Hàng trăm người dân đổ ra biển vớt "lộc" đầu năm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Khoảng 5 ngày qua, hàng trăm người dân xã Cương Gián (huyện Nghi Xuân) kéo nhau ra bãi biển trên địa bàn vớt sò dạt vào bờ, mỗi ngày một người có thể kiếm được một triệu đồng.
Người dân xã Cương Gián ra biển gom nhặt sò dạt vào bờ. Ảnh: TT.
Người dân xã Cương Gián ra biển gom nhặt sò dạt vào bờ. Ảnh: TT
Theo đó, sò lông, sò huyết và một số nhuyễn thể dạt vào bờ biển với số lượng rất lớn. Không để vuột mất cơ hội vớt “lộc” này, các gia đình huy động hết lực lượng trong nhà ra biển để vớt sò.
Những người đàn ông khỏe mạnh, thanh niên trai tráng thì mang theo những cây vợt lớn ra biển ở độ sâu dưới 1m để xúc sò, còn phụ nữ, người già thì ngồi trên bờ phân loại, lựa bỏ những con sò đã chết, bị hỏng vứt đi, chỉ lấy những con sò còn dùng được.
Do biết nguồn hàng dồi dào nên nhiều tiểu thương đã tìm ra tận bãi biển này để thu mua. Mỗi kg sò hiện được bán giá từ 20.000 - 30.000 đồng. Mỗi ngày, một người may mắn có thể vớt được 30 - 50kg, mang lại thu nhập cả triệu đồng, còn người ít hơn cũng có thể kiếm được 500.000 - 700.000 đồng/ngày.
Sáng 2.1, ông Hoàng Văn Hà - Chủ tịch UBND xã Cương Gián cho biết, khoảng 5 ngày nay, sò dạt vào bờ biển trên địa bàn rất nhiều nên người dân đã kéo nhau ra biển để vớt.
"Mỗi ngày, một người có thể kiếm được tiền triệu từ vớt sò là bình thường. Hàng năm, cứ vào mùa này thường xuất hiện sò dạt vào bờ, nên người dân rất phấn khởi, kéo nhau ra vớt" - ông Hà chia sẻ.

Rất nhiều người dân đang phân loại, làm sạch sò ở trên bờ. Ảnh: TT
Rất nhiều người dân đang phân loại, làm sạch sò ở trên bờ. Ảnh: TT

Mang theo cả xe kéo để chở hàng. Ảnh: TT
Mang theo cả xe kéo để chở hàng. Ảnh: TT

Những thanh niên khỏe mạnh ra biển nơi sâu ngang đầu gối dùng vợt vớt sò. Ảnh: TT
Những thanh niên khỏe mạnh ra biển nơi sâu ngang đầu gối dùng vợt vớt sò. Ảnh: TT

Trên bờ đã có những thành viên của gia đình ngồi chờ để lượm lặt, làm sạch sò. Ảnh: TT
Trên bờ đã có những thành viên của gia đình ngồi chờ để lượm lặt, làm sạch sò. Ảnh: TT

TRẦN TUẤN (LĐO)

https://laodong.vn/xa-hoi/hang-tram-nguoi-dan-do-ra-bien-vot-loc-dau-nam-990865.ldo

Có thể bạn quan tâm

Quân đoàn 34 cử 150 cán bộ, chiến sĩ tham gia xây dựng 2 trường nội trú liên cấp ở khu vực biên giới

Quân đoàn 34 cử 150 cán bộ, chiến sĩ tham gia xây dựng 2 trường nội trú liên cấp ở khu vực biên giới

(GLO)- Theo thông tin từ Quân đoàn 34, từ ngày 5-6 đến 25-8, đơn vị sẽ huy động 150 cán bộ, chiến sĩ tham gia xây dựng các hạng mục tại 2 trường nội trú liên cấp ở xã Ia O và xã Ia Chia (tỉnh Gia Lai), góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các công trình giáo dục tại khu vực biên giới.

Zalo kết nối hậu phương - chiến sĩ

Zalo kết nối hậu phương - chiến sĩ

(GLO)- Mô hình nhóm Zalo “Hậu phương chiến sĩ” đang trở thành kênh kết nối hiệu quả giữa gia đình và bộ đội tại các đơn vị quân đội. Qua đó không chỉ kịp thời cập nhật thông tin, mà còn góp phần ổn định tư tưởng, tăng cường phối hợp giáo dục, động viên chiến sĩ trong môi trường quân ngũ.

Lính công binh hồi sinh những vùng đất chết

Lính công binh hồi sinh những vùng đất chết

(GLO)- Giữa những cánh rừng và triền núi của phường Bồng Sơn và xã An Toàn, nơi chiến tranh từng đi qua và để lại vô số vết thương, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 7 (Quân đoàn 34) đang lặng lẽ thực hiện nhiệm vụ rà phá bom mìn, trả lại sự an toàn cho đất đai và cuộc sống bình yên cho người dân.

Xanh hóa chốt dân quân biên giới Ia Nan

Xanh hóa chốt dân quân biên giới Ia Nan

(GLO)- Không chỉ làm nhiệm vụ canh giữ, bảo vệ tuyến biên giới, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Nan đang từng bước “xanh hóa” chốt dân quân thường trực bằng mô hình trồng 2.000 cây cà phê thay thế cho diện tích điều kém hiệu quả.

Cục Doanh trại kiểm tra công tác doanh trại tại Quân đoàn 34

Kiểm tra công tác doanh trại tại Quân đoàn 34

(GLO)- Đoàn công tác của Cục Doanh trại (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật) vừa tổ chức kiểm tra toàn diện công tác doanh trại và công tác chuẩn bị Hội thi “Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” trung đoàn đủ quân cấp Bộ Quốc phòng tại Quân đoàn 34. 

null