Hãy giúp em Thơ được đến trường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nếu có một điều ước thì em Rơ Châm Thơ (học sinh lớp 8A, Trường THCS Ia Kreng, huyện Chư Pah) mong muốn mẹ khỏi bệnh ung thư. Nhưng điều đó khó thành hiện thực vì nhà em nghèo lắm. Bố Thơ đã phải bán đi mảnh đất sản xuất cuối cùng để có tiền chữa trị mà mẹ vẫn chưa khỏi bệnh.
 

Thơ và mẹ bên căn nhà gỗ ọp ẹp. Ảnh: Đ.Y
Thơ và mẹ bên căn nhà gỗ ọp ẹp. Ảnh: Đ.Y

Vậy nên Thơ cứ khóc nghẹn khi đoàn viên thanh niên Đoàn cơ sở Công an huyện Chư Pah tìm đến nhà thăm hỏi, hỗ trợ. Cầm số tiền do các anh chị đóng góp giúp gia đình 500.000 đồng/tháng, Thơ cho biết: Gia đình có 6 anh chị em. 4 anh chị đầu đã lập gia đình, cuộc sống rất khó khăn. Thơ là con út trong nhà, trên em còn chị gái đang học Trường Trung cấp Y tế Gia Lai. Từ khi mẹ phát hiện bị ung thư, gia đình em ngày càng khánh kiệt. Mỗi đợt bố đưa mẹ vào TP. Hồ Chí Minh xạ trị là phải cắt đất bán vì mỗi chuyến đi như thế tốn kém gần chục triệu đồng. Đã có lúc Thơ định bỏ học theo bố đi phụ hồ. Bố em làm thợ xây, công việc không ổn định nên cũng chỉ đủ tiền mua gạo, chạy ăn từng bữa.

Ông Rơ Châm Yáo cho biết: “Khi biết con định bỏ học vì bệnh tật của mẹ, nhiều đêm tôi không sao ngủ được. Thương con mà không biết làm thế nào. May nhờ có thầy-cô giáo, bạn bè kịp thời động viên, giúp đỡ nên Thơ đã đi học trở lại”.

Cô Trần Thị Kim Huệ-Chủ tịch Công đoàn Trường THCS Ia Kreng, chia sẻ: “Thơ là học sinh chịu khó và học giỏi nhưng hoàn cảnh gia đình em quá khó khăn. Khi biết em có ý định bỏ học, thầy cô đã đến nhà động viên để em tiếp tục đến trường, đồng thời phát động quyên góp hỗ trợ thêm cho gia đình”.

Hiện gia đình em Thơ đang rất cần sự chung tay của cộng đồng. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về cô giáo Trần Thị Kim Huệ, ĐT: 0983643922 và Báo Gia Lai, số 2A Hoàng Văn Thụ, TP. Pleiku (hoặc liên hệ chị Lệ Hằng-Phó Trưởng phòng Bạn đọc-Báo ảnh-Tư liệu Báo Gia Lai, số ĐT: 0943065095).

Đinh Yến

Có thể bạn quan tâm

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

(GLO)- Ngày 11-4, Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cùng Nhóm Thiện nguyện tỉnh An Giang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện, Chư Sê tổ chức khánh thành công trình giếng khoan cho các trường học và tặng quà cho người nghèo, học sinh khó khăn trên địa bàn.
Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

(GLO)- Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) với thông điệp "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", nhiều người dân ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tham gia HMTN. Việc làm của họ đã góp phần đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

(GLO)- Không có đất sản xuất và công việc ổn định, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1987, thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hàng ngày phải bươn chải để kiếm sống và chăm sóc 2 người con trai mắc bệnh bại não.
Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

(GLO)- Xót thương những mảnh đời bất hạnh, suốt 40 năm qua, bà Phạm Thị Hồng (tổ 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku) đã nhận nuôi hàng trăm trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ chậm phát triển trí tuệ. Được nuôi dạy chu đáo tại nhà số 57 Trần Nhật Duật, các cháu đều trìu mến gọi bà Hồng là mẹ nuôi.
Chị Nguyễn Thị Tâm (bìa trái) cẩn thận đóng hũ từng suất ăn sáng trước khi phát cho bệnh nhân. Ảnh: Vũ Chi

“Bữa sáng yêu thương” ở Trung tâm Y tế huyện Ia Pa

(GLO)- 7 năm gắn bó với công tác thiện nguyện, điều dưỡng Nguyễn Thị Tâm (Phòng Điều dưỡng-Trung tâm Y tế huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã nấu hàng ngàn suất ăn sáng cho bệnh nhân nghèo với mong muốn tiếp thêm động lực để người bệnh vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị bệnh.