Khánh kiệt vì bệnh hiểm nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Con gái thứ 2 mắc bệnh ung thư tủy vừa qua đời chưa được bao lâu thì cô em lại bị ung thư tuyến giáp, còn vợ thì bị bệnh rối loạn tiền đình khiến gia đình ông Mluh (làng Groi 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) lâm vào cảnh khốn cùng.

Ông Mluh (SN 1965) và bà Bem (SN 1967) có với nhau 4 đứa con. Con trai cả đã xây dựng gia đình ra ở riêng, còn cô con gái thứ 2 là Bom (SN 1996) mắc bệnh ung thư tủy vừa qua đời, con gái thứ 3 là Não (SN 1999) thì đang mang trong mình căn bệnh ung thư tuyến giáp. Trong khi đó, bà Bem cũng bị bệnh rối loạn tiền đình hành hạ, mỗi ngày một nặng thêm.

  Chị Não và con trai. Ảnh: Đinh Yến
Chị Não và con trai. Ảnh: Đinh Yến


Trò chuyện với chúng tôi, ông Mluh kể: “Bom bị ung thư nên nhà có bao nhiêu đất đai đã bán hết để chữa trị. Gần 10 năm chống chọi với bệnh tật, cuối cùng Bom cũng không qua khỏi. Số tiền vay nợ hơn 200 triệu đồng chữa bệnh cho Bom còn đó thì nay Não bị ung thư tuyến giáp. Biết Não bị bệnh hiểm nghèo phải phẫu thuật gấp để duy trì sự sống nhưng gia đình mình chẳng biết làm thế nào để có tiền trang trải”.

Chị Não buồn bã kể: “Cuối năm 2019, em bắt chồng rồi mang thai. Sau đó, em thấy mệt mỏi, liên tục đau tức ngực, giảm cân và đau đầu. Khi khám thì phát hiện bị u tuyến giáp. Do đang mang thai nên em không uống thuốc điều trị. Sinh con được 8 tháng, em mới khám lại. Sau khi làm các xét nghiệm, bác sĩ chẩn đoán em bị ung thư tuyến giáp và trào ngược dạ dày thực quản. Bác sĩ khuyên phải phẫu thuật gấp nhưng do nhà quá nghèo nên em đành phải quay về”. Mỗi khi bệnh tật hành hạ, chị Não vay mượn tiền xuống Bệnh viện Da liễu Trung ương Quy Hòa khám và xin thuốc về uống. “Hết thuốc, người em đau nhức lắm, đêm không ngủ được. Em chỉ ước mình khỏe lại để gia đình bớt khổ”-chị Não chia sẻ.

Dù chịu khó làm lụng vất vả nhưng do con cái bệnh tật nên gia đình ông Mluh rơi vào kiệt quệ. Là hộ nghèo nên chi phí chữa bệnh được hỗ trợ phần nào, nhưng đa phần thuốc nằm ngoài danh mục bảo hiểm y tế nên việc điều trị cho chị Não chưa thực hiện được. Còn bà Bem trước kia từng làm bao việc nặng, giờ chỉ quanh quẩn ở nhà, phụ chồng cơm nước, giữ cháu vì căn bệnh tiền đình. Nhìn vợ đau, con bệnh, ông Mluh cố kìm lòng để nước mắt không rơi. Là trụ cột trong gia đình, ông tự dặn lòng phải cố gắng nhiều hơn. Ông chia sẻ: “Ước gì có ít tiền để đưa Não đi khám lại và phẫu thuật. Bác sĩ nói bệnh của Não phẫu thuật được sớm thì có thể qua khỏi”.

Trao đổi với P.V, bà Giang H'Huom-Phó Chủ tịch UBND xã Glar-đề nghị: “Chúng tôi rất mong các Mạnh Thường Quân sẻ chia, giúp đỡ gia đình ông Mluh trong lúc khốn khó này”.

Mọi sự giúp đỡ cho gia đình xin liên hệ chị Não (làng Groi 1, xã Glar, SĐT: 0352277014) hoặc gửi về tài khoản từ thiện của Báo Gia Lai số 62110002425979 tại BIDV do chị Lệ Hằng-Phó Trưởng phòng Thư ký-Tòa soạn Báo Gia Lai (SĐT: 0943065095) phụ trách.

 

 ĐINH YẾN

Có thể bạn quan tâm

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

(GLO)- Ngày 11-4, Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cùng Nhóm Thiện nguyện tỉnh An Giang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện, Chư Sê tổ chức khánh thành công trình giếng khoan cho các trường học và tặng quà cho người nghèo, học sinh khó khăn trên địa bàn.
Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

(GLO)- Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) với thông điệp "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", nhiều người dân ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tham gia HMTN. Việc làm của họ đã góp phần đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

(GLO)- Không có đất sản xuất và công việc ổn định, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1987, thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hàng ngày phải bươn chải để kiếm sống và chăm sóc 2 người con trai mắc bệnh bại não.
Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

(GLO)- Xót thương những mảnh đời bất hạnh, suốt 40 năm qua, bà Phạm Thị Hồng (tổ 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku) đã nhận nuôi hàng trăm trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ chậm phát triển trí tuệ. Được nuôi dạy chu đáo tại nhà số 57 Trần Nhật Duật, các cháu đều trìu mến gọi bà Hồng là mẹ nuôi.
Chị Nguyễn Thị Tâm (bìa trái) cẩn thận đóng hũ từng suất ăn sáng trước khi phát cho bệnh nhân. Ảnh: Vũ Chi

“Bữa sáng yêu thương” ở Trung tâm Y tế huyện Ia Pa

(GLO)- 7 năm gắn bó với công tác thiện nguyện, điều dưỡng Nguyễn Thị Tâm (Phòng Điều dưỡng-Trung tâm Y tế huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã nấu hàng ngàn suất ăn sáng cho bệnh nhân nghèo với mong muốn tiếp thêm động lực để người bệnh vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị bệnh.
602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 16 và 17-3, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Chữ thập đỏ các huyện: Krông Pa, Đak Đoa, Đak Pơ và Đoàn từ thiện Phước Huệ (phường 15, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh) tặng quà cho người dân tộc thiểu số nghèo, bệnh nhân phong, người khuyết tật tại địa phương.