'Mây ngọc' xuất hiện trên đỉnh núi Bà Đen đúng ngày Lễ vía Bà Linh Sơn Thánh Mẫu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sáng sớm 21.6, ngày đầu tiên của Lễ vía Bà Linh Sơn Thánh Mẫu, hiện tượng mũ mây cùng đốm mây tỏa ánh sáng rực rõ tựa viên ngọc trên đỉnh núi Bà Đen khiến người dân và du khách vô cùng hoan hỉ.
Mũ mây trùm trên đỉnh núi Bà Đen sáng 21.6, với hiện tượng “mây ngọc" ngay tại tượng Phật Bà. Ảnh: HẢI TRIỀU

Mũ mây trùm trên đỉnh núi Bà Đen sáng 21.6, với hiện tượng “mây ngọc" ngay tại tượng Phật Bà. Ảnh: HẢI TRIỀU

Từ 6 giờ sáng, đỉnh núi Bà Đen (Tây Ninh) đã được bao trùm đĩa bay mây - hiện tượng mây thấu kính hiếm có trên thế giới, nhưng lại khá thân thuộc tại núi Bà. Điều khiến người dân bất ngờ là đốm sáng dạ quang trong suốt xuất hiện ở tầng trên của mũ mây, nhìn từ xa tựa viên ngọc tỏa ánh sáng vô cùng ảo diệu.

Chị Vũ Thu Hà (TP.HCM) cho biết: “Sáng nay, tôi đi Tây Ninh từ rất sớm để dự Lễ vía Bà Linh Sơn Thánh Mẫu, hi vọng sẽ được chứng kiến mũ mây kỳ thú. Vậy mà quá bất ngờ khi tôi không chỉ được ngắm mũ mây, mà còn được chiêm ngưỡng đốm sáng kỳ diệu tỏa sáng như viên ngọc phía trên đám mây thấu kính với hai màu xanh ngọc và vàng cam vô cùng kỳ ảo”.

Hiện tượng mũ mây xuất hiện tại núi Bà Đen sáng 21.6

Hiện tượng mũ mây xuất hiện tại núi Bà Đen sáng 21.6

Theo ảnh chụp được từ trên cao xuống, có thể thấy rõ núi Bà Đen được bao phủ bởi cả mũ mây bồng bềnh, với “mây ngọc” tỏa ánh sáng từ bức tượng Phật Tây Bổ Đà Sơn cao nhất trên đỉnh núi. “Đây thực sự là một khoảnh khắc vô cùng ảo diệu, như thể tôi đang nhìn thấy Phật Bà phát quang, vừa đẹp mắt, vừa thiêng liêng”, anh Hải Triều (Tây Ninh), tác giả của bức ảnh cho hay.

Không chỉ khiến người dân và du khách thích thú trước hiện tượng “mây ngọc”, núi Bà Đen còn liên tục xuất hiện nhiều hiện tượng mây hiếm trong dịp Lễ vía Bà Linh Sơn Thánh Mẫu năm nay. Đặc biệt, sáng 20.6, nhiều tia mây bất ngờ tỏa ánh sáng kỳ ảo trên đỉnh núi Bà Đen khiến nhiều người liên tưởng đến hiện tượng mây xà cừ siêu hiếm trên thế giới. Nhân viên tại Khu du lịch Sun World Ba Den Mountain cho hay: “Chiều 20.6, lần đầu tiên tôi chứng kiến những tia sáng mây cực kỳ ảo diệu trên đỉnh núi. Những tia sáng này không chỉ trong suốt mà còn tỏa ánh sáng lóng lánh. Đứng ở các góc khác nhau sẽ thấy tia sáng có màu khác nhau”.

Hiện tượng mây xà cừ trên đỉnh núi Bà Đen chiều 20.6

Hiện tượng mây xà cừ trên đỉnh núi Bà Đen chiều 20.6

Mây xà cừ được cho là hiện tượng cực hiếm chỉ xuất hiện trên bầu trời ở một số khu vực khí hậu cực lạnh như châu Nam cực, Alaska hay Scandinavia. Theo giải thích khoa học, trong điều kiện cực lạnh của mùa đông vùng cực, thì các đám mây tầng bình lưu có thể hình thành. Do độ cao lớn của chúng và độ cong của bề mặt trái đất, các dạng mây này sẽ nhận được ánh sáng mặt trời từ dưới đường chân trời và phản xạ chúng xuống mặt đất, tạo ra ánh sáng rực rỡ ngay trước rạng đông hay sau hoàng hôn. Hiện tượng mây siêu hiếm này được gọi là “mây xà cừ”, thường hình thành ở mức nhiệt độ âm. Vì vậy, sự xuất hiện của các tia sáng mây xà cừ trên đỉnh núi Bà Đen cao nhất Nam bộ được cho là “vô tiền khoáng hậu”.

Mây phủ trên đỉnh núi Bà Đen với không gian đẹp tựa tiên cảnh

Mây phủ trên đỉnh núi Bà Đen với không gian đẹp tựa tiên cảnh

Cùng với mây xà cừ, sự xuất hiện của “mây ngọc” vào đúng sáng sớm ngày đầu tiên của Lễ vía Bà Linh Sơn Thánh Mẫu - lễ hội lớn nhất và quan trọng nhất với người dân Nam bộ, khiến rất nhiều Phật tử và du khác thích thú. Chị Phan Thị Thúy (Bình Dương) chia sẻ: “Hằng năm tôi đều thu xếp thời gian để về núi Bà Đen tham dự Lễ vía Bà, tỏ lòng tôn kính và hồi hương về công đức của Linh Sơn Thánh Mẫu Bồ Tát. Thật bất ngờ năm nay tôi vừa được chiêm ngưỡng hiện tượng mây ngọc, vừa được chiêm bái ngọc xá lợi của Đức Phật Thích Ca trên đỉnh núi”.

Không gian khu vực chùa Bà được trang hoàng trong Lễ vía Bà Linh Sơn Thánh Mẫu

Không gian khu vực chùa Bà được trang hoàng trong Lễ vía Bà Linh Sơn Thánh Mẫu

Được tổ chức kéo dài từ 21 - 23.6, Lễ vía Bà Linh Sơn Thánh Mẫu thu hút hàng ngàn Phật tử và du khách về với núi Bà Đen năm nay. Không chỉ có rất nhiều nghi lễ truyền thống như Trình Thập cúng, Tắm Bà, múa Lân, múa Mâm vàng, giảng pháp về Linh Sơn Thánh Mẫu…, những hiện tượng mây kỳ thú càng khiến núi Bà Đen trở thành điểm đến tâm linh hàng đầu Nam bộ.

Có thể bạn quan tâm

Quy Nhơn những ấn tượng đẹp

Quy Nhơn những ấn tượng đẹp

(GLO)- Từ đầu năm 2026 đến nay, đặc biệt trong Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, khu vực phía Ðông tỉnh đã thu hút rất nhiều du khách. Ấn tượng đọng lại trong lòng du khách là hình ảnh phố biển Quy Nhơn tươi đẹp, giàu bản sắc, thân thiện.

Một ngày với “Ðôi mắt Pleiku”

Một ngày với “Ðôi mắt Pleiku”

(GLO)- Du khách ít ai ở lại Biển Hồ quá một buổi sáng, họ thường chỉ đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp của mặt nước lặng như gương soi bóng thông xanh, chụp hình rồi rời đi. Nhưng nếu chậm lại, đi một vòng quanh “Ðôi mắt Pleiku”, sẽ thấy nơi này không chỉ là một thắng cảnh.

Lan tỏa hình ảnh du lịch Gia Lai từ tháp Bánh Ít

Lan tỏa hình ảnh du lịch Gia Lai từ tháp Bánh Ít

(GLO)- Trong khuôn khổ Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, hoạt động tham quan, trải nghiệm của đoàn đại sứ, lãnh sự các nước tại tháp Bánh Ít (xã Tuy Phước Bắc) không chỉ mang ý nghĩa giao lưu, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Gia Lai đến bạn bè quốc tế.

Những “hộ chiếu đặc biệt” của Quy Nhơn

Những “hộ chiếu đặc biệt” của Quy Nhơn

(GLO)- Quy Nhơn không ồn ào, không phô trương, đô thị biển này chọn cho mình một cách hiện diện rất khác trên bản đồ du lịch quốc tế. Đó là sự giản dị, trong lành và nhịp sống chậm rãi. Và có lẽ, chính điều đó lại đang trở thành “tấm hộ chiếu” đặc biệt để đô thị này từng bước vươn ra thế giới.

Cao nguyên Pleiku thắm sắc pơ lang

Cao nguyên Pleiku thắm sắc pơ lang

(GLO)- Tháng ba ở Tây Nguyên, khi bầu trời trong xanh và nắng bắt đầu rực rỡ, sắc hoa pơ lang đỏ thắm bừng lên trên cao nguyên Pleiku, như những đốm lửa trôi giữa mây trời. Không chỉ là vẻ đẹp của thiên nhiên, hoa pơ lang còn mang trong mình thông điệp văn hóa sâu sắc.

null