng nhất cho bộ môn thể thao mạo hiểm trên biển - lướt ván diều.

Những ngày này, khi gió bấc thổi mạnh và trời trong xanh, bãi biển Mũi Né thu hút rất đông du khách quốc tế yêu thích bộ môn này đến vui chơi, trải nghiệm cùng sóng và gió.

Tận dụng thế mạnh bờ biển dài với nhiều danh lam, thắng cảnh đẹp, Bình Thuận tạo nên thương hiệu du lịch nghỉ dưỡng biển đặc trưng trên bản đồ du lịch trong nước và thế giới.

Bên cạnh đó, khai thác những bất lợi về nắng, gió, tỉnh còn tổ chức các loại hình du lịch thể thao biển đặc thù, từng bước trở thành một trung tâm du lịch thể thao biển của cả nước.

Biển Mũi Né trở thành nơi tổ chức nhiều cuộc thi thể thao biển thu hút nhiều vận động viên chuyên nghiệp đến từ các quốc gia trên thế giới tham gia, trong đó có bộ môn lướt ván diều.

Theo đánh giá của chuyên gia và các vận động viên, Mũi Né là một trong những bãi biển tốt nhất của châu Á cho môn thể thao này. Nơi đây hội tụ đủ yếu tố sóng và sức gió.

Bãi biển Mũi Né luôn thu hút du khách, đặc biệt là du khách quốc tế do có nhiều nắng, gió và bãi biển đẹp. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Bãi biển Mũi Né luôn thu hút du khách, đặc biệt là du khách quốc tế do có nhiều nắng, gió và bãi biển đẹp. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Ông Thierry, du khách đến từ Pháp, chia sẻ: “Tôi bắt đầu chơi lướt ván diều từ năm 2004. Tôi đã đến nhiều nơi để chơi và cuối cùng chọn biển Mũi Né vì nơi đây sóng và gió là lý tưởng nhất ở châu Á để chơi môn này. Tôi đã gắn bó với nơi này hơn 10 năm rồi. Năm nào, cứ đến mùa này, tôi cũng đến Mũi Né chơi, chỉ trừ thời gian ảnh hưởng bởi dịch COVID- 19. Và bây giờ, tôi rất vui khi được quay lại đây.”

Với anh Tommy, đến từ Italy, đây là lần đầu tiên, anh thử cảm giác mạnh với bộ môn này. Anh Tommy cho biết: “Tôi đã nghe các bạn của mình kể rất nhiều về điều kiện chơi các môn thể thao biển ở Mũi Né. Và tôi đã không thất vọng. Lúc bắt đầu, tôi còn bỡ ngỡ. Khi chơi được rồi, tôi thấy rất hào hứng. Với tôi, bộ môn lướt ván diều như một liều thuốc, giúp tôi thấy khỏe mạnh và phấn chấn hơn.”

Lướt ván diều là môn thể thao sử dụng sức gió để “cưỡi” trên sóng. Để chơi bộ môn này, người chơi cần một tấm ván lướt sóng và thêm chiếc diều chuyên nghiệp. Người chơi sẽ vận dụng sức gió để lướt trên những con sóng hoặc bay lên khỏi mặt nước, nhào lộn trên không và tận hưởng cảm giác thích thú, mới lạ.

Nhờ triển khai các giải pháp tích cực nhằm phục hồi, thích ứng, hoạt động du lịch ở Bình Thuận diễn ra khá ổn định và có sự tăng trưởng. Theo số liệu thống kê, tình hình khách quốc tế đã bắt đầu trở lại trong hai tháng đầu năm 2023.

Cụ thể, trong tháng 2/2023, Bình Thuận đón hơn 20.000 lượt khách (tăng 7 lần so với cùng kỳ năm 2022). Khách quốc tế chủ yếu Hàn Quốc và Nga chiếm tỷ trọng cao.

Lũy kế 2 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh đón 40.500 lượt khách quốc tế, tăng 5,3 lần so với cùng kỳ năm 2022. Đây là tín hiệu đáng mừng cho du lịch Bình Thuận.

Có thể bạn quan tâm

Qua miền cỏ tranh

Infographic Qua miền cỏ tranh

(GLO)- Sau những trận mưa đầu mùa, hoa cỏ tranh nở trắng như mây trên những ngọn đồi thênh thang dọc đường vào vùng đất Hà Đông (xã Đak Sơmei, tỉnh Gia Lai).

Trải nghiệm Hòn Đất.

Trải nghiệm Hòn Đất

(GLO)- Giữa vùng biển làng chài Bãi Xép (phường Quy Nhơn Nam) có 5 hòn đảo nhỏ nằm rải rác ngoài khơi. Trong đó, Hòn Đất rộng khoảng 28 ha, là hòn lớn nhất và cũng còn giữ được gần như nguyên vẹn vẻ hoang sơ vốn có.

Vấn vương Kon Tu Ma…

Vấn vương Kon Tu Ma…

(GLO)- Rời đi rồi, lòng tôi vẫn còn vương vấn với sắc tím hoa mua trải dài trên con đường dẫn vào thôn Kon Tu Ma (xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi) và những giàn hồng leo dịu dàng buông mình trên mái nhà sàn như vẽ nên một bức tranh mê hoặc, gọi mời lữ khách ghé thăm chốn làng xa.

Một ngày với “Ðôi mắt Pleiku”

Một ngày với “Ðôi mắt Pleiku”

(GLO)- Du khách ít ai ở lại Biển Hồ quá một buổi sáng, họ thường chỉ đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp của mặt nước lặng như gương soi bóng thông xanh, chụp hình rồi rời đi. Nhưng nếu chậm lại, đi một vòng quanh “Ðôi mắt Pleiku”, sẽ thấy nơi này không chỉ là một thắng cảnh.

Lan tỏa hình ảnh du lịch Gia Lai từ tháp Bánh Ít

Lan tỏa hình ảnh du lịch Gia Lai từ tháp Bánh Ít

(GLO)- Trong khuôn khổ Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, hoạt động tham quan, trải nghiệm của đoàn đại sứ, lãnh sự các nước tại tháp Bánh Ít (xã Tuy Phước Bắc) không chỉ mang ý nghĩa giao lưu, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Gia Lai đến bạn bè quốc tế.

null