Đoàn công tác xã hội Gia Lai-TP. Hồ Chí Minh tặng 3 căn nhà tình nghĩa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Trong 2 ngày (14 và 15-9), Tỉnh Đoàn Gia Lai đã làm việc với Đoàn công tác xã hội Gia Lai-TP. Hồ Chí Minh về việc tổ chức chương trình “Ấm áp mùa đông” năm 2023.

Đoàn công tác xã hội Gia Lai-Hồ Chí Minh trao bảng tượng trưng 1 căn nhà tình nghĩa cho Tỉnh Đoàn Gia Lai. Ảnh: M.N
Đoàn công tác xã hội Gia Lai-Hồ Chí Minh trao bảng tượng trưng 1 căn nhà tình nghĩa cho Tỉnh Đoàn Gia Lai. Ảnh: M.N

Theo đó, 2 đơn vị đã trao đổi về thời gian, địa điểm tổ chức chương trình, việc huy động các nguồn lực để trao tặng người dân. Dự kiến, chương trình “Ấm áp mùa đông” sẽ được tổ chức tại xã Ia Kdăm (huyện Ia Pa) và xã Lơ Pang (huyện Mang Yang) vào tháng 12-2023.

Năm 2023 là năm thứ 15 chương trình “Ấm áp mùa đông” được Tỉnh Đoàn Gia Lai cùng Đoàn công tác xã hội Gia Lai-TP. Hồ Chí Minh tổ chức. Địa điểm tổ chức đều thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh. Qua đó, Đoàn công tác xã hội Gia Lai-TP. Hồ Chí Minh đã trao tặng hàng ngàn phần quà, công trình an sinh xã hội cho người dân và các em thiếu nhi.

Đoàn công tác xã hội Gia Lai-TP. Hồ Chí Minh trao bảng tượng trưng mô hình sinh kế cho Hội Nông dân tỉnh Gia Lai. Ảnh: M.N
Đoàn công tác xã hội Gia Lai-TP. Hồ Chí Minh trao bảng tượng trưng mô hình sinh kế cho Hội Nông dân tỉnh Gia Lai. Ảnh: M.N

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác xã hội Gia Lai-TP. Hồ Chí Minh đã trao bảng tượng trưng kinh phí 2 căn nhà tình nghĩa (mỗi căn nhà trị giá 70 triệu đồng) cho Tỉnh Đoàn Gia Lai để xây tặng người dân ở huyện Mang Yang và Ia Pa.

Dịp này, Đoàn công tác xã hội Gia Lai-TP. Hồ Chí Minh còn trao tặng 1 căn nhà tình nghĩa trị giá 70 triệu đồng cho huyện Phú Thiện; mô hình sinh kế 6 con bê cho Hội Nông dân tỉnh Gia Lai. Các đơn vị sau khi tiếp nhận sẽ chủ động khảo sát, trao tặng cho các đối tượng phù hợp.

Tổng kinh phí do Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn-TNHH một thành viên cùng các doanh nghiệp thành viên trao tặng.

Có thể bạn quan tâm

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

(GLO)- Ngày 11-4, Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cùng Nhóm Thiện nguyện tỉnh An Giang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện, Chư Sê tổ chức khánh thành công trình giếng khoan cho các trường học và tặng quà cho người nghèo, học sinh khó khăn trên địa bàn.
Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

(GLO)- Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) với thông điệp "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", nhiều người dân ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tham gia HMTN. Việc làm của họ đã góp phần đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

(GLO)- Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 5-12-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về tăng cường công tác kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị với thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số, Sở Giao thông-Vận tải (GT-VT) vừa tổ chức kết nghĩa với làng Plei Hlốp.
“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

(GLO)- Không có đất sản xuất và công việc ổn định, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1987, thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hàng ngày phải bươn chải để kiếm sống và chăm sóc 2 người con trai mắc bệnh bại não.
Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

(GLO)- Xót thương những mảnh đời bất hạnh, suốt 40 năm qua, bà Phạm Thị Hồng (tổ 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku) đã nhận nuôi hàng trăm trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ chậm phát triển trí tuệ. Được nuôi dạy chu đáo tại nhà số 57 Trần Nhật Duật, các cháu đều trìu mến gọi bà Hồng là mẹ nuôi.