Kbang: "Mái ấm tình thương" cho phụ nữ nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thời gian qua, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Kbang, Gia Lai đã tích cực vận động cán bộ, hội viên, đơn vị, doanh nghiệp chung tay góp sức xây dựng “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ nghèo. Qua đó, nhiều chị em có hoàn cảnh khó khăn đã ổn định nơi ở, nâng cao đời sống.
Từ năm 2016 đến nay, các cấp Hội LHPN huyện Kbang đã vận động sửa chữa được 16 căn nhà và phát động xây dựng 8 “Mái ấm tình thương” với tổng số tiền trên 515 triệu đồng. Trong đó, Hội vận động cán bộ, hội viên đóng góp hơn 216 triệu đồng, chính quyền địa phương nơi có các hội viên được xây nhà hỗ trợ gần 100 triệu đồng, số còn lại gia đình tự đóng góp. Ngoài ra, Hội còn vận động gần 100 ngày công, cát, đá xây dựng, hỗ trợ trên 1 tấn gạo…
 Mái ấm tình thương giúp mẹ con chị Trần Thị Tuyết (tổ 20, thị trấn Kbang, huyện Kbang) ổn định chỗ ở. Ảnh: A.P
Mái ấm tình thương giúp mẹ con chị Trần Thị Tuyết (tổ 20, thị trấn Kbang, huyện Kbang) ổn định chỗ ở. Ảnh: A.P
Gia đình chị Đinh Thị Hláp (thôn 9, xã Đông) thuộc diện hộ nghèo, lại khó khăn về nhà ở. Căn nhà tranh, nơi sinh sống của vợ chồng chị cùng 2 đứa con thơ đã mục nát nhiều năm nay, mưa xuống là dột tứ bề. Thấy vậy, đầu năm 2017, Hội LHPN xã Đông đã vận động các chị em hội viên đóng góp số tiền trên 15 triệu đồng, gia đình chị Hláp vay mượn thêm 35 triệu đồng và UBND xã Đông hỗ trợ vật liệu cát, đá, ngày công xây ngôi nhà có diện tích trên 30 m2, kết cấu tường xây tô, nền lát gạch men, mái lợp tôn. Chị Hláp bày tỏ: “Được sống trong ngôi nhà khang trang, sạch đẹp, vợ chồng tôi biết ơn Hội nhiều lắm”.
Gia cảnh của chị Trần Thị Tuyết (tổ dân phố 20, thị trấn Kbang) cũng thuộc diện đặc biệt khó khăn. Chị Tuyết là mẹ đơn thân, không nghề nghiệp, không ruộng rẫy, không nhà cửa. Một mình chị bươn chải nuôi 2 con ăn học, mọi chi phí sinh hoạt hàng ngày và tiền thuê trọ của 3 mẹ con đều trông vào tiền đi bán hàng thuê của chị. Do việc làm không thường xuyên nên thu nhập cũng bấp bênh. Để giảm chi phí, ngoài chi tiêu tằn tiệm, chỗ thuê trọ chị cũng phải ngó trước nhìn sau, cứ thấy chỗ nào cho ở nhờ hoặc tiền thuê thấp, mấy mẹ con lại chuyển tới. Trước tình cảnh đó, Hội LHPN thị trấn Kbang đã chung tay góp sức xây ngôi nhà rộng rãi cho mấy mẹ con trên nền đất cha mẹ chị cho. Trong ngôi nhà khang trang còn thơm mùi vôi mới, chị Tuyết cho hay: Đầu tháng 4 vừa rồi, Hội LHPN thị trấn Kbang thống nhất hỗ trợ mẹ con chị trên 40 triệu đồng và ngày công làm nhà, chị cũng mạnh dạn vay mượn thêm 80 triệu đồng, cố xây dựng ngôi nhà rộng gần 60 m2, thực hiện ước mơ bấy lâu của mấy mẹ con. “Mẹ con tôi rất biết ơn các cấp Hội, chính quyền địa phương đã giúp đỡ. Có nhà, tôi có thêm động lực làm ăn, phát triển kinh tế”-chị Tuyết phấn khởi nói.
Theo bà Đinh Thị Phiên-Chủ tịch Hội LHPN huyện Kbang, để thực hiện có hiệu quả cuộc vận động xây dựng “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ nghèo do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, hàng năm, Hội đều xây dựng kế hoạch tuyên truyền để từng hội viên thấy được ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc vận động. Bên cạnh đó, Hội căn cứ vào số lượng hội viên trên địa bàn các xã, thị trấn để giao chỉ tiêu xây dựng mái ấm tình thương. Từ đó, các cấp Hội sẽ tiến hành rà soát, tìm hiểu hoàn cảnh, cuộc sống của gia đình các chị em nghèo, có nhu cầu về nhà ở để có các biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ…
“Hiện nay, trên địa bàn huyện còn hơn 2.000 hội viên, phụ nữ nghèo, chiếm 15,4% số hội viên, phụ nữ toàn huyện. Vì vậy, thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên; tranh thủ sự ủng hộ của chính quyền địa phương, các nhà hảo tâm… để xây dựng mái ấm tình thương cho những gia đình phụ nữ nghèo, phụ nữ đơn thân, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở, qua đó giúp chị em vơi bớt khó khăn trong cuộc sống, chung tay cùng huyện từng bước xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn”-Chủ tịch Hội LHPN huyện Kbang cho biết thêm.
An Phát

Có thể bạn quan tâm

Bà Mai Thị Bích Thu (bìa phải) vận động nhà hảo tâm trao học bổng tiếp sức đến trường cho học sinh khiếm thị. Ảnh: K.H

Kết nối yêu thương, thắp sáng niềm tin

(GLO)- Sau khi sáp nhập tỉnh, Hội Người mù tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ trẻ em khiếm thị. Trao đổi với P.V Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, bà Mai Thị Bích Thu-Phó Chủ tịch Hội Người mù tỉnh-cho biết, Hội sẽ không để trẻ khiếm thị nào bị bỏ lại phía sau.

Kết nối tấm lòng, lan tỏa yêu thương

Kết nối tấm lòng, lan tỏa yêu thương

(GLO)- Được thành lập tháng 6-2023, nhóm thiện nguyện Kết nối yêu thương quy tụ hơn 150 thành viên gồm những người trẻ, cán bộ, giáo viên và người lao động ở trong và ngoài tỉnh Gia Lai, cùng chung tấm lòng hướng về cộng đồng với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Bếp ăn tình thương tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm Gia Lai đã huy động hàng nghìn tấm lòng và bàn tay chung sức để “đỏ lửa” mỗi ngày. Ảnh: ĐVCC

Chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau

(GLO)- Trong hành trình phát triển, mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau” luôn là điểm nhấn trong chính sách an sinh xã hội. Ở Gia Lai, tinh thần này được cụ thể hóa bằng nhiều chương trình, mô hình sáng tạo, từ hỗ trợ sinh kế, nhà ở, y tế, giáo dục đến hoạt động thiện nguyện đầy nhân văn.

Màn múa lân đặc sắc tại chương trình "Vui hội Trung thu" dành cho các em nhỏ. Ảnh: Vũ Chi

Trung thu ấm áp đến sớm với trẻ em nghèo Ayun Pa

(GLO)- Trong không khí rộn ràng của mùa Tết Trung thu 2025, ngày 27-9, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với chùa Pháp Đạt (TP. Hồ Chí Minh) tổ chức chương trình “Phiên chợ 0 đồng-Vui hội Trung thu” với nhiều hoạt động thiết thực dành cho trẻ em và hộ nghèo địa phương.

null