Theo đó, hôm 23-5, bác sĩ Alaa al-Najjar đã bỏ lại 10 đứa con của cô ở nhà để đi làm tại phòng cấp cứu Khu phức hợp y tế Nasser (phía Nam Dải Gaza). Trong bối cảnh quân đội Israel tiếp tục tấn công vào khu vực này, 9 người con của cô đã không qua khỏi do bỏng nặng, chỉ còn bé trai 11 tuổi sống sót. Chồng của Najjar cũng đã bị thương nặng trong cuộc tấn công.

Lực lượng Phòng vệ dân sự Gaza đã công bố video ghi lại cảnh không kích. Đoạn video cho thấy, các nhân viên y tế đang đưa 1 người đàn ông bị thương lên cáng, trong khi các nhân viên khác cố gắng dập tắt đám cháy đang bao trùm ngôi nhà. Họ phát hiện thi thể cháy đen của một số trẻ em từ đống đổ nát và bọc các thi thể lại bằng những tấm vải trắng.
Các quan chức địa phương cho hay, ngôi nhà của gia đình này nằm ở Khan Younis, phía Nam Dải Gaza, đã bị Israel không kích trúng dẫn đến sự việc đau lòng trên.
Theo giới chức y tế ở Gaza, các vụ tấn công của Israel trong 24 giờ tính đến ngày 24-5 đã khiến 79 người thiệt mạng. Số trẻ em tử vong tiếp tục tăng sau khi quân đội Israel đẩy mạnh tấn công tại Dải Gaza. Kể từ khi giao tranh nổ ra vào tháng 10-2023 đến nay, hơn 16.000 trẻ em đã thiệt mạng.

Về phía Israel, thông báo đưa ra vào ngày 24-5 cho biết không quân nước này đã tấn công hơn 100 mục tiêu trên khắp Dải Gaza, bao gồm các cơ sở hạ tầng quân sự của lực lượng Hamas. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đặt mục tiêu giành quyền kiểm soát toàn bộ Dải Gaza và đã triển khai các lực lượng trên bộ.