Khánh kiệt vì con bạo bệnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Đầu năm 2023, bác sĩ thông báo em Nguyễn Đào Uy Vũ (10 tuổi, thôn Ngô Sơn, xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) mắc bệnh ung thư máu giai đoạn cuối. Số tiền vay mượn chữa bệnh cho em đến nay đã lên đến hàng trăm triệu đồng khiến gia đình rơi vào khánh kiệt.

Tiếp chuyện chúng tôi trong tâm trạng buồn lo vì sắp tới ngày đưa con vào TP. Hồ Chí Minh để điều trị theo lịch hẹn nhưng chưa xoay xở đâu ra mấy chục triệu đồng, anh Đào Nam Chung (bố em Vũ) ngậm ngùi chia sẻ: “Vũ là con lớn trong nhà, sau Vũ còn 2 em nhỏ. Đầu năm 2023, thấy Vũ kêu mệt trong người, chán ăn, tưởng cháu chỉ bị cảm sốt thông thường nên gia đình đưa đi khám ngoài rồi mua thuốc về uống. Tuy nhiên, khi uống thuốc, cơ thể cháu bị phù nề, sức khỏe ngày càng đi xuống nên gia đình đưa Vũ đến Bệnh viện Hoàng Anh Gia Lai thăm khám. Sau khi làm các xét nghiệm, bác sĩ chẩn đoán Vũ bị bệnh ung thư máu. Lúc nghe bác sĩ thông báo con bị mắc bệnh ung thư máu, trời đất như sụp đổ dưới chân tôi”.

Đoàn Thanh niên xã Chư Đang Ya trao kinh phí ủng hộ của các nhà hảo tâm cho gia đình em Nguyễn Đào Uy Vũ. Ảnh: L.Đ

Đoàn Thanh niên xã Chư Đang Ya trao kinh phí ủng hộ của các nhà hảo tâm cho gia đình em Nguyễn Đào Uy Vũ. Ảnh: L.Đ

Theo anh Chung, trong nhà có gì đáng giá cũng đã bán, chỗ nào vay mượn được cũng đã vay để chữa trị cho Vũ. Định kỳ mỗi tháng 2 lần, gia đình phải đưa Vũ vào Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP. Hồ Chí Minh) để điều trị. Đến nay, chi phí điều trị đã lên đến hàng trăm triệu đồng. “Giờ tiền bạc cũng đã cạn kiệt mà bệnh tình của con vẫn không thuyên giảm”-anh Chung tâm sự.

Chị Quách Thị Thùy Trang-Bí thư Đoàn xã Chư Đang Ya-cho biết: Em Nguyễn Đào Uy Vũ có hoàn cảnh gia đình rất đáng thương. Năm 2015, khi em mới 2 tuổi thì bố mẹ ly hôn. Hiện nay, hai bố con sống cùng với gia đình của người vợ thứ hai. Bố Vũ là lao động chính trong nhà. Từ khi em bị bệnh, anh Chung phải tập trung thời gian chăm sóc và chạy chữa cho Vũ nên cảnh nhà đã khó lại càng khó hơn. Vũ cũng phải tạm dừng việc học để tập trung điều trị bệnh. Mới đây, Đoàn xã cũng đã kêu gọi các nhà hảo tâm, giáo viên, phụ huynh, học sinh Trường Tiểu học và THCS số 1 Chư Đang Ya quyên góp được hơn 15 triệu đồng để giúp gia đình có thêm chi phí điều trị bệnh cho Vũ. Nhưng số tiền quyên góp được còn quá ít để Vũ điều trị bệnh lâu dài. “Chúng tôi mong muốn các nhà hảo tâm quan tâm giúp đỡ em Vũ có tiền chữa khỏi bệnh để tiếp tục đến trường”-chị Trang bày tỏ.

Mọi sự hỗ trợ cho gia đình em Nguyễn Đào Uy Vũ xin liên hệ với chị Quách Thị Thùy Trang-Bí thư Đoàn xã Chư Đang Ya, số điện thoại 0359697579 hoặc gửi về Báo Gia Lai, STK: 62110002425979 tại BIDV do chị Trịnh Thị Lệ Hằng-Phó Trưởng phòng Hành chính-Quảng cáo Báo Gia Lai (số điện thoại 0943065095) phụ trách.

Trong tuần, bạn đọc có STK: 6211…5460 hỗ trợ gia đình anh Nguyễn Đức Phong-nhân vật trong bài “Kiệt quệ vì bệnh tật” đăng trên báo Gia Lai ngày 8-5: 300.000 đồng; bạn đọc Bạch Ngọc Thạch, số điện thoại: 0913…685 hỗ trợ gia đình ông Rơ Lan Nêl-nhân vật trong bài “Vợ chồng già nuôi 5 cháu mồ côi” đăng trên báo Gia Lai ngày 5-6: 400.000 đồng.

LỆ HẰNG

Có thể bạn quan tâm

Tặng quà cho học sinh tại chương trình.

Gia Lai: Tặng gần 600 suất quà cho người dân xã Bình Phú

(GLO)-Ngày 20-9, Chi hội Chữ thập đỏ Phú Quốc (An Giang), các nhóm thiện nguyện An Việt, “Đi và Yêu”, “Trái tim nhỏ từ tâm” và Phòng khám nội của BS. Hoàng Thị Thanh Bình phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình “Chia sẻ yêu thương” tại xã Bình Phú.

Đông đảo cán bộ, công chức, người dân 3 xã Ia Pa, Pờ Tó, Ia Tul tham gia hiến máu. Ảnh: Vũ Chi

Gia Lai tiếp nhận 279 đơn vị máu an toàn

(GLO)- Sáng 19-9, tại hội trường xã Ia Pa, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Gia Lai phối hợp với UBND các xã Ia Pa, Pờ Tó, Ia Tul và Khoa Huyết học-Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa Gia Lai) tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2025.

“Bác sĩ tâm hồn” của trẻ khiếm thị

Những “bác sĩ tâm hồn” của trẻ khiếm thị

(GLO)- Suốt 15 năm qua, các nữ tu Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức ở Trung tâm khiếm thị Nhật Hồng (TP Hồ Chí Minh) đã trở thành “bác sĩ tâm hồn” của trẻ khiếm thị Gia Lai, giúp nhiều em vượt qua mặc cảm, trưởng thành, tự tin lập nghiệp và để lại những câu chuyện đẹp về nghị lực, tình người.

Kết nối tấm lòng, nhân lên yêu thương từ hoạt động thiện nguyện ở Gia Lai

Kết nối tấm lòng, nhân lên yêu thương từ hoạt động thiện nguyện ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, các câu lạc bộ (CLB), hội thiện nguyện trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực, góp phần sẻ chia khó khăn với người nghèo, yếu thế. Những việc làm xuất phát từ tấm lòng nhân ái đã mang lại niềm vui, hạnh phúc cho cả người trao lẫn người nhận.

null