Gia Lai tiếp nhận hơn 1,1 tỷ đồng ủng hộ phòng-chống dịch Covid-19

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Theo thống kê của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai, tính đến 11 giờ ngày 6-2, đơn vị đã tiếp nhận của trên 40 cá nhân, đơn vị trong và ngoài tỉnh ủng hộ phòng-chống dịch Covid-19 với số tiền hơn 1,145 tỷ đồng.
Đại diện Vietinbank Gia Lai trao 20.000 khẩu trang y tế cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai ủng hộ phòng-chống Covid-19. Ảnh: Như Nguyện
Đại diện Vietinbank Gia Lai trao 20.000 khẩu trang y tế cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai ủng hộ lực lượng phòng-chống dịch Covid-19. Ảnh: Như Nguyện
Đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phân bổ 810 triệu đồng đến các địa phương để triển khai công tác phòng-chống dịch.
Ngoài tiền mặt, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng đã tiếp nhận và chuyển trên 20 tấn hàng hóa (bao gồm 279.900 khẩu trang, 1.800 chai nước sát khuẩn, 14 thùng xà phòng diệt khuẩn, 1.940 bộ đồ bảo hộ, 1.290 mũ chống giọt bắn, 145 thùng nước, 197 thùng mì tôm, 52 thùng cà phê, 50 thùng nước thảo dược, 20 thùng sữa, 500 kg gạo, 10 hộp trà gừng, 2.100 lít cồn sát khuẩn…) đến các lực lượng và các địa phương để hỗ trợ công tác phòng-chống dịch.
NHƯ NGUYỆN

Có thể bạn quan tâm

Đak Đoa trợ cấp xã hội cho em Nêu

Đak Đoa trợ cấp xã hội cho em Nêu

(GLO)- Ủy ban Nhân dân huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) ban hành quyết định 1097/QĐ-UBND ngày 21-4-2025 về việc trợ cấp xã hội cho đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP ngày 15-3-2021 và Nghị định 76/2024/NĐ-CP ngày 1-7-2024 của Chính phủ.

“Cắt tóc thiện nguyện 0 đồng”: Lan tỏa yêu thương

“Cắt tóc thiện nguyện 0 đồng” lan tỏa yêu thương

(GLO)- Hơn nửa tháng qua, với điểm “Cắt tóc thiện nguyện 0 đồng” tại số 323 Nguyễn Viết Xuân (phường Hội Phú, TP. Pleiku), nhóm thợ cắt tóc trẻ đã góp phần lan tỏa yêu thương đến nhiều người, nhất là lao động nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Xót thương hoàn cảnh cậu học trò mồ côi

Xót thương hoàn cảnh cậu học trò mồ côi

(GLO)- Bố qua đời, mẹ bị bệnh tâm thần nhẹ, em Ên (làng Ia Gri, xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh) lớn lên trong sự bao bọc của bà ngoại. Hoàn cảnh gia đình của Ên hiện rất khó khăn cần sự chung tay hỗ trợ từ cộng đồng để em có thể viết tiếp giấc mơ con chữ.