Gia Lai Marathon kết nối chạy bộ gây quỹ "Áo ấm cho em"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sau 3 tuần phát động giải chạy online gây quỹ từ thiện “Áo ấm cho em”, cộng đồng chạy bộ ở Gia Lai (Gia Lai Marathon) đã quyên góp trên 74 triệu đồng để mang hơi ấm đến cho trẻ em mồ côi, khuyết tật trên địa bàn TP. Pleiku.
Anh Lê Văn Dương-đại diện VietRace365-đơn vị đối tác tổ chức giải chạy online cho nhóm Gia Lai Marathon đã bàn giao số tiền 74,2 triệu đồng ủng hộ quỹ từ thiện “Áo ấm cho em” vào dịp Giáng sinh khi giải kết thúc (từ ngày 3 đến 23-12). Ngoài ra, Câu lạc bộ Happy Running Community (HRC)-cộng đồng chạy bộ hạnh phúc TP. Hồ Chí Minh ủng hộ thêm hơn 5 triệu đồng sau khi chương trình kết thúc. Số tiền trên sẽ dùng để mua quà, áo ấm tặng 67 trẻ em mồ côi, khuyến tật ở các mái ấm của phố núi Pleiku.
“Áo ấm cho em” là chương trình thiện nguyện do cộng đồng chạy bộ tại Gia Lai phát động thông qua giải chạy online. Để tham gia giải, những người yêu chạy bộ đăng ký trực tuyến và chạy ở mọi khung giờ trong ngày, trên mọi địa hình và không hạn chế cự ly. Kết quả chạy sẽ được cập nhật tự động hàng ngày trên ứng dụng strava hoặc hệ thống web của VietRace365. Mỗi km sẽ đóng góp số tiền nhất định vào quỹ “Áo ấm cho em”.
Gia Lai Marathon vừa chính thức ra mắt cùng các câu lạc bộ chạy bộ cả nước. Ảnh: Minh Châu
Gia Lai Marathon vừa ra mắt cùng các câu lạc bộ chạy bộ cả nước. Ảnh: Minh Châu
Với ý nghĩa lan tỏa yêu thương, quỹ thiện nguyện này do vận động viên điền kinh Lê Văn Long-một người con của phố núi Pleiku (làm việc và sinh sống tại TP. Hồ Chí Minh) phát động. Giải đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo người yêu chạy bộ ở Gia Lai. Ngoài đóng góp cho quỹ bằng cách chạy bộ, các vận động viên còn ủng hộ chương trình bằng việc mua áo của đơn vị tài trợ Motive với giá 175.000 đồng/áo, số tiền bán áo và ủng hộ của các runner được dùng để mua áo ấm tặng trẻ em mồ côi. Chương trình còn nhận được sự đóng góp rất lớn của các Mạnh Thường Quân. Đây cũng là lần đầu tiên Gia Lai Marathon chính thức ra mắt sân chơi các câu lạc bộ chạy bộ trên cả nước thông qua quỹ từ thiện mang ý nghĩa nhân văn này.
Trở về phố núi Pleiku để tổng kết giải chạy gây quỹ từ thiện, vận động viên điền kinh Nguyễn Văn Long chia sẻ: Sau đại dịch Covid-19, anh càng quý sức khỏe của bản thân. Nếu mỗi người đều có ý thức rèn luyện sức khỏe chính là góp phần cùng cộng đồng sớm đẩy lùi dịch bệnh. Anh Long mong muốn lan tỏa giá trị của việc chạy bộ đối với sức khỏe đến mọi người, mọi nhà. “Tôi chứng kiến phong trào chạy bộ của nhóm Gia Lai Marathon từ những ngày đầu khi mới chỉ có vài thành viên tham gia. Chỉ sau một thời gian ngắn, đến nay, số thành viên phát triển nhanh chóng, lên tới con số hàng trăm người. Mặc dù câu lạc bộ chạy bộ của Gia Lai hình thành, phát triển khá muộn so với cả nước nhưng các chân chạy có thành tích và kỹ thuật tốt không thua gì các câu lạc bộ marathon ở các thành phố lớn. Tôi mong ngày càng có nhiều người dành tình yêu cho môn thể thao này để cùng tạo nên cộng đồng chạy bộ lớn mạnh không riêng ở phố núi Pleiku mà trong toàn tỉnh. Tôi sẵn sàng hỗ trợ nhóm từ xa về kỹ thuật chạy, các phương pháp giãn cơ, ép dẻo để hạn chế chấn thương, tăng cường sức bền thể lực”-anh Long cho biết. 
Quỹ từ thiện “Áo ấm cho em” do cộng đồng chạy bộ ở Gia Lai phát động. Ảnh: Minh Châu
Quỹ từ thiện “Áo ấm cho em” do cộng đồng chạy bộ ở Gia Lai phát động. Ảnh: Minh Châu
Giải chạy online hay còn gọi là chạy bộ trực tuyến, chạy ảo đang trở thành xu hướng phổ biến, đặc biệt là trong bối cảnh dịch bệnh. Sự an toàn cho các runner và ý nghĩa nhân văn mà hoạt động chạy ảo hướng tới đã thu hút đông đảo các chân chạy trong cả nước, trong đó có cộng đồng runner Gia Lai. Ngoài giải chạy gây quỹ “Áo ấm cho em”, trước đó, các thành viên của Câu lạc bộ Gia Lai Marathon đã tham gia nhiều giải chạy ảo hướng về cộng đồng. Anh Nguyễn Thành Trung-thành viên Câu lạc bộ Gia Lai Marathon-chia sẻ: “Nhờ tham gia các giải chạy ảo gây quỹ từ thiện, tôi đã vượt qua giới hạn bản thân để nhiều lần hoàn thành cự ly 42 km và dài hơn thế nữa. Chạy bộ không chỉ giúp tôi luôn tràn đầy năng lượng sống tích cực mà còn gắn kết các runner trong những hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Sau chương trình “Áo ấm cho em”, chúng tôi sẽ tiếp tục tham gia các giải chạy online để gây quỹ mang Tết ấm cho người nghèo trong mùa xuân này”.
MINH CHÂU

Có thể bạn quan tâm

“Cắt tóc thiện nguyện 0 đồng”: Lan tỏa yêu thương

“Cắt tóc thiện nguyện 0 đồng” lan tỏa yêu thương

(GLO)- Hơn nửa tháng qua, với điểm “Cắt tóc thiện nguyện 0 đồng” tại số 323 Nguyễn Viết Xuân (phường Hội Phú, TP. Pleiku), nhóm thợ cắt tóc trẻ đã góp phần lan tỏa yêu thương đến nhiều người, nhất là lao động nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Xót thương hoàn cảnh cậu học trò mồ côi

Xót thương hoàn cảnh cậu học trò mồ côi

(GLO)- Bố qua đời, mẹ bị bệnh tâm thần nhẹ, em Ên (làng Ia Gri, xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh) lớn lên trong sự bao bọc của bà ngoại. Hoàn cảnh gia đình của Ên hiện rất khó khăn cần sự chung tay hỗ trợ từ cộng đồng để em có thể viết tiếp giấc mơ con chữ.

Khánh thành hệ thống lọc nước và tặng quà cho học sinh huyện Phú Thiện

Khánh thành hệ thống lọc nước và tặng quà cho học sinh huyện Phú Thiện

(GLO)- Ngày 21-3, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai, Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình “Kết nối-Chia sẻ-Yêu thương”, khánh thành và bàn giao công trình Hệ thống lọc nước tinh khiết và tặng quà cho học sinh khó khăn trên địa bàn thị trấn Phú Thiện.

Gia cảnh éo le của em Rah Lan Thư

Gia cảnh éo le của em Rah Lan Thư

(GLO)- Bố bị hoại tử xương đùi nhưng phải dừng việc điều trị để dành tiền cho con gái Rah Lan Thư chữa căn bệnh hiểm nghèo Lupus ban đỏ. Tình cảnh éo le của gia đình em đang rất cần sự giúp đỡ từ cộng đồng.

Tặng 250 suất quà cho người nghèo, khó khăn xã Trang

Tặng 250 suất quà cho người nghèo, khó khăn xã Trang

(GLO)- Ngày 9-3, Hội Chữ thập đỏ huyện Đak Đoa phối hợp với Đoàn từ thiện Chùa Vạn Thông (TP.Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) và UBND xã Trang tổ chức chương trình tặng quà cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn tại địa phương.

Xót thương hoàn cảnh mồ côi của em Rah Lan Nhan

Xót thương hoàn cảnh mồ côi của em Rah Lan Nhan

(GLO)- Mồ côi mẹ từ lúc lọt lòng, cha mất sau đó không lâu, em Rah Lan Nhan (SN 2015, làng Queng Mép, xã Dun, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) lớn lên trong vòng tay yêu thương của bà ngoại và người dì tần tảo. Hoàn cảnh gia đình của Nhan hiện rất khó khăn cần sự chung tay hỗ trợ từ cộng đồng.