Ngồi cạnh 2 đứa con đang đau đớn vì bệnh tật hành hạ, chị Rơ Ran Boél (SN 1985) không nén được sự đau xót. Chị buồn bã cho biết: Năm 2018, cậu con trai Rơ Lan Na Uy không may bị ngã khiến chân phải bị sưng và chảy máu liên tục. Gia đình đưa Uy đến nhiều cơ sở y tế tại địa phương để chữa trị nhưng không thuyên giảm.
Đến tháng 4-2018, Uy được các bác sĩ Bệnh viện Nhi tỉnh tiến hành phẫu thuật đầu gối do tụ máu đông nhưng vẫn không khả quan. “Lúc đó, bác sĩ khuyên chuyển viện nhưng gia đình không có tiền nên đành để con ở nhà. Đến đầu năm 2019, tôi vay khắp nơi mới gom được 5 triệu đồng, đưa con vào Bệnh viện Nhi đồng 2 TP. Hồ Chí Minh để chạy chữa”-chị Boél tâm sự.

Tại đây, Uy được chẩn đoán mắc bệnh Hemophilia A (bệnh máu khó đông do thiếu hụt yếu tố VIII). Bệnh không có thuốc điều trị dứt điểm, chỉ có thể duy trì bằng truyền kết tủa lạnh khi có triệu chứng. Trung bình mỗi tháng, Uy phải điều trị ít nhất 1 lần, chi phí khoảng 5 triệu đồng. “Mỗi lần vô thuốc đau lắm nhưng em đều ráng chịu đựng, em không khóc vì sợ mẹ lo lắng. Em cũng muốn lành bệnh để sớm được đi học trở lại”-Uy thủ thỉ.

Nỗi đau tiếp tục bủa vây gia đình nhỏ của chị Boél khi Uy tiếp tục bị ngã dẫn đến chấn thương sọ não vào tháng 7-2020, phải chuyển vào Bệnh viện Nhi Đồng 2 TP. Hồ Chí Minh để điều trị khoảng 2 tuần. Từ đó, sức khỏe của em yếu hơn và thường xuyên đau khớp, chân sưng và bầm tím, đi lại rất khó khăn. Có những thời điểm, Uy không thể đứng dậy, chỉ nằm một chỗ suốt cả tuần.
Chưa dừng lại ở đó, đầu năm 2022, chị gái của Uy là Rơ Lan Điệp bỗng dưng bị sốt, mệt mỏi, buồn nôn... Gia đình lập tức đưa Điệp đi khám tại Bệnh viện Nhi tỉnh thì được bác sĩ chẩn đoán là nhiễm trùng máu. Sau một thời gian điều trị, tháng 6-2022, gia đình đưa Điệp vào Bệnh viện Nhi đồng 2 TP. Hồ Chí Minh. Tại đây, chị Boél như suy sụp khi con gái được xác định mắc bệnh ung thư máu. “Khi nghe bác sĩ thông báo, chân tay tôi rụng rời, không thể tin nổi cả 2 con đều mang trong mình những căn bệnh hiểm nghèo”-chị Boél nghẹn ngào nói.
Từ tháng 1-2023, Điệp được hóa trị và tiêm thuốc định kỳ hàng tháng theo phác đồ của bác sĩ. Dù được bảo hiểm y tế chi trả nhưng các khoản tiền thuốc ngoài danh mục, cộng với chi phí đi lại, ăn ở mỗi tháng cũng mất 5-6 triệu đồng. Trong khi đó, việc điều trị cần phải duy trì liên tục để ngăn tế bào ác tính phát triển. Chị Boél nghẹn ngào trải lòng: “Từ ngày biết bệnh của con, tôi không đêm nào ngủ yên. Mỗi tháng phải vào viện ít nhất 1 lần, hết lo cho đứa lớn lại đến đứa nhỏ. Nhiều lúc không biết xoay đâu ra tiền, chỉ mong các con được điều trị đúng phác đồ, kéo dài sự sống”.
Mọi sự giúp đỡ 2 chị em Rơ Lan Điệp và Rơ Lan Na Uy xin liên hệ số điện thoại 0327119908 (chị Rơ Ran Boél); hoặc Báo Gia Lai qua STK: 62110002425979 tại BIDV, do chị Trịnh Thị Lệ Hằng-Phó Trưởng phòng Hành chính-Quảng cáo (số điện thoại 0943065095) phụ trách.
Vợ chồng chị Boél chỉ có 1 sào ruộng và 500 cây cà phê. Trước đây, 2 vợ chồng còn đi làm thuê kiếm thêm thu nhập khoảng 400.000 đồng/ngày nhưng công việc rất bấp bênh. Từ khi tai ương ập đến, chị phải gác lại mọi công việc, túc trực bên các con trong bệnh viện, khiến nguồn thu nhập vốn đã ít ỏi nay càng thêm eo hẹp. Số tiền kiếm được chỉ đủ trang trải cho cuộc sống hàng ngày. Gia đình chị phải vay ngân hàng, mượn của bà con, thậm chí vay nóng… để lo cho các con. Hiện tại, số nợ đã hơn 200 triệu đồng.
Trao đổi với P.V, anh Nguyễn Văn Thảo-Bí thư Đoàn xã Ia Glai-cho biết: Gia đình chị Rơ Ran Boél thuộc diện hộ nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ngoài 2 con nhỏ mắc bệnh, gia đình còn đang nuôi dưỡng mẹ già. Thời gian qua, chính quyền địa phương đã vận động một số nguồn lực xã hội để hỗ trợ gia đình. Quá trình điều trị của 2 em còn kéo dài, trong khi khả năng tài chính của gia đình rất hạn chế. Đến nay, gia đình đã vay mượn khắp nơi nhưng vẫn chưa đủ chi phí cho việc điều trị. Chúng tôi rất mong các nhà hảo tâm có thể chung tay giúp đỡ gia đình để có thêm nguồn lực tiếp tục chữa trị cho các con.