Lễ hội Cầu ngư làng chài Tân Phụng, Đề Gi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 26.5, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phan Phi Hổ đã đến thăm, tặng quà cho bà con ngư dân và Ban vạn chài thôn Tân Phụng, xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ, nhân dịp Lễ hội Cầu ngư làng chài Tân Phụng. 

Dịp này, ông Phan Phi Hổ đã cùng bà con ngư dân tham dự Hội đua thuyền truyền thống của 2 thôn Tân Phụng 1, Tân Phụng 2 và Lễ cúng Lăng ông Nam Hải. Tại đây, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã thăm hỏi đời sống của ngư dân, mong muốn bà con tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, vươn khơi bám biển, hỗ trợ nhau trong làm ăn, phát triển kinh tế để xây dựng làng chài Tân Phụng ngày càng giàu đẹp. 

Lễ hội Cầu ngư làng chài Tân Phụng diễn ra từ ngày 26 - 28.5 (ngày 12 - 14.4 âm lịch), là lễ hội mang đậm nét văn hóa tâm linh của người dân miền biển nhằm cầu mong một năm mưa thuận gió hòa, thuyền đầy tôm cá. 

* (BĐ) - Ngày 26.5 (tức ngày 12 tháng 4 Âm lịch), ngư dân hai thôn An Quang Đông và An Quang Tây (gọi chung là Đề Gi), thuộc xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, tổ chức Lễ hội Cầu ngư với nhiều hoạt động như: tế lễ các vị thần linh, nghinh Ông Nam Hải, biểu diễn nghệ thuật dân gian vùng biển, đua thuyền.

Nghi thức tế lễ các vị thần linh

Nghi thức tế lễ các vị thần linh

Nguồn: BTV

Ông Dương Chí Bích, trưởng ban tổ chức Lễ hội, cho biết lễ hội Cầu Ngư là hoạt động văn hoá tâm linh, tín ngưỡng đặc sắc của cư dân các làng biển. Đây là dịp để người dân tưởng nhớ, tôn kính những bậc khai khẩn, khai canh; là dịp để cư dân vùng biển kính trọng, tin tưởng vào các vị thần linh phù hộ cho ngư dân trước phong ba, bão táp, mong được bình yên trong những chuyến đi biển, để cộng đồng cư dân gắn kết với nhau trong cuộc sống, trong làm ăn. Đồng thời bảo tồn giá trị văn hóa tâm linh trong các lễ hội của người dân vùng biển.

Đội bả trạo hát múa trước lăng Ông

Đội bả trạo hát múa trước lăng Ông

Theo sách sử kể lại, vào khoảng năm 1805, triều Gia Long ngũ niên, bỗng có một con cá lớn bị chết và trôi dạt vào bờ biển Đề Gi. Dân làng không biết cá gì, liền trình tấu lên quan huyện Phù Ly. Hôm sau, tự nhiên có một ông lão râu tóc bạc phơ không rõ từ đâu tới, ôm con cá mà rằng: “Ta là người ở dưới Thủy cung, đã có công với triều đình. Khi Đức Thế tổ lâm nạn, ta đã đưa người ra khỏi Mũi này!”. Từ đó, dân làng lập lăng thờ cá, gọi là Lăng Ông Nam Hải. Trải qua thời gian nhiều đổi thay nhưng trong Lăng hiện vẫn còn ngai, tráp, sắc phong, tro cốt Ông (xương cốt cá voi).

Đua thuyền rồng

Đua thuyền rồng

Lễ hội cầu ngư năm nay ở Đề Gi được tiến hành trong 7 ngày, từ mùng 10 đến 16.4 Âm lịch, với các phần lễ: Rước Ông (còn gọi là lễ Nghinh Ông), An Vị, Cầu Siêu (phù hộ cho những người không may bị chết trôi), hát án. Ngoài ra, lễ hội còn nhiều hoạt động khác: hát bội, hát múa Bả Trạo, múa lân, đua thuyền, lắc thúng, kéo co, bóng chuyền.

Thanh Chi - Văn Lưu

Có thể bạn quan tâm

Tiếp sức cho nghệ thuật truyền thống

Tiếp sức cho nghệ thuật truyền thống

(GLO)- Nghị quyết số 19/2026/NQ-HĐND được HĐND tỉnh Gia Lai thông qua ngày 24-4-2026 (có hiệu lực từ ngày 4-5-2026) với nhiều chính sách hỗ trợ cụ thể cho nghệ thuật truyền thống, được kỳ vọng tạo thêm động lực cho đội ngũ nghệ sĩ, nghệ nhân, các đoàn nghệ thuật hiện có và gầy dựng lực lượng kế cận.

Thơ Phan Trung Lý: Nhớ Quy Nhơn

Thơ Phan Trung Lý: Nhớ Quy Nhơn

(GLO)- “Nhớ Quy Nhơn” của Phan Trung Lý là dòng hoài niệm đầy cảm xúc về miền biển thi vị với sóng biển, Ghềnh Ráng, dốc Mộng Cầm và dấu xưa Hàn Mặc Tử. Bài thơ gợi lên vẻ đẹp dịu dàng, sâu lắng của Quy Nhơn - nơi cảnh sắc và thi ca như hòa vào nhau trong nỗi nhớ khôn nguôi.

Chạm vào bình yên nơi quê Bác

Chạm vào bình yên nơi quê Bác

(GLO)- Mười hai năm làm dâu xứ Nghệ, tôi không nhớ mình đã bao lần đi qua xã Kim Liên để về nhà chồng. Chỉ biết rằng, mỗi lần ngang qua biển chỉ dẫn vào Khu di tích lịch sử Kim Liên, lòng tôi lại khẽ reo lên như thấy một dấu mốc đặc biệt: “Về đến quê Bác rồi…”. 

Thơ Phạm Thanh Dũng: Thăm vườn tượng suối Hội Phú

Thơ Phạm Thanh Dũng: Thăm vườn tượng suối Hội Phú

(GLO)- Giữa không gian xanh mát của suối Hội Phú, những tác phẩm điêu khắc mang đậm hơi thở Tây Nguyên như đang kể câu chuyện về con người, văn hóa và nhịp sống đại ngàn. Bài thơ “Thăm vườn tượng suối Hội Phú” là hành trình cảm xúc đầy chất thơ giữa nghệ thuật và thiên nhiên phố núi.

Những đóa hoa lòng

Những đóa hoa lòng

(GLO)- Khi nghĩ đến những dòng chữ ấy, tôi không có ý định đặt một tựa đề ẩn dụ cho tín niệm nào cả. Chỉ là, những ngày tháng 5 bắt đầu oi ả cứ thôi thúc tôi nhớ về khu vườn nhỏ xanh mát ở quê nhà. Dẫu gần hay xa, hiện hữu trong không gian hay ký ức vẫn thấp thoáng trong tôi những đóa hoa lòng.

Siu Quý - Cánh chim tìm về

Siu Quý - Cánh chim tìm về

(GLO)- Giới mỹ thuật phố núi không còn ngạc nhiên khi thấy họa sĩ Siu Quý đi về liên tục giữa TP Hồ Chí Minh và Pleiku. Một nơi ông lập nghiệp, một nơi là quê hương. Như cánh chim tìm về, ông đang tích cực kết nối để tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tại vùng đất mình sinh ra, lớn lên.

null