Hãy giúp đỡ mẹ con bà Pher

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những lời cầu cứu của Phẽp (SN 1993, làng Kon Sơ Pai, xã Hà Tây, huyện Chư Pah) cất lên đau đớn khi vết bỏng nước sôi mỗi ngày một nặng, khiến ai nấy đều thêm ngậm ngùi, xót xa.

Bà Pher, mẹ Phẽp cho biết: Chồng mất sớm, mình bà làm thuê nuôi 2 con. Con trai đầu khỏe mạnh đã có gia đình nhưng hoàn cảnh cũng rất khó khăn. Phẽp là con gái thứ hai. Cháu càng lớn thần kinh càng không bình thường, lâu lâu bị động kinh. Cách đây gần 1 tháng, Phẽp đang luộc lá mì chuẩn bị bữa cơm tối thì lên cơn động kinh, dụi cả mặt vào nồi nước sôi. Vùng vẫy cho đến khi nồi nước đổ làm lửa tắt, Phẽp mới thoát được nhưng bị bỏng nặng.

 

Em Phẽp đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: H.N
Em Phẽp đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: H.N

“Hàng ngày, nhìn vết bỏng của con rỉ máu, mình thương vô cùng. Nhưng vì nhà nghèo nên mình không có tiền cho con đi bệnh viện. Nhìn con rên la mà không biết làm cách nào để giúp”-bà Pher đau đớn nói.
 
Khi Phẽp bị bỏng nước sôi với tỷ lệ 90%, dân làng góp ít tiền để mua thuốc bôi cho đỡ đau nhức. Ông Nơ-Bí thư chi bộ làng Kon Sơ Pai, chia sẻ: “Biết Phẽp bị bỏng gần 1 tháng nay, bà con trong làng ai cũng thương. Làng nghèo nhưng cũng quyên góp được hơn 2 triệu đồng giúp cháu chữa bệnh. Không hiểu sao bà Pher lại không đưa cháu đi bệnh viện điều trị. Không chỉ Phẽp mà bà Pher cũng có dấu hiệu không bình thường, lâu lâu cũng lên cơn động kinh, ra đường nhảy múa. Nhiều lần mình đề nghị xã làm chế độ khuyết tật cho 2 mẹ con nhưng cứ bị hẹn lần lữa mãi, cho đến tận giờ vẫn chưa làm được”.

Chiều 6-6, khi tận thấy cảnh đời của mẹ con bà Pher, ông Thaoh-Chủ tịch UBND xã Hà Tây cho thuê xe taxi đưa Phẽp đi bệnh viện để chữa trị. Ông Thaoh nói: “Sau khi đưa Phẽp đi bệnh viện, tôi vận động bà con trong xã quyên góp giúp đỡ thêm để có tiền điều trị. Chúng tôi mong các nhà hảo tâm ra tay cứu giúp gia đình trong lúc khó khăn này”.

Mọi sự giúp đỡ cho em Phẽp xin liên hệ với ông Thaoh-Chủ tịch UBND xã Hà Tây, ĐT: 01643140355 hoặc Báo Gia Lai, 2A Hoàng Văn Thụ, TP. Pleiku (liên hệ chị Lệ Hằng-Phó Trưởng phòng Bạn đọc-Báo ảnh-Tư liệu Báo Gia Lai, số ĐT: 0943065095).

Đinh Yến

Có thể bạn quan tâm

Ngô Gia Lĩnh: Sẵn lòng vì cộng đồng

Ngô Gia Lĩnh: Sẵn lòng vì cộng đồng

(GLO)- Năm 1983, khi mới 6 tuổi, cậu bé Ngô Gia Lĩnh cùng bố mẹ rời quê hương Hưng Yên vào Nông trường chè quốc doanh Ayun (tỉnh Gia Lai) sinh sống. Từ đó đến nay, anh Lĩnh luôn xem Gia Lai là quê hương thứ hai của mình và hết lòng cống hiến cho cộng đồng.

Xót thương hoàn cảnh em Đánh bị xơ gan

Xót thương hoàn cảnh em Đánh bị xơ gan

(GLO)- Ở tuổi 12, lẽ ra phải được vô tư đến trường, tung tăng nô đùa cùng bè bạn nhưng em Đánh (SN 2013, trú tại làng Kó, xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) lại đang phải chống chọi với căn bệnh xơ gan quái ác. Cơ thể em gầy guộc, bụng phình to và đi lại khó khăn.

Binh đoàn 15 trao gần 14.000 suất quà nhân dịp Quốc khánh 2-9

Binh đoàn 15 trao gần 14.000 suất quà nhân dịp Quốc khánh 2-9

(GLO)- Ngày 1-9, tại các Đoàn Kinh tế - Quốc phòng đóng trên địa bàn tỉnh Gia Lai, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Binh đoàn 15 tổ chức trao gần 14.000 suất quà tặng công nhân viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.

Trao tiền hỗ trợ đợt 3 cho em Ên

Trao tiền hỗ trợ đợt 3 cho em Ên

(GLO)- Đại diện Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai phối hợp với Báo Sài Gòn Giải Phóng và UBND xã Biển Hồ (tỉnh Gia Lai) đã đến thăm và trao 9 triệu đồng do bạn đọc hỗ trợ đợt 3 cho em Ên (SN 2017, học sinh mồ côi ở làng Ia Gri, xã Biển Hồ) vào chiều 28-8.

Bữa ăn nhỏ gửi triệu mảnh đời khó khăn

Bữa ăn nhỏ gửi triệu mảnh đời khó khăn

(GLO)- Giữa nhịp sống nhộn nhịp của phố núi, quán ăn thiện nguyện Yên Vui (số 50, đường Thống Nhất, phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) vẫn thầm lặng trao những bữa cơm 2.000 đồng hỗ trợ người nghèo, sinh viên khó khăn và những mảnh đời neo đơn.

null