(GLO)- Cơn bão Kalmaegi đi qua, làng chài Xuân Thạnh (xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai) vẫn còn ngổn ngang với những mái nhà đổ sập. Vậy nhưng, con đường nhỏ loang lổ bùn cát dẫn ra phía trường học đã rộn vang tiếng nói cười của từng tốp học sinh.
Hàng loạt chính sách mới cho giáo dục được triển khai ngay trước thềm năm học mới trong không khí náo nức đón mừng ngày Đại lễ của cả dân tộc như tiếp thêm sức mạnh, nhân lên niềm vui và sự tin tưởng vào tương lai tươi sáng cho những chủ nhân tương lai của đất nước.
(GLO)- Khi những đóa hoa pơ lang đỏ rực núi rừng thì cũng là lúc các thầy-cô giáo nơi “hốc” Pờ Tó (huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) lại phải băng rừng, lội suối, đến tận chòi rẫy của người dân để vận động học sinh đến trường.
(GLO)- Nối tiếp khối lớp 1, sáng 29-8, học sinh trên toàn tỉnh Gia Lai đã chính thức tựu trường trong không khí hân hoan, phấn khởi bước vào năm học mới 2024-2025.
(GLO)- Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, triển khai thực hiện công tác bảo đảm ATGT; khắc phục, chấn chỉnh, xử lý tình trạng học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe máy điện.
(GLO)- Cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, các trường học trên địa bàn tỉnh Gia Lai còn kêu gọi Mạnh Thường Quân tài trợ mũ bảo hiểm, lắp đặt bảng biển cảnh báo, hàng rào ngăn cách vỉa hè nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông (ATGT) học đường.
Trước và trong Tết Nguyên đán, việc nói không với bài tập tết là điều chính đáng để học sinh được đón tết trọn vẹn niềm vui. Bên cạnh đó, để học sinh bắt nhịp đến trường sau tết, nhất là trong vài ngày đầu đến trường với tâm thế nhẹ nhàng, vui vẻ... là điều mà phụ huynh cần quan tâm.
(GLO)- Trước thềm năm học mới 2023-2024, hàng ngàn suất quà do các Mạnh Thường Quân trong cả nước ủng hộ thông qua sự vận động của các cơ sở giáo dục và ngành chức năng tỉnh đã được trao tận tay học sinh. Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn cao cả nhằm chung tay tiếp sức cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vững bước đến trường.
(GLO)- Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam (Prudential) trao tặng 300 ba lô cho con em khách hàng có thành tích xuất sắc trong học tập tại TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai).
(GLO)- Đã 11 tuổi nhưng gần đây, em Kpuih Nhé (làng Khôi, xã Ia Ga, huyện Chư Prông) mới lần đầu được cắp sách đến trường. Chung lớp với Nhé còn có em trai Kpuih Hoa, nhỏ hơn 4 tuổi. Chưa hết, đứa em thứ 3 là Kpuih Canh cũng đã đến tuổi vào lớp 1 nhưng chưa từng được đi học. Đáng nói là cũng “mới mẻ“ như việc đến trường, các em đều vừa được làm… giấy khai sinh!
(GLO)- Sau khi dịch Covid-19 ở TP. Pleiku cơ bản được kiểm soát, hàng ngàn học sinh “vùng xanh“ đã phấn khởi đến trường vào sáng 20-9. Bên cạnh linh hoạt triển khai nhiệm vụ dạy-học, các cơ sở giáo dục còn chú trọng thực hiện nghiêm quy định về an toàn phòng-chống dịch.
(GLO)- Chiều 13-9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các sở, ngành và UBND TP. Pleiku về triển khai công tác phòng-chống dịch, thống nhất việc cho các em học sinh đến trường an toàn, theo đúng quy định.
Học sinh, phụ huynh và giáo viên các địa phương đều vui mừng khi UBND tỉnh, thành có quyết định cho học sinh trở lại trường sau thời gian nghỉ tết kéo dài để phòng dịch Covid-19.
(GLO)- Tâm huyết của thầy-cô giáo nơi vùng khó là điều đáng trân quý, song dường như vẫn chưa đủ sức “níu chân“ nhiều học sinh ở lại với trường, với lớp. Xuất phát từ thực tế đó, nhiều cơ sở giáo dục đứng chân tại vùng khó khăn đã chủ động, sáng tạo triển khai những mô hình hay và ý nghĩa, quyết tâm đưa bằng được học sinh đến trường.
Dù hoàn cảnh khó khăn, mồ côi cha nhưng chưa lúc nào Đào Đình Đức ngừng cố gắng. Không chỉ có thành tích học tập tốt, em tham gia nhiều hoạt động tình nguyện của trường lớp...
(GLO)- Còn nhớ như in ngày đầu đi học, mẹ dắt tôi đi bộ quãng đường gần 4 cây số mới đến được trường. Đến nơi, sau khi khai xong tên tuổi, nơi ở của tôi và gia đình để cô giáo vào sổ, mẹ kéo tôi đến trước mặt cô và nói: “Đây, em giao cháu cho cô giáo, cháu không nghe lời cô cứ phạt nghiêm nhé!“. Rồi mẹ đi về, để lại tôi với các bạn quen có, lạ có.
(GLO)- Chỉ còn ít ngày nữa, gần 400 ngàn học sinh các cấp trên địa bàn tỉnh sẽ bước vào năm học mới 2018-2019. Chứng kiến con khôn lớn trưởng thành, cha mẹ nào cũng vui mừng. Nhưng với nhiều gia đình, đi cùng niềm vui ấy là bao nỗi âu lo, lo kiếm tiền mua sắm sách vở, áo quần cho con đến lớp, lo những khoản đóng góp đầu năm cho nhà trường...