Mái ấm cho học sinh mồ côi ở Đak Đoa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Với sự chung tay hỗ trợ của chính quyền, các ban ngành, đoàn thể và nhà hảo tâm, nhiều mái ấm dành cho học sinh mồ côi ở huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) đã được xây dựng, giúp các em ổn định cuộc sống, có thêm động lực vươn lên trong học tập.
1. Theo chân anh Ning-Bí thư Chi Đoàn làng O Yố (xã Ia Băng, huyện Đak Đoa), chúng tôi đến thăm nhà em Kpă Mên-học sinh lớp 5 Trường Tiểu học số 1 Ia Băng. Mên kể: “Lúc em được 1 tuổi thì mẹ qua đời vì bệnh tim. Mẹ mất chưa được bao lâu, bố cũng bỏ nhà ra đi để lại 6 anh em côi cút trong căn nhà dột nát cùng mảnh vườn trồng 100 cây cà phê cho năng suất thấp”.
Để lo cho các em ăn học, người anh trai cả của Mên phải bươn chải đủ nghề nhưng cuộc sống gia đình vẫn thiếu trước, hụt sau. Không phụ công chăm sóc, nuôi dưỡng của anh, Mên luôn chăm ngoan, học giỏi và ý thức vươn lên trong cuộc sống. Nhiều năm liền, Mên là học sinh tiên tiến và thường xuyên được nhận học bổng.
Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình Mên, Đảng ủy, UBND xã Ia Băng vận động các cơ quan, ban ngành, đơn vị quyên góp tiền bạc, ngày công giúp gia đình xây nhà mới. Được sự tận tình giúp đỡ của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Pháo phòng không 234 (Quân đoàn 3), căn nhà có diện tích 50 m2 với kinh phí xây dựng 95 triệu đồng đang trong giai đoạn hoàn thiện các hạng mục cuối cùng.
Chỉ trong thời gian ngắn nữa ngôi nhà của em Kpă Mên sẽ được xây dựng xong. Ảnh: R’Ô Hok
Chỉ trong thời gian ngắn nữa, ngôi nhà của em Kpă Mên sẽ được xây dựng xong. Ảnh: R’Ô Hok
Mên cho biết thêm, trong ngày khởi công xây dựng nhà, em được các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, Mạnh Thường Quân hỗ trợ gắn làm chân giả, tặng xe đạp, làm sổ tiết kiệm và hỗ trợ kinh phí học tập với tổng số tiền hơn 40 triệu đồng. “Em mừng lắm. Từ nay, em sẽ không gặp khó khăn trong việc đi lại nữa. Em mong ngôi nhà sớm hoàn thành trước khi mùa mưa đến để gia đình không phải chịu cảnh nhà dột nát như trước đây”-Mên cho hay.
2. Cùng hoàn cảnh với Mên là em Rơ Châm Dim (làng Chăm Bôm, học sinh lớp 1 Trường Tiểu học số 1 Ia Băng). Năm Dim 7 tuổi, bố bỏ nhà ra đi để lại 2 mẹ con trong căn nhà xuống cấp nghiêm trọng. Để có tiền trang trải cuộc sống, nuôi con ăn học, hàng ngày, mẹ Dim phải vất vả làm thuê.
Thế nhưng, vài năm trở lại đây, mẹ Dim sức khỏe ngày càng yếu nên cuộc sống gia đình em gặp nhiều khó khăn. Cơm chưa đủ no, áo chẳng đủ ấm, việc sửa chữa lại ngôi nhà còn không lo được thì xây 1 căn nhà mới là điều 2 mẹ con Dim càng không dám mơ tới.
Thấu hiểu hoàn cảnh của Dim, tháng 1-2021, Đoàn Thanh niên Công ty TNHH một thành viên Cao su Mang Yang hỗ trợ 50 triệu đồng, gia đình vay mượn thêm 20 triệu đồng, đoàn viên, thanh niên xã và dân làng góp công, góp sức thêm 30 triệu đồng để xây dựng ngôi nhà “Khăn quàng đỏ” cho gia đình em.
Sau hơn 1 tháng thi công, căn nhà có diện tích 45 m2 được khánh thành trong niềm vui của gia đình. “Có ngôi nhà đẹp như thế này là điều em mong mỏi từ lâu. Em cảm ơn các cô chú rất nhiều. Em sẽ cố gắng học thật tốt để đáp lại tấm lòng của mọi người”-Dim bày tỏ.
Ngôi nhà “Khăn quàng đỏ” của em Dim (làng Chăm Bôm, xã Ia Băng, huyện Đak Đoa). Ảnh: R’Ô Hok
Ngôi nhà “Khăn quàng đỏ” của em Dim (làng Chăm Bôm, xã Ia Băng, huyện Đak Đoa). Ảnh: R’Ô Hok
Chị Đô-Bí thư Đoàn xã Ia Băng-cho biết: “Em Kpă Mên và Rơ Châm Dim là 2 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại địa phương. Hàng tháng, đại diện Đoàn xã thường xuyên đến nhà thăm hỏi, động viên, giúp các em có thêm động lực vươn lên trong học tập”.
3. Thông qua sự vận động của Tỉnh Đoàn, Hội đồng Đội tỉnh, đoàn công tác xã hội “GL” TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ 50 triệu đồng, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đak Đoa hỗ trợ 10 triệu đồng, đoàn viên, thanh niên xã Đak Sơ Mei và Tiểu đoàn 29 (Bộ Tham mưu, Quân đoàn 3) hỗ trợ ngày công xây dựng nhà “Khăn quàng đỏ” tặng em Kup-học sinh lớp 9  Trường THCS Anh hùng Wừu (xã Đak Sơ Mei). Kup mồ côi cả cha lẫn mẹ. Từ lúc 1 tuổi, em được ông bà nội cưu mang, nuôi dạy. Ông bà nội cũng khó khăn nên phải sống trong căn nhà cũ nát.
Đến tháng 12-2020, ngôi nhà “Khăn quàng đỏ” được khởi công xây dựng với diện tích hơn 42 m2 trong niềm vui của cả gia đình. Trò chuyện cùng chúng tôi trong căn nhà mới khang trang, bà Koch (bà nội của Kup) bộc bạch: “Bây giờ, các Mạnh Thường Quân đã xây cho Kup ngôi nhà mới rồi. Mình mừng lắm. Mình mong Kup cố gắng học tập, sau này làm người có ích cho xã hội”.
Anh Lê Đình Chiến-Bí thư Huyện Đoàn Đak Đoa: Những căn nhà ấm áp nghĩa tình dành cho học sinh mồ côi là sự động viên giúp các em phấn đấu học tốt.
R’Ô HOK

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Trao 43,4 triệu đồng hỗ trợ bệnh nhi mắc viêm não virus

Gia Lai: Trao 43,4 triệu đồng hỗ trợ bệnh nhi mắc viêm não virus

(GLO)- Ngày 19-7, tại Văn phòng Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai (101 Lê Lợi, phường Quy Nhơn), Hội đã trao 43,4 triệu đồng cho người nhà bệnh nhi Nguyễn Phan Đan Thanh (13 tuổi, xã Tuy Phước Bắc, tỉnh Gia Lai), đang điều trị bệnh viêm não virus tại Bệnh viện Nhi đồng 2, TP Hồ Chí Minh.

Quang cảnh chương trình.

Tặng 200 phần quà cho người dân xã An Toàn

(GLO)- Ngày 13-7, tại Nhà văn hóa thôn 2 (xã An Toàn, tỉnh Gia Lai), Chùa Pháp Ấn (phường An Nhơn Nam) và Tịnh thất Chánh Nam (xã Tuy Phước Bắc) phối hợp tổ chức chương trình trao quà từ thiện cho người dân địa phương.

Đoàn thiện nguyện Thiện Chí (TP. Hồ Chí Minh) phối hợp với Ban Giám hiệu Trường Tiểu học và THCS Quang Trung tặng quà cho các em học sinh. Ảnh: Vũ Chi

"Trao gửi yêu thương" đến học sinh xã Ia Tul

(GLO)- Ngày 12-7, đoàn thiện nguyện Thiện Chí (TP. Hồ Chí Minh) phối hợp với Ban Giám hiệu Trường Tiểu học và THCS Quang Trung (buôn Jứ, xã Ia Tul, tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Trao gửi yêu thương”, tặng quà cho học sinh của trường.

Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh Bình Định chia sẻ yêu thương với bệnh nhân

Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh Bình Định chia sẻ yêu thương với bệnh nhân

(GLO)- Sáng 10-7, Ban liên lạc Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh Bình Định phối hợp cùng nhà hảo tâm và Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn-Dinh dưỡng tổ chức thăm và nấu những suất cơm tặng các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai).

Chị Nay H’Uôn (thứ 2 từ phải sang, buôn Ji, xã Krông Năng) cùng 4 người bạn vui mừng vì đã sẻ chia giọt máu hồng, trao thêm cơ hội được cứu sống cho các bệnh nhân. Ảnh: Vũ Chi

Hạnh phúc khi được sẻ chia giọt máu hồng

(GLO)- Đông đảo tình nguyện viên huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) đã tham gia buổi hiến máu tình nguyện vào sáng 28-6. Với họ, hiến máu không chỉ giúp phục vụ tốt hơn công tác cứu chữa bệnh nhân mà còn lan tỏa thông điệp nhân văn vì cộng đồng.

null