Đập tan âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước - Kỳ 1: Ảo vọng của những phần tử phản động

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Bất mãn cá nhân, ảo vọng quyền lực, Phan Thị Thảo cùng đồng phạm đã rắp tâm chống phá Đảng, Nhà nước, trực tiếp xâm hại đến chế độ chính trị, tuyên truyền phủ nhận thành quả cách mạng, làm phương hại đến sự phát triển bền vững của chính quyền nhân dân, âm mưu thành lập cái gọi là “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”. Tuy nhiên, tất cả ý đồ đen tối, phản động của bọn chúng đã bị Cơ quan An ninh Công an Gia Lai lật tẩy, bóc trần, đấu tranh, triệt xóa.

Được sự chỉ đạo sát sao, trực tiếp của lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Công an Gia Lai đã chủ động, tích cực phối hợp với Công an một số tỉnh, thành phố trên cả nước và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an điều tra làm rõ hoạt động phạm tội của đối tượng Phan Thị Thảo (SN 1957, thường trú tại quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội; tạm trú tại tổ dân phố 8, thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, Gia Lai) cùng 9 đồng phạm về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.

Từ tha hóa, biến chất đến hành vi phạm tội

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng, từng theo học và tốt nghiệp Học viện An ninh nhân dân, Phan Thị Thảo có nhiều năm công tác tại Công an TP. Hà Nội. Quá trình công tác, do thiếu tu dưỡng, rèn luyện, Thảo dần xa rời lý tưởng cách mạng, tham vọng quyền lực hão huyền. Mặc dù đã được cơ quan, tổ chức phát hiện, khuyên răn, động viên, giáo dục nhưng Thảo không những không cầu thị mà tỏ rõ thái độ ngoan cố, phớt lờ.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai bắt giữ đối tượng phản động Phan Thị Thảo. Ảnh: T.S

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai bắt giữ đối tượng phản động Phan Thị Thảo. Ảnh: T.S

Tháng 6-1989, Thảo viết đơn xin ra khỏi ngành Công an. Từ đây, Thảo đã dành nhiều thời gian tìm hiểu về tổ chức phản động “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” (CPQGVNLT) do Đào Minh Quân cầm đầu và hiện nguyên hình của một kẻ phản bội. Sau khi tình nguyện gia nhập tổ chức phản động “CPQGVNLT” để gây thanh thế và nhận được sự ưu ái, trọng dụng của Đào Minh Quân, Thảo đã thực hiện nhiều bài viết có nội dung phủ nhận thành quả cách mạng, xuyên tạc, bịa đặt kêu gọi lật đổ, loại bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam, thay thế chính quyền nhân dân; tuyên truyền gây hoang mang trong quần chúng, xúc phạm, bôi nhọ lãnh tụ Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Năm 2016, lợi dụng sự kiện cá chết hàng loạt ở các tỉnh miền Trung liên quan đến khu công nghiệp FOMOSA ở huyện Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh), Thảo đã viết bài chỉ trích, kích động, tung lên các trang mạng xã hội nhằm mục đích lôi kéo những người cùng tư tưởng phản động tham gia chống phá Đảng, Nhà nước. Từ đó, Thảo đã được một số đối tượng lưu vong là tay chân của Đào Minh Quân kết bạn qua Facebook rồi liên lạc móc nối thực hiện hành vi chống phá.

Các bài viết chống Đảng, Nhà nước của Phan Thị Thảo ngày càng dày thêm với những nội dung bịa đặt, vu khống trắng trợn. Được những kẻ cầm đầu tổ chức phản động hết sức ghi nhận sủng ái, Thảo càng “vươn vòi bạch tuộc” đến nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước để tiếp tục lôi kéo thêm nhiều phần tử khác cùng tham gia.

Được Đào Minh Quân phong hàm “Thiếu tướng”, chức vụ “Viện trưởng Viện Chiêu hiền” của tổ chức “CPQGVNLT”. Có được hư danh, Thảo lập nhiều tài khoản Gmail liên lạc, mở rộng “chân rếtỡng lôi kéo các thành viên khác tham gia vào tổ chức. Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Thảo đã đặt nhiều “bí danh”, “bí số”, nhưng tất cả những chiêu trò tinh vi, bỉ ổi trên đều không lọt khỏi tầm ngắm của cơ quan An ninh Công an tỉnh Gia Lai.

Qua khám xét nơi ở của Phan Thị Thảo, Cơ quan An ninh Công an Gia Lai phát hiện, tịch thu nhiều tài liệu liên quan đến hành vi hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Ảnh: T.S

Qua khám xét nơi ở của Phan Thị Thảo, Cơ quan An ninh Công an Gia Lai phát hiện, tịch thu nhiều tài liệu liên quan đến hành vi hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Ảnh: T.S

Cũng phải nói thêm rằng, hành vi móc nối với tổ chức phản động thực hiện các bài viết xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước của Thảo trước đó cũng đã bị cơ quan An ninh Công an TP. Hà Nội phát hiện và nhiều lần gọi lên làm việc. Được giáo dục, nhắc nhở, bề ngoài Thảo tỏ thái độ hợp tác và cam kết không tái phạm nhưng vẫn ngấm ngầm hoạt động chống phá với nhiều chiêu thức kín đáo, tinh vi hơn, qua đó lôi kéo hình thành nên mạng lưới chân rết với các thành viên rộng khắp của tổ chức phản động này ở trong nước.

Lộ diện nhiều phần tử phản động

Trước sự “hà hơi, tiếp sức” của các đối tượng lưu vong trong tổ chức phản động “CPQGVNLT”, Phan Thị Thảo ngày càng thể hiện rõ bản chất “ngáo” quyền lực. Thông qua các trang mạng xã hội, Thảo đã móc nối với các đối tượng có tư tưởng chống phá Đảng, Nhà nước tại nhiều tỉnh, thành phố. Để che dấu hành vi phạm tội, vào cuối năm 2018, Phan Thị Thảo chuyển vào sinh sống tại TP. Hồ Chí Minh và tham gia kinh doanh hình thức đa cấp, sau đó Thị móc nối, lôi kéo Trịnh Hoài Mai Khanh (SN 1960, thường trú quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh) tham gia tổ chức.

Với những lời lẽ sặc mùi quyền lực, chức vụ và được hưởng một chút lợi ích kinh tế khi tổ chức phản động này đạt được mục đích, từ năm 2019 đến 2020, thông qua ứng dụng Messenger Thảo đã gửi cho Khanh nhiều bài viết tuyên truyền về tổ chức “CPQGVNLT” và thân thế của “thủ lĩnh” Đào Minh Quân. Sau một thời gian được Thảo nhiệt tình “tư vấn”, lôi kéo, Khanh đã đồng ý tham gia tổ chức phản động này.

Với thủ đoạn tương tự, trong 4 năm (từ năm 2018 đến 2021), Thảo đã dụ dỗ, lôi kéo được 8 đối tượng khác cùng tham gia vào tổ chức phản động “CPQGVNLT”. Những đối tượng này được đặt các “bí danh”, “bí số” để liên lạc, trao đổi qua các nhóm kín, địa chỉ Gmail nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở của đối tượng Trần Thiện, trú tại phường Thạnh Xuân, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: T.S

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở của đối tượng Trần Thiện, trú tại phường Thạnh Xuân, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: T.S

Để huấn luyện cho những phần tử mình gây dựng, Thảo đã chia sẻ nhiều bài viết, đồng thời biên tập, trình duyệt các bài viết từ mạng lưới “chân rết” gửi về có nội dung lừa mị Nhân dân; bài trừ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; xúc phạm uy tín, danh dự các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước sau đó đăng tải lên các trang mạng xã hội.

Ngoài ra, Thảo thường xuyên tổ chức cho các thành viên trong nhóm họp trực tuyến, hình thức kín để tuyên truyền, củng cố niềm tin, truyền đạt, hướng dẫn các “kỹ năng”, chiêu thức ứng phó với cơ quan chức năng.

Nghĩ rằng địa bàn Gia Lai sẽ có nhiều thuận lợi cho việc ẩn mình hoạt động, tháng 6-2020, Thảo đăng ký tạm trú tại tổ dân phố 8 (thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa). Với vỏ bọc công dân lương thiện, cư trú để dưỡng tâm chữa bệnh tuổi già, Thảo sống đơn độc, khép kín, gần như không quan hệ, giao tiếp với hàng xóm hòng qua mặt cơ quan chức năng.

Tuy nhiên, với tinh thần an ninh chủ động, Công an huyện Đak Đoa và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai đã đưa Thảo vào tầm ngắm, lập kế hoạch nghiệp vụ để đấu tranh. Tương kế, tựu kế, các biện pháp công tác Công an được cơ quan An ninh Công an Gia Lai triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Trên cơ sở thu thập đầy đủ, toàn diện tài liệu chứng cứ trong khoảng thời gian (từ ngày 30-6-2022 đến 13-1-2023), cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam để điều tra về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” đối với 10 đối tượng, gồm: Phan Thị Thảo; Vũ Đình Lan (SN 1973, thường trú xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu); Tạ Văn Triệu (SN 1974, thường trú ấp An Phong, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre); Huỳnh Thị Khánh Trang (SN 1987, thường trú xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang); Trần Thọ (SN 1965), Cao Cương (SN 1972, cùng trú thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế); Trần Thiện (SN 1972, thường trú số 47, phường Thạnh Xuân, Quận 12), Cao Thị Ngọc Diễm (SN 1969, thường trú phường 24, quận Bình Thạnh), Trần Thị Kim Loan (SN 1962, thường trú, phường 9, Quận 4) và Trần Huệ Chân Vương (SN 1971, thường trú phường 12, quận Gò Vấp, cùng ở TP. Hồ Chí Minh). Riêng đối tượng Trịnh Hoài Mai Khanh cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã bàn giao cho Công an TP. Hồ Chí Minh tiếp tục điều tra xử lý.

Đã có hàng ngàn tài liệu, phương tiện, vật chứng liên quan đến vụ án được cơ quan An ninh điều tra Công an Gia Lai thu giữ để phục vụ công tác điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Khát vọng bừng sáng đại ngàn

Khát vọng bừng sáng đại ngàn

Khát vọng khởi nghiệp và cao hơn là đổi thay đời sống dân bản vùng biên còn nghèo khó, Ríah Dung (32 tuổi, Bí thư Đoàn xã GaRy, huyện Tây Giang, Quảng Nam) trở thành người tiên phong ở vùng biên phía tây xứ Quảng.

Thiếu tá Lê Đăng Huy (bìa phải)-Bếp trưởng Tổ phục vụ tàu Trường Sa 21 và Hạ sĩ Phạm Hồng Sơn chuẩn bị bữa cơm tối. Ảnh: Q.T

Những “anh nuôi” trên tàu Trường Sa 21

(GLO)- Nấu ăn là công việc không hề đơn giản với nhiều người, nhất là trong điều kiện chông chênh giữa bốn bề sóng vỗ. Thế nhưng, những “anh nuôi” trên tàu Trường Sa 21 vẫn nỗ lực khắc phục khó khăn, đều đặn cung cấp cho đoàn công tác những bữa ăn ngon, đảm bảo dinh dưỡng trong suốt hải trình dài.

Chàng trai trẻ với dự án 'Cho em'

Chàng trai trẻ với dự án 'Cho em'

Lớn lên trong tình thương của bà nội, thấu hiểu nỗi cơ cực, vất vả của tuổi thơ, Thạch Ngọc Hải đã sáng lập dự án “Cho em” với mong muốn hỗ trợ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn vững bước đến trường, đặc biệt là trẻ em ở vùng biên giới Tây Nam.

Lửa và Chiêng

Lửa và Chiêng

Đêm ấy, trong buôn làng người Mạ, nằm giữa sàn nứa trong ngôi nhà dài của vợ chồng người già K’Noi - Ka Lý, tôi hiu hiu giấc trong âm hưởng đại ngàn. Bên ngoài vách nứa là tiếng gió vờn qua những trảng cỏ tranh, là tiếng thú đi hoang khắc khoải gọi bầy. Giữa khuya, tôi bất chợt tỉnh giấc.

Chị Nguyễn Thị Mỹ Lợi (thứ 2 từ phải sang)-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Tân Điệp 1 (xã Ia Ake, huyện Phú Thiện) trao đổi với người dân về kinh nghiệm phát triển kinh tế gia đình. Ảnh: N.M

Những đảng viên “miệng nói, tay làm”

(GLO)- Dù đảm nhận vị trí công việc khác nhau song điểm chung ở những đảng viên tiêu biểu chính là sự tận tụy, hết lòng với công việc được giao. “Miệng nói, tay làm”, họ trực tiếp vun bồi niềm tin của người dân với Đảng, chung sức xây dựng địa phương ngày một phát triển.

Thác ghềnh muôn nỗi sơn khê

Thác ghềnh muôn nỗi sơn khê

Từ bé tôi đã thuộc lòng câu ru của mẹ rằng: “Cái cò lặn lội bờ sông/ Gánh gạo đưa chồng, tiếng khóc nỉ non/ Nàng về nuôi cái cùng con/ Để anh đi trẩy nước non Cao Bằng”. Nghe chả hiểu gì nhưng tôi vẫn chìm trong giấc ngủ với những giọt nước mắt ngày ấy.

An lành 'Trường Sa trên biển Bắc'

An lành 'Trường Sa trên biển Bắc'

Từ cảng Ghềnh Võ, huyện Hải Hà (Quảng Ninh) chúng tôi phóng cano cưỡi sóng gần 1 tiếng đồng hồ để ra đảo Trần – hòn đảo nằm phía Đông Bắc của quần đảo Cô Tô, nơi được ví như Trường Sa của vùng biển Đông Bắc. 6 năm mới quay trở lại, hòn đảo tiền tiêu vẫn hiên ngang giữa muôn trùng sóng gió.

Một dòng huyền tích

Một dòng huyền tích

Mỗi lần đi qua cầu Đuống, tôi bất giác nhìn về phía hạ lưu, trong đầu ngân lên mấy câu thơ của Hoàng Cầm “Sông Đuống trôi đi một dòng lấp lánh, nằm nghiêng nghiêng trong kháng chiến trường kỳ”.

Tết về trên đảo Đá Tây A

Tết về trên đảo Đá Tây A

Với đầy đủ các nhu yếu phẩm thiết yếu, đặc trưng như trên đất liền, cộng với các hoạt động văn hóa, văn nghệ sôi nổi đã làm nên một cái Tết đầm ấm, sum vầy, ấm áp tình quân dân trên đảo Đá Tây A.

Xuân thêm vẹn tròn

Xuân thêm vẹn tròn

Khi sắc xuân sắp chạm ngõ mọi hiên nhà, bước chân mưu sinh của những người lao động dường như càng thêm hối hả, vội vã trên khắp phố phường. Bởi để đón mùa Tết đầm ấm hơn, họ phải vun vén, dành dụm trong ngoài để có thể đong đầy lu gạo, chắt tràn lọ mắm, thêm củ dưa hành…

Lệ Mật - làng 'cầm tinh' con rắn

Lệ Mật - làng 'cầm tinh' con rắn

Ở nước ta, không ít làng quê nuôi rắn hay chế biến thịt rắn. Nhưng với sự tích gắn với con rắn và cách chế biến các món ăn từ loài rắn thì làng Lệ Mật có nét độc đáo riêng không lẫn với bất kỳ đâu.

Bồi hồi mâm cỗ Tết xưa

Bồi hồi mâm cỗ Tết xưa

Món ăn trên mâm cỗ Tết bao giờ cũng hết sức cầu kỳ, tinh tế và chứa nhiều nội hàm sâu sắc. Nhưng cái ngon thật sự của cỗ Tết nằm ở hương vị của ký ức. Nếu chỉ cảm nhận bằng vị giác thôi thì chưa đủ…