Lên rừng, xuống biển cùng khách Tây

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Thời gian vừa qua, kết nối giao thông đến Côn Đảo ngày càng phát triển, lượng khách trong nước và khách quốc tế tăng đột biến đã và đang là cơ hội cũng như thách thức đối với ngành du lịch của huyện đảo. 
 
Ông bà Gunter Mairhormann băng rừng khám phá Vườn quốc gia Côn Đảo
Trong chuyến đi thực tế mới đây, chúng tôi may mắn được trải nghiệm tour khám phá du lịch sinh thái rừng kết hợp tắm biển, ngắm san hô ở Vườn quốc gia Côn Đảo và lắng nghe những chia sẻ của một số du khách nước ngoài khi đến với hòn đảo ngọc của Việt Nam.
Từ Berlin tới Côn Đảo
8 giờ sáng, tôi đến một nhà nghỉ nhỏ ở thị trấn Côn Sơn để cùng vợ chồng bà Susanne Wuffer và Gunter Mairhormann (62 tuổi, người Đức) khám phá tour du lịch sinh thái ở Đầm Tre. Thay vì di chuyển bằng ca nô, 2 du khách quyết định chọn tuyến đi trên đất liền với quãng đường dài 17km, trong đó có 2km là bờ biển và 3km đi bộ đường rừng. Thật bất ngờ, tôi được đề nghị làm tài xế chở bà Susanne Wuffer, còn anh Đan Vi Phương - hướng dẫn viên du lịch cộng đồng tại Côn Đảo chở ông Gunter Mairhormann. Ông bà Gunter Mairhormann là những người sản xuất cà phê, sô cô la và trà xuất khẩu của Đức. Họ kể, sau khi nghỉ hưu, hai vợ chồng quyết định đi du lịch. Họ đã tới một số công viên ở vườn quốc gia châu Phi và đây là lần đầu tiên họ đến Việt Nam. Sau khi đến TPHCM, họ đã có những trải nghiệm bằng thuyền và xe đạp tại TP Cần Thơ. 
Từ Côn Sơn, chúng tôi hướng về phía sân bay Cỏ Ống, trên cung đường biển Côn Đảo, vị khách người Đức liên tục trầm trồ khen phong cảnh Côn Đảo rất đẹp, biển có màu xanh ngọc bích mang lại cảm giác mát mẻ, trong lành. Đi chừng chục cây số, chúng tôi dừng chân tại mũi Chim Chim (hay còn gọi là Chân Chim) để du khách chụp hình. Đây là địa điểm thu hút rất nhiều du khách vì có tầm nhìn rộng ra hướng biển và bao quát được toàn bộ khu Six Senses - một khu du lịch nổi tiếng được nhiều người nước ngoài lưu trú khi đến Côn Đảo. 
Tắm biển ngắm san hô
Rời mũi Chim Chim, chúng tôi hướng về bãi Vông. Đường đi xuống biển này dốc và nhiều đá, chúng tôi phải xuống xe đi bộ. Trên đường đi, ông bà Gunter Mairhormann tỏ vẻ không vui vì chứng kiến những chai nhựa, túi ni lông và nhiều loại rác thải chất đống dọc bãi biển này. Họ nói, biển rất đẹp nhưng quá nhiều rác!
Hết tuyến đường biển dài 2km, chúng tôi bắt đầu chuyến băng rừng dài 3km. Hai vị khách tỏ ra thích thú vì bên châu Âu họ cũng thường xuyên có những chuyến đi rừng như thế. Gần 11 giờ trưa, chúng tôi đã đến được vịnh Đầm Tre. Vịnh này hình thành từ dãy núi nhô ra biển theo đường cánh cung bao bọc một vùng nước có màu xanh ngọc tuyệt đẹp. Những cán bộ kiểm lâm ở Đầm Tre niềm nở mời trà khách sau chặng đường nhễ nhại mồ hôi. Ông bà Gunter Mairhormann nhấp từng ngụm trà và khen trà Việt Nam ngon. 
Chúng tôi xuống bãi biển, nơi có những gốc bàng xanh mát để dùng bữa trưa. Hai du khách trẻ người Đan Mạch thấy chúng tôi liền bước tới nhập hội. “Tiệc” của chúng tôi là những trái cây mang theo và hộp bánh quy của những kiểm lâm mến khách tặng. Sau bữa trưa nhẹ, các vị khách nhào xuống biển khám phá những rạn san hô nhiều màu sắc. Biển êm, nước biển trong xanh mát rượi và việc khám phá đáy biển khiến những vị khách nước ngoài thích thú. Họ dành gần 2 giờ đồng hồ để bơi lặn.
Quảng bá hình ảnh Côn Đảo ra thế giới
Gần 3 giờ chiều, chúng tôi thu dọn đồ đạc và theo con đường cũ để ra bãi Vông lấy xe máy, trở về Côn Sơn. Hai vị khách chia sẻ, ngoài các vấn đề về xử lý rác thải, chính quyền địa phương ở Côn Đảo cần quan tâm đến công tác bảo vệ rừng và đa dạng sinh học, bởi khi bơi họ thấy có san hô bị chết. “Cần có nhiều hình ảnh quảng bá du lịch Côn Đảo bằng song ngữ để du khách biết đến nhiều hơn; cần có đường dây nóng và người trực phải biết tiếng Anh để giao tiếp và hỗ trợ du khách khi cần thiết; nên phát triển mô hình xe điện chở khách tham quan và cho thuê xe đạp vì người nước ngoài rất thích những phương tiện này”, ông Gunter Mairhormann đề nghị. 
Còn theo hướng dẫn viên Đan Vi Phương - người có nhiều chuyến hướng dẫn khách nước ngoài, thì hiện nay ngoài vấn đề môi trường, Côn Đảo cần tạo điều kiện cho những người có tâm huyết gắn bó với nghề du lịch. Huyện cũng nên in những cuốn cẩm nang song ngữ cho du khách, trong đó có những việc được làm, việc bị cấm và phát trên những phương tiện ra Côn Đảo để du khách tham quan thực hiện.
Để thu hút khách nước ngoài đến với Côn Đảo, cần phát triển thêm các hãng hàng không, kết nối các sân bay đến với Côn Đảo. Đối với việc tham quan di tích lịch sử trên đảo, nên phân bố khung thời gian có hướng dẫn viên bằng tiếng Anh để người nước ngoài có thể tham quan và nghe được những thông tin từ các địa điểm này. Côn Đảo cũng nên phát triển nhiều sản phẩm du lịch đặc trưng, chứ không chỉ dừng ở đi rừng, tắm biển, ngắm san hô. 
Cũng theo anh Phương, không nên mở thêm các tuyến đưa khách đến Côn Đảo vì hiện tại du lịch Côn Đảo đang phát triển quá nóng, cơ sở vật chất chưa đáp ứng được nhu cầu của du khách. Đặc biệt, rác thải đang là vấn đề đe dọa tới môi trường du lịch. Cần sự tính toán, cân đối của chính quyền địa phương để Côn Đảo phát triển bền vững.
Hiện nay, Vườn quốc gia Côn Đảo có 11 tuyến và 12 điểm du lịch sinh thái với giá 60.000 đồng/người. Trong 3 tháng đầu năm 2019, vườn đã đón và phục vụ khoảng 30.000 lượt khách, trong đó có khoảng 3.000 khách quốc tế, tăng hơn 60% so với cùng kỳ.

Nông Ngân (SGGP)

Có thể bạn quan tâm

Nghề xưa vẫn chảy bên dòng sông Côn

Nghề xưa vẫn chảy bên dòng sông Côn

(GLO)- Bên dòng sông Côn, đoạn chảy qua thôn Kiên Mỹ (xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai) từ lâu đã hình thành những xóm nghề gắn với đời sống người dân như làm đậu khuôn, giá đỗ, bún, bánh tráng, các loại bánh truyền thống, trồng rau... 

Phía sau đầu sóng Trường Sa

Phía sau đầu sóng Trường Sa

Bán đảo Cam Ranh nắng gió có một khu đô thị đặc biệt mang tên Khu đô thị Căn cứ quân sự Cam Ranh (Khánh Hòa). Sau những ô cửa bình yên nơi đây là mái ấm của các gia đình quân nhân, trong đó có những người vợ đang ngày ngày thay chồng chăm lo tổ ấm, khi các anh làm nhiệm vụ nơi đầu sóng Trường Sa.

Thầy tôi là nhà cách mạng làm thơ

Thầy tôi là nhà cách mạng làm thơ

Tôi gọi cha tôi bằng 'thầy' vì ông cụ muốn tôi nhớ lại gốc gác của mình từ một làng nào đó ở đất Nghệ An. Người Bắc hay gọi cha là thầy, mẹ là u. Bên nội tôi là người di dân, vào Quảng Ngãi từ mấy trăm năm trước.

Lưu giữ ký ức thời hoa lửa bằng công nghệ

Lưu giữ ký ức thời hoa lửa bằng công nghệ

(GLO)- Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ. Những người trực tiếp đi qua những năm tháng khốc liệt ấy, nay đều đã ở tuổi xế chiều. Nhưng thời gian không chờ đợi ai. Khi những nhân chứng dần vắng bóng, cũng là lúc nhiều mảnh ghép ký ức về lịch sử dân tộc không còn cơ hội được kể lại.

Lộ Diêu vươn mình từ gian khó

Lộ Diêu vươn mình từ gian khó

(GLO)- Trước đây, Lộ Diêu (phường Hoài Nhơn Đông) như một thế giới tách biệt với bên ngoài. Ðặc trưng địa hình và cuộc sống của người dân nơi đây được đúc kết qua câu: “Lộ Diêu một biển ba đèo - Gian nan đã vượt, khó nghèo đã qua”.

Làng xưa nay đã đổi thay

Làng xưa nay đã đổi thay

(GLO)- Sau khi về định cư ở vùng đất mới, cuộc sống của người dân 4 làng Plei Pông, Kinh Pêng, Plei Trớ và Plei Hek thuộc xã Chư A Thai (là các làng căn cứ cách mạng trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, còn gọi là 4 làng Ðồn) đã có nhiều đổi thay rõ nét.

Trầm tích sông Ba

Trầm tích sông Ba

(GLO)- Sông Ba đoạn qua xã Ia Dreh (tỉnh Gia Lai) mùa khô, vài con thuyền đánh cá nằm gối đầu nghỉ ngơi trên những doi cát. Chiều xuống, từ những bến sông, người dân vẫn ra tắm mát dù nước cạn tới mức có thể lội ra giữa dòng.

Nửa đời tìm cha, một đời lưu giữ ký ức

Nửa đời tìm cha, một đời lưu giữ ký ức

(GLO)- Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, cựu chiến binh Trần Duy Đức vẫn lặng lẽ đi tìm những mảnh ghép của quá khứ. Từ hành trình tìm lại hình bóng người cha liệt sĩ, ông dành cả cuộc đời sưu tầm, ghi chép và lưu giữ lịch sử quê hương cùng những câu chuyện về những con người đã làm nên lịch sử.

Cạm bẫy ma tuý mới "pod chill" - Bài 2: Từ thuốc gây mê y khoa đến bẫy ma túy núp bóng pod chill

Cạm bẫy ma tuý mới "pod chill" - Bài 2: Từ thuốc gây mê y khoa đến bẫy ma túy núp bóng pod chill

Cầm trên tay chiếc “pod chill” nhỏ gọn, tỏa ra mùi hương trái cây ngọt ngào, nhiều bạn trẻ hồn nhiên nghĩ rằng mình chỉ đang dùng một sản phẩm giải trí thời thượng. Nhưng đằng sau làn khói thơm ấy lại là Etomidate - một hoạt chất gây mê y học bị giới tội phạm “biến tướng” thành ma túy nguy hiểm.

Miếu thờ liệt sĩ bên suối Hội Phú

Miếu thờ liệt sĩ bên suối Hội Phú

(GLO)- Không biết tên tuổi, quê quán những người lính hy sinh trong trận đánh Tết Mậu Thân 1968 tại Pleiku, người dân bên suối Hội Phú (phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) vẫn âm thầm thắp những nén nhang rồi lập miếu thờ ngay nơi các anh từng nằm xuống. 

Vị Xuyên - Bạn tôi vẫn còn đó

Vị Xuyên - Bạn tôi vẫn còn đó

(GLO)- Vùng biên giới Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang (Hà Giang cũ) hôm nay đã đổi thay, nhưng những người đồng đội của tôi vẫn còn đó, nằm ngay ngắn trong đội hình “hàng thẳng hàng, lối thẳng lối, quân dung tươi tỉnh” tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên.

null