Không chỉ Nga, LHQ cũng phản đối Mỹ viện trợ bom, đạn chùm cho Ucraine

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-Từ Washington, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov vừa chỉ trích quyết định trên của Mỹ.
Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres. Ảnh: Getty

Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres. Ảnh: Getty

Ông Antonov cho rằng, viện trợ bom, đạn chùm – loại vũ khí bị hơn 100 quốc gia cấm – là “nỗ lực tuyệt vọng” của Mỹ nhằm ngăn Ukraine thất bại.

“Cung cấp bom, đạn chùm là hành động của sự tuyệt vọng. Động thái này thể hiện sự bất lực của Mỹ và các đồng minh”, ông Antonov nói với báo giới.

“Họ không muốn thừa nhận thất bại của mình và thất bại của Ukraine khi tấn công vào các khu vực do quân đội Nga kiểm soát. Vì vậy, họ thực hiện những biện pháp cuồng loạn mới”, ông Antonov nói.

Theo ông Antonov, Mỹ đang khiêu khích Nga và đẩy căng thẳng trong cuộc xung đột ở Ukraine gia tăng. Điều này “đưa nhân loại tới gần hơn với cuộc chiến tranh thế giới mới”.

“Bởi sai lầm của Mỹ, nguy cơ dân thường vô tội thương vong do bom con, đạn con sẽ còn tồn tại trong nhiều năm nữa”, ông Antonov cảnh báo, và cho rằng Mỹ “nhắm mắt làm ngơ” trước thương vong của dân thường.

Mỹ và Ukraine từng cáo buộc Nga sử dụng bom, đạn chùm trong chiến dịch quân sự đặc biệt, song Moscow bác bỏ điều này.

Liên hợp quốc ( LHQ) cũng phản đối động thái này của Mỹ. “Tổng thư ký Antonio Guterres ủng hộ Công ước về bom, đạn chùm đã được thông qua 15 năm trước. Ông ấy muốn các quốc gia tuân thủ điều khoản của công ước đó”, phát ngôn viên Farhan Haq của Tổng thư ký nói với truyền thông tại trụ sở LHQ ở New York.

Ông Haq kết luận: “Bởi vậy, tất nhiên, ông ấy không muốn tiếp tục sử dụng bom, đạn chùm trên chiến trường”.

Có thể bạn quan tâm

Vững vàng trên từng tuyến gác

Vững vàng trên từng tuyến gác

(GLO)- Từ canh gác, tuần tra, kiểm soát quân sự đến thực hiện nhiệm vụ tiêu binh, nghi lễ, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 27 (Bộ Tham mưu, Quân đoàn 34) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ luật và tác phong quân đội.

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

(GLO)- Gần nửa thế kỷ trôi qua nhưng ký ức về 9 ngày đêm kiên cường chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 649 (nay là Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh) vẫn được trang trọng gìn giữ tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

Biên cương thắm tình hữu nghị

Biên cương thắm tình hữu nghị

(GLO)- Dòng Sê San như một dải lụa trắng vắt qua đại ngàn Tây Nguyên nối với các tỉnh Ðông Bắc Campuchia. Không chỉ mang phù sa, nước mát, con sông này còn dệt nên những câu chuyện đẹp về tình cảm gắn bó, keo sơn giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

(GLO)- Ngày 1-9, tại xã Ia Nan đã diễn ra chương trình gặp gỡ, trao đổi thông tin, tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới giữa Công an 2 xã: Ia Nan, Ia Dom (Công an tỉnh Gia Lai, nước CHXHCN Việt Nam) với Công an xã Pó Nhày (Công an huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia).

null