Mẹ khuyết tật nuôi con câm điếc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Đó là hoàn cảnh của chị Rơ Châm Byăih (làng Tốt, xã Ia Sao, huyện Ia Grai). Chị Byăih bị khuyết tật đôi chân từ nhỏ nên phải dùng gậy chống. Trong khi đó, con gái chị là cháu Rơ Châm Thể (SN 2007) cũng bị câm điếc bẩm sinh. Mới đây, cháu Thể lại bị bệnh động kinh mà gia đình không có tiền chữa trị.
Dù bị khuyết tật, đi lại khó khăn nhưng người dân trong làng thuê gì chị Byăih đều nhận làm. Giữa năm 2006, một thanh niên cùng dòng họ đem lòng yêu thương chị, rồi chị có thai. Khi dòng họ và dân làng biết chuyện, chị và người thanh niên ấy bị phạt vạ vì theo tập tục thì người cùng họ không được lấy nhau. Chịu mức phạt 1 con bò và 1 con heo, cả 2 còn phải chia tay nhau giữa lúc cái thai trong bụng chị Byăih mỗi ngày một lớn. Chị được gia đình dựng cho 1 căn chòi nhỏ ra ở riêng. Căn chòi ấy vừa được một tổ chức từ thiện hỗ trợ xây dựng lại với diện tích 15 m2, đủ chỗ che nắng che mưa cho 2 mẹ con.
Chị cho biết: Mới đây, thấy con ôm đầu khóc vật vã, miệng méo xệch, chị cùng anh em họ hàng vội vàng đưa vào Bệnh viện Nhi tỉnh. Tại đây, các bác sĩ kết luận cháu bị động kinh. Chị Byăih buồn bã trải lòng: “Mong có đứa con vui vầy, nhưng nào ngờ lại bị câm điếc, giờ thêm bệnh động kinh nữa”.
Chị Byăih không kể gì nhiều, nhưng ai cũng hiểu được nỗi lòng của người mẹ tật nguyền. Mỗi lúc con lên cơn vật vã, chị chỉ biết khóc, nước mắt lăn dài trên gò má. Hàng ngày, chị vừa chăm con bệnh tật, vừa tranh thủ đi làm thuê cho người dân trong làng. Hiệu quả công việc của chị không bằng những lao động khác nhưng bà con thương nên người cho bao lúa, người trả công hơn 100 ngàn đồng/ngày, đủ để mẹ con trang trải chi phí sinh hoạt. Những lúc con đau quá, chị mới nghỉ ở nhà chăm sóc.
Mẹ con chị Rơ Châm Byăih (làng Tốt, xã Ia Sao, huyện Ia Grai). Ảnh: Đinh Yến
Mẹ con chị Rơ Châm Byăih (làng Tốt, xã Ia Sao, huyện Ia Grai). Ảnh: Đinh Yến
Anh Rơ Châm Đại chia sẻ: “Là anh ruột nhưng mình cũng chỉ hỗ trợ được mẹ con nó ít gạo ăn, chứ hoàn cảnh gia đình mình cũng khó”. Trưởng thôn Rơ Châm Klyh thì cho hay: “Gia đình chị Byăih có hoàn cảnh éo le nhất làng. Thời gian qua, Ban Nhân dân thôn cũng như các ban, ngành, đoàn thể địa phương đã quan tâm hỗ trợ, nhưng chủ yếu là động viên tinh thần. Vì vậy, chúng tôi rất mong sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng”.
Trao đổi với P.V, ông Rơ Châm A Lối-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Sao-cho biết: “Sau khi biết thông tin mẹ con chị Byăih thuộc đối tượng hưởng chế độ bảo trợ xã hội mà chưa được hưởng, chúng tôi cố gắng làm hồ sơ để mẹ con chị được nhận tiền trợ cấp hàng tháng, giúp mẹ con chị vơi bớt khó khăn trong cuộc sống, có điều kiện chữa bệnh”.  
Mọi sự hỗ trợ cho mẹ con chị Byăih xin liên hệ ông Rơ Châm Klyh, số ĐT: 0345518864; hoặc gửi về Báo Gia Lai, 2A Hoàng Văn Thụ, TP. Pleiku (liên hệ chị Lệ Hằng-Phó Trưởng phòng Bạn đọc-Báo ảnh-Tư liệu Báo Gia Lai, số ĐT: 0943065095).
ĐINH YẾN

Có thể bạn quan tâm

Những người trẻ giàu lòng nhân ái

Những người trẻ giàu lòng nhân ái

(GLO)- Câu lạc bộ thiện nguyện Lửa hồng Tây Nguyên (trực thuộc Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia) quy tụ 32 người trẻ đến từ nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Họ gặp nhau ở điểm chung: giàu lòng nhân ái, có tinh thần thiện nguyện và mong muốn chung tay giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Hội Chữ thập đỏ phường Pleiku tổ chức nấu, tặng 800 suất cơm cho bệnh nhân và người nhà.

Hội Chữ thập đỏ phường Pleiku tổ chức nấu, tặng 800 suất cơm cho bệnh nhân và người nhà

(GLO)- Ngày 2-4, Hội Chữ thập đỏ phường Pleiku phối hợp cùng chùa Vạn Phật (phường Pleiku) tổ chức nấu, tặng 800 suất cơm miễn phí cho bệnh nhân và người nhà tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Tâm thần kinh Pleiku, Trung tâm Y tế Pleiku và Trung tâm Y tế Ia Grai.

Các bệnh nhân nhí hào hứng tham gia vẽ tranh, tô màu. Ảnh: Vũ Chi

Ngày hội yêu thương tại Trung tâm Y tế Ayun Pa

(GLO)- Chiều 24-3, Tổ công tác xã hội, Chi đoàn Trung tâm Y tế Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Chi đoàn Cụm thi đua số 3, Cụm thi đua số 4 tổ chức chương trình Ngày hội yêu thương, cắt tóc miễn phí, vui chơi cùng bệnh nhi.

Đồng hành cùng trẻ khiếm thị vùng sâu, vùng xa

Đồng hành cùng trẻ khiếm thị vùng sâu, vùng xa

(GLO)- Giữa những con đường đất đỏ ngoằn ngoèo của khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai, nơi mỗi chuyến đi mất nhiều giờ đồng hồ mới đến được một mái nhà nhỏ, hành trình khảo sát và hỗ trợ trẻ em khiếm thị bắt đầu bằng sự kiên nhẫn, từ đó vạch ra kế hoạch dài hơi để đồng hành cùng từng gia đình.

null