Lễ 30.4 và 1.5: Đi du lịch nơi đây không mất phí, có khung cảnh tuyệt đẹp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Những bạn nào muốn đi du lịch trong dịp lễ 30.4 và 1.5 sắp đến, không muốn phải mất phí dịch vụ, tránh kẹt xe song được chiêm ngưỡng khung cảnh tuyệt đẹp thì hãy đến nơi này.
  • Một số người trẻ có cách đi du lịch riêng. Ảnh: Tấn Đạt

    Một số người trẻ có cách đi du lịch riêng. Ảnh: Tấn Đạt

Cắm trại bên hồ thủy điện

Là người khám phá 63 tỉnh thành ở Việt Nam, anh Nguyễn Thanh Tuấn (35 tuổi), làm việc tại Q.12, TP.HCM, cho hay trong dịp lễ 30.4 và 1.5 sắp đến, bạn nào muốn đi du lịch ở nơi không thu phí dịch vụ, có cảnh đẹp thì hãy chọn hành trình cắm trại bên hồ thủy điện Thác Mơ (Bình Phước).

Anh Tuấn chia sẻ, trong đợt lễ 30.4 và 1.5 năm ngoái, anh và bạn của mình đã thực hiện chuyến đi cắm trại 2 ngày 1 đêm bên hồ thủy điện trên. Và để di chuyển đến đây, chàng trai 35 tuổi cho rằng chỉ cần một chiếc xe máy, mất hơn 5 giờ đồng hồ (xuất phát từ TP.HCM).

Hồ thủy điện Thác Mơ lung linh trong ánh nắng. Ảnh: Tấn Đạt

Hồ thủy điện Thác Mơ lung linh trong ánh nắng. Ảnh: Tấn Đạt

“Hồ thủy điện Thác Mơ nằm ngay dưới chân núi Bà Rá, tỉnh Bình Phước. Nơi đây có nhiều góc cắm trại đẹp và mình đã chọn vị trí đồng cỏ rộng lớn gần "bến đò đi Phước Long", tuy nhiên đồng cỏ này chỉ hiện ra vào mùa nước thấp (khoảng tháng 5 – tháng 10). Xung quanh được bao quanh bởi 1 màu xanh của vườn điều, sầu riêng, cao su và đất đỏ, khí hậu trong lành, nước hồ trong xanh, đặc biệt là mình có thể nhìn núi rất hùng vĩ”, anh Tuấn kể lại.

Đồng cỏ rộng lớn gần "bến đò đi Phước Long". Ảnh: Thanh Tuấn

Đồng cỏ rộng lớn gần "bến đò đi Phước Long". Ảnh: Thanh Tuấn

Không chỉ vui chơi bên hồ thủy điện Thác Mơ, anh Tuấn còn đi tham quan vườn sầu riêng của người dân địa phương, không cần trả phí. “Năm ngoái mình đi cắm trại bên hồ thủy điện Thác Mơ đúng dịp lễ 30.4 và 1.5 nhưng không bị kẹt xe, có lẽ nơi đây ít người biết đến. Dân cư thì thưa thớt, chợ chỉ tập trung ở đầu đường lớn. Suốt hành trình di chuyển mình bắt gặp các vườn cây ăn quả trù phú như sầu riêng, chôm chôm hoặc những đồn điền rau củ tươi tốt", anh Tuấn thông tin.

Dọc đường đến chỗ cắm trại, bạn sẽ gặp các vườn trái cây trù phú. Ảnh: Thanh Tuấn

Dọc đường đến chỗ cắm trại, bạn sẽ gặp các vườn trái cây trù phú. Ảnh: Thanh Tuấn

“Vì không khí ở đây rất trong lành, xung quanh lại ít nhà cửa nên hầu như khu vực này không có ánh sáng nhân tạo. Khi màn đêm buông xuống, bạn sẽ có thể tận hưởng cảm giác thích thú khi được sống giữa thiên nhiên hoang sơ, tĩnh mịch, không còn những ồn ào, xô bồ ở chốn thành thị. Nằm giữa trảng cỏ mát lạnh và ngắm nhìn bầu trời đầy trăng sao lung linh”, anh Tuấn nói thêm.

Đón hoàng hôn bên hồ thủy điện Thác Mơ. Ảnh: Thanh Tuấn

Đón hoàng hôn bên hồ thủy điện Thác Mơ. Ảnh: Thanh Tuấn

Hòa mình với thiên nhiên. Ảnh: Thanh Tuấn

Hòa mình với thiên nhiên. Ảnh: Thanh Tuấn

Hít thở không khí trong lành, với thời tiết se se lạnh

Cũng là người đam mê du lịch, khám phá hơn 30 tỉnh thành ở Việt Nam, anh Lê Nguyễn Hoàng Dương (31 tuổi), làm chuyên viên bảo hiểm PVI South (TP.HCM) cho hay hành trình đi bộ trên cung đường Tà Năng – Phan Dũng là một trải nghiệm tuyệt vời. Nơi đây, anh không bị thu phí dịch vụ, người trải nghiệm được hòa mình với thiên nhiên, không bị chôn chân giữa “biển người” trong các ngày nghỉ lễ, đặc biệt là dịp lễ 30.4 và 1.5 sắp đến.

Thảm thực vật xanh rì trên cùng đường Tà Năng – Phan Dũng. Ảnh: Lê Dương

Thảm thực vật xanh rì trên cùng đường Tà Năng – Phan Dũng. Ảnh: Lê Dương

Được biết Tà Năng là một xã thuộc huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Còn Phan Dũng là một xã thuộc huyện Tuy Phong, Bình Thuận, cách TP.HCM khoảng 300 km, cách trung tâm Đà Lạt 80 km. Cung đường đi bộ Tà Năng - Phan Dũng sẽ đi qua 3 tỉnh Lâm Đồng, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Mở đầu chuyến đi trên, anh Dương mất khoảng 5 giờ để di chuyển từ TP.HCM (xe khách ) đến ngã Ba Tà Hine (Đức Trọng, Lâm Đồng). Sau đó, anh tiếp tục di chuyển vào bìa rừng Tà Năng.

“Khi đến bìa rừng nhóm mình chuẩn bị mọi thứ (nước uống, thức ăn) cho chuyến hành trình 2 ngày 1 đêm. Nhóm mình đã băng qua những vùng đồng bằng, suối, rừng thông cùng với con dốc với tổng đoạn đường hơn 12 km. Trên đường đi mình được ngắm những cảnh đồi thông, hít thở không khí trong lành, với thời tiết se se lạnh. Đặc biệt khi mình ra khỏi khu rừng sẽ "đập" vào mắt khung cảnh tuyệt đẹp với những đồi cỏ rộng lớn, được bao phủ bởi những tầng mây mờ mờ ảo ảo”, anh Dương nhớ lại.

Những đồi cỏ rộng lớn, được bao phủ bởi những tầng mây mờ mờ ảo ảo. Ảnh: Lê Dương

Những đồi cỏ rộng lớn, được bao phủ bởi những tầng mây mờ mờ ảo ảo. Ảnh: Lê Dương

Anh Dương đã khám phá hơn 30 tỉnh thành ở Việt Nam. Ảnh: NVCC

Anh Dương đã khám phá hơn 30 tỉnh thành ở Việt Nam. Ảnh: NVCC

Tiếp theo, chàng trai 31 tuổi đến cột mốc 3 tỉnh: Lâm Đồng - Bình Thuận - Ninh Thuận (điểm giao nhau giữa ba tỉnh). Nơi đây, có rất nhiều đỉnh đồi và anh đã chọn cắm trại ở đồi 800. Ảnh: Lê Dương

Cảnh vật tuyệt đẹp trên cung đường Tà Năng - Phan Dũng. Ảnh: Lê Dương

Cảnh vật tuyệt đẹp trên cung đường Tà Năng - Phan Dũng. Ảnh: Lê Dương

Nhiều bạn trẻ thử sức với cung Tà Năng - Phan Dũng. Ảnh: Lê Dương

Nhiều bạn trẻ thử sức với cung Tà Năng - Phan Dũng. Ảnh: Lê Dương

"Tại đồi 800, mình thức dậy hít thở không khí trong lành bên cái lạnh núi rừng, những giọt sương đọng lại trên cỏ. Nghe tiếng gió, tiếng chim. Thi thoảng mình còn nghe được tiếng còi xe inh ỏi nơi phố thị. Nhấm nháp một tách trà nóng, thưởng thức ly mì, khoai hoặc bắp nướng đã chuẩn bị từ trước trong cái lạnh của đất trời. Sau khi dùng bữa xong mình dọn dẹp sạch rác thải để đem ra khỏi rừng. Đón xe di chuyển ngược về TP.HCM, kết thúc hành trình", anh Dương kể lại cảm xúc trong chuyến đi Tà Năng - Phan Dũng.

Khung cảnh đẹp mê hồn trên đỉnh đồi 800. Ảnh: Lê Dương

Khung cảnh đẹp mê hồn trên đỉnh đồi 800. Ảnh: Lê Dương

Theo anh Dương, cung đường Tà Năng - Phan Dũng dành cho những bạn thích trải nghiệm hòa mình vào thiên nhiên, tránh xa khói bụi thành phố, tuy nhiên ưu tiên người có sức khoẻ. Và khi leo lên những ngọn đồi hãy cẩn trọng. "Khi đi cùng đường này, các bạn nên chuẩn bị giày leo núi giảm độ trơn trượt, và một số dụng cụ y tế, ít thuốc cơ bản để phòng tránh những trường hợp tiêu chảy, đau bao tử...", anh Dương chia sẻ.

Có thể bạn quan tâm

Trải nghiệm làm nông dân vùng cao

Trải nghiệm làm nông dân vùng cao

(GLO)- Du lịch trải nghiệm gắn với nông nghiệp đang dần trở thành lựa chọn của nhiều du khách quốc tế khi đến cao nguyên Gia Lai. Trong đó, thu hút đông du khách là Nông trại Fair Farm (xã Gào) rộng khoảng 10 ha. Chủ nông trại là anh Qiu Hào (SN 1990), sinh ra và lớn lên tại Đức.

Quy Nhơn những ấn tượng đẹp

Quy Nhơn những ấn tượng đẹp

(GLO)- Từ đầu năm 2026 đến nay, đặc biệt trong Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, khu vực phía Ðông tỉnh đã thu hút rất nhiều du khách. Ấn tượng đọng lại trong lòng du khách là hình ảnh phố biển Quy Nhơn tươi đẹp, giàu bản sắc, thân thiện.

Một ngày với “Ðôi mắt Pleiku”

Một ngày với “Ðôi mắt Pleiku”

(GLO)- Du khách ít ai ở lại Biển Hồ quá một buổi sáng, họ thường chỉ đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp của mặt nước lặng như gương soi bóng thông xanh, chụp hình rồi rời đi. Nhưng nếu chậm lại, đi một vòng quanh “Ðôi mắt Pleiku”, sẽ thấy nơi này không chỉ là một thắng cảnh.

Lan tỏa hình ảnh du lịch Gia Lai từ tháp Bánh Ít

Lan tỏa hình ảnh du lịch Gia Lai từ tháp Bánh Ít

(GLO)- Trong khuôn khổ Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, hoạt động tham quan, trải nghiệm của đoàn đại sứ, lãnh sự các nước tại tháp Bánh Ít (xã Tuy Phước Bắc) không chỉ mang ý nghĩa giao lưu, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Gia Lai đến bạn bè quốc tế.

Trải nghiệm thị giác - âm nhạc giàu cảm xúc trong Lễ khai mạc Năm du lịch quốc gia - Gia Lai 2026

Trải nghiệm thị giác - âm nhạc giàu cảm xúc trong Lễ khai mạc Năm du lịch quốc gia - Gia Lai 2026

(GLO)- 20 giờ 10 phút ngày 28-3, Lễ Khai mạc Năm du lịch quốc gia sẽ diễn ra tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn với chương trình nghệ thuật biểu diễn từ truyền thống đến Mega Concert, hứa hẹn mang đến cho người dân và du khách trải nghiệm thị giác - âm nhạc giàu cảm xúc.

Cao nguyên Pleiku thắm sắc pơ lang

Cao nguyên Pleiku thắm sắc pơ lang

(GLO)- Tháng ba ở Tây Nguyên, khi bầu trời trong xanh và nắng bắt đầu rực rỡ, sắc hoa pơ lang đỏ thắm bừng lên trên cao nguyên Pleiku, như những đốm lửa trôi giữa mây trời. Không chỉ là vẻ đẹp của thiên nhiên, hoa pơ lang còn mang trong mình thông điệp văn hóa sâu sắc.

Về miền lễ hội Giêng Hai

Về miền lễ hội Giêng Hai

(GLO)- Mùa lễ hội tháng Giêng, tháng Hai ở các xã, phường phía Ðông tỉnh không chỉ là dịp để người dân gửi gắm ước vọng về một năm mới no ấm, bình an, mà còn góp phần quan trọng gìn giữ và lan tỏa nét đẹp văn hóa truyền thống đến với du khách.

null