“Hiến máu đầu xuân Nhân lên hạnh phúc”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Để bảo đảm nhu cầu máu cho cấp cứu và điều trị dịp Tết, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) các huyện vừa phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình HMTN với chủ đề: “Hiến máu đầu xuân-Nhân lên hạnh phúc” thu hút hàng trăm người dân tham gia.

Bà Đinh Thị Phương-Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Chư Păh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo vận động HMTN huyện-cho biết: Chư Păh là địa phương đầu tiên trong tỉnh hưởng ứng tổ chức vận động hiến máu dịp Tết và lễ hội xuân hồng 2024.

Mặc dù mọi người đều bận rộn công việc cuối năm, nhưng hoạt động hiến máu lần này đã thu hút hơn 400 tình nguyện viên là cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người dân tham gia.

“Đợt này, huyện đã tiếp nhận được 314 đơn vị máu an toàn để chuyển về Bệnh viện Đa khoa tỉnh phục vụ cấp cứu và điều trị cho người bệnh”-bà Phương thông tin.

Vừa hoàn thành việc hiến máu, chị Võ Thị Thu Sương-Chuyên viên Ban Tổ chức Huyện ủy Chư Păh-vui vẻ cho hay: “Với mong muốn lan tỏa yêu thương, tôi sẵn sàng tham gia hiến máu cứu người. Những đợt HMTN sau này, tôi sẽ tiếp tục tham gia”.

Đông đảo người dân trong tỉnh hưởng ứng tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: Hà Duy

Đông đảo người dân trong tỉnh hưởng ứng tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: Hà Duy

Tại huyện Đức Cơ, ngày hội HMTN hưởng ứng lễ hội Xuân hồng năm 2024 đã thu hút trên 400 người dân đăng ký. Kết quả, Ban tổ chức đã tiếp nhận 332 đơn vị máu đạt chuẩn.

Sau khi tham gia HMTN, ông Đinh Văn Đăng (làng Ia Tang, xã Ia Kla) chia sẻ: Với tâm niệm “cho đi là còn mãi”, ông luôn trong tâm thế sẵn sàng hiến tặng những giọt máu hồng của mình để cứu người. Đến nay, ông đã có trên 20 lần tham gia HMTN.

Ông còn vận động người thân trong gia đình và hàng xóm cùng tham gia hiến máu. “Sau mỗi lần hiến máu, tôi cảm thấy rất vui vì làm thêm được việc ý nghĩa cho cộng đồng”-ông Đăng bày tỏ.

Còn ông Nguyễn Văn Hải (làng Chư Bồ 1, xã Ia Kla) thì tâm sự: “Đến nay, tôi đã 8 lần HMTN. Tôi mong muốn phong trào hiến máu được nhân rộng, triển khai thường xuyên để toàn thể người dân hiểu được ý nghĩa và tích cực tham gia HMTN”.

Tại huyện Đak Đoa, với thông điệp “Hiến máu đầu xuân-Nhân lên hạnh phúc”, lễ phát động thu hút trên 500 cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân của 17 xã, thị trấn đăng ký hiến máu.

Kết quả, Ban tổ chức đã thu được 419 đơn vị máu an toàn, vượt chỉ tiêu kế hoạch do Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh giao (400 đơn vị). Số máu này được chuyển về Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Quân y 211 (Quân đoàn 3) nhằm phục vụ cấp cứu và điều trị bệnh.

Đông đảo người dân huyện Đak Đoa tham gia hiến máu tình nguyện hưởng ứng lễ hội Xuân hồng năm 2024. Ảnh: H.N

Đông đảo người dân huyện Đak Đoa tham gia hiến máu tình nguyện hưởng ứng lễ hội Xuân hồng năm 2024. Ảnh: H.N

Nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của việc hiến máu cứu người, suốt những năm qua, cô Trần Thị Phương Thúy-Giáo viên Trường Tiểu học số 2 thị trấn Đak Đoa luôn tiên phong trong phong trào HMTN tại địa phương. Đều đặn mỗi năm 2 lần, mỗi lần cô giáo Thúy hiến 250 ml máu.

Cô Thúy vui vẻ nói: “Tôi nhận thấy hiến máu để cứu người là việc làm cần nên hầu như năm nào tôi cũng tham gia. Tôi mong mình có đủ sức khỏe để được hiến máu lâu dài”.

Theo ông Dương Đình Diện-Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh: “Chiến dịch vận động HMTN dịp Tết và lễ hội Xuân hồng năm 2024 kéo dài trong 2 tháng (từ ngày 11-1 đến 10-3).

Với thông điệp “Hiến máu đầu xuân-Nhân lên hạnh phúc”, chiến dịch nhằm tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân có đủ sức khỏe tích cực tham gia HMTN, đáp ứng nhu cầu máu cho cấp cứu và điều trị người bệnh trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Tùy theo tình hình thực tế tại mỗi địa phương, đơn vị sẽ tổ chức đồng loạt lễ hội Xuân hồng năm 2024 hoặc ngày hội HMTN. Chúng tôi phấn đấu trong thời gian chiến dịch số máu tiếp nhận ít nhất 3.200 đơn vị máu an toàn, nhằm đáp ứng được nhu cầu về máu phục vụ công tác cấp cứu và điều trị cho người bệnh trên địa bàn tỉnh vào dịp Tết cổ truyền của dân tộc”.

Có thể bạn quan tâm

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

(GLO)- Ngày 11-4, Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cùng Nhóm Thiện nguyện tỉnh An Giang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện, Chư Sê tổ chức khánh thành công trình giếng khoan cho các trường học và tặng quà cho người nghèo, học sinh khó khăn trên địa bàn.
Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

(GLO)- Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) với thông điệp "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", nhiều người dân ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tham gia HMTN. Việc làm của họ đã góp phần đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

(GLO)- Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 5-12-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về tăng cường công tác kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị với thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số, Sở Giao thông-Vận tải (GT-VT) vừa tổ chức kết nghĩa với làng Plei Hlốp.
“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

(GLO)- Không có đất sản xuất và công việc ổn định, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1987, thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hàng ngày phải bươn chải để kiếm sống và chăm sóc 2 người con trai mắc bệnh bại não.
Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

(GLO)- Xót thương những mảnh đời bất hạnh, suốt 40 năm qua, bà Phạm Thị Hồng (tổ 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku) đã nhận nuôi hàng trăm trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ chậm phát triển trí tuệ. Được nuôi dạy chu đáo tại nhà số 57 Trần Nhật Duật, các cháu đều trìu mến gọi bà Hồng là mẹ nuôi.