Hai TN cùng bộ đồ nghề "khủng" đi trộm bị HS đặc nhiệm bắt giữ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trong lúc tuần tra địa bàn, các trinh sát hình sự đặc nhiệm phát hiện 2 thanh niên có biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra thì phát hiện bộ đồ nghề “khủng” để đi trộm cắp. Qua khai báo, cả 2 thừa nhận chuẩn bị đột nhập nhà của 1 gia đình ở quận Tân Bình để trộm cắp sau 1 tuần theo dõi.

Bộ dụng cụ
Bộ dụng cụ "khủng" của 2 đối tượng



Ngày 25-9, Công an quận Phú Nhuận, TPHCM cho biết, đang tạm giữ Lương Văn Phú (SN 1984) và Trần Ngọc Trọng (hay gọi là Mèo, SN 1999, cùng ngụ quận Phú Nhuận) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

 

 Hai đối tượng tại công an
Hai đối tượng tại công an



Trước đó, khoảng 2 giờ ngày 24-9, tổ trinh sát hình sự đặc nhiệm Công an quận Phú Nhuận đang tuần tra thì phát hiện 1 đối tượng đi xe máy BKS: 37G1-607.15 có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đeo bám.

Sau khi đi tới trước chung cư số 675 Nguyễn Kiệm thuộc phường 9, quận Phú Nhuận thì đối tượng cho dừng xe. Ít phút sau, 1 đối tượng khác đi ra mang theo giỏ xách rồi leo lên xe đi về hướng quận Gò Vấp. Nhận định đây là 2 đối tượng phạm tội nên tổ trinh sát hình sự đã vượt lên chặn lại kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra, công an phát hiện trong người của cả 2 và giỏ xách có nhiều dụng cụ dùng để đi trộm cắp như bao tay, kềm, đoản… nên đã đưa về trụ sở.

Tại cơ quan công an, cả 2 khai nhận tên là Phú, Trọng và đang chuẩn bị đi trộm một gia đình khá giả nằm trên đường Phạm Văn Bạch, phường 15, quận Tân Bình, TPHCM sau 1 tuần theo dõi và nghiên cứu.

Khoảng 1 giờ 30 ngày 24-9, Trọng gọi điện cho Phú rủ đi trộm., sau đó Phú điều khiển xe máy tới trước chung cư nói trên để đón Trọng cùng bộ dụng cụ.


 

Chiếc xe gây án (trái) và chiếc xe 2 đối tượng trộm cắp
Chiếc xe gây án (trái) và chiếc xe 2 đối tượng trộm cắp



Cả 2 cũng đã khai nhận, khoảng tháng 6-2018, chúng đột nhập vào 1 ngôi nhà trên đường Nhị Bình, xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn trộm 2 con heo đất bên trong có hơn 20 triệu đồng. Sau đó, cả 2 chia nhau tiêu sài.

Tiếp đó, cả 2 đi tới đầu hẻm 715 Nguyễn Văn Quá, phường Đông Hưng Thuận, quận 12 phát hiện chiếc xe máy BKS: 65M1-6937 không có người trông coi nên trộm. Chiếc xe này đã được công an thu hồi.

Công an nhận định 2 đối tượng gây ra nhiều vụ trộm khác nên đang điều tra mở rộng.

Chí Thạch (sggg)

Có thể bạn quan tâm

Đức Cơ: Tuyên truyền, vận động người dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ

Đức Cơ: Tuyên truyền, vận động người dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ

(GLO)- Ngày 18 và 19-3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) đã phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã Ia Nan, Ia Dom và các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Trung đoàn 48 lần thứ XXX

Đại hội đại biểu Đảng bộ Trung đoàn 48 lần thứ XXX

(GLO)- Trong 2 ngày (17 và 18-3), Đảng bộ Trung đoàn 48 (Sư đoàn 320, Quân đoàn 34) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là đơn vị được Đảng ủy Quân đoàn 34 chọn làm trước để rút kinh nghiệm cho đại hội các Đảng bộ cơ sở trong Quân đoàn.

Quân đoàn 34 thắt chặt tình đoàn kết quân dân

Quân đoàn 34 thắt chặt tình đoàn kết quân dân

(GLO)- Song song nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, các đơn vị Quân đoàn 34 chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tỉnh Gia Lai triển khai công tác dân vận bằng những việc làm thiết thực, nhằm góp phần cải thiện đời sống người dân, tô thắm truyền thống 'Bộ đội Cụ Hồ'.

Sôi nổi thao trường huấn luyện

Sôi nổi thao trường huấn luyện

(GLO)- Sau khi tiếp nhận chiến sĩ mới, các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh đã nhanh chóng kiện toàn, ổn định tổ chức, biên chế, vũ khí trang bị để tiến hành các chương trình huấn luyện sát thực tế, đúng đủ nội dung.

Thượng tá Đậu Thiện Lương-Giám đốc Công ty 74 tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024. Ảnh: V.H

Công ty 74 xứng đáng với danh hiệu anh hùng

(GLO)- 50 năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, người lao động của Công ty TNHH một thành viên 74 (Binh đoàn 15) đã cống hiến công sức, mồ hôi, thậm chí là xương máu để biến một vùng đất biên cương nghèo nàn, lạc hậu trở nên trù phú với bạt ngàn cà phê, cao su.