Đào rừng nơi miền biên viễn khoe sắc rực rỡ đón xuân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Những ngày Tết Tân Sửu 2021, tại một ngôi làng nơi miền biên viễn Quảng Nam hàng trăm cây đào rừng đang đua nhau khoe sắc rực rỡ.

 
Nhiều du khách thích thú khi tận mắt chiêm ngưỡng những cây đào rừng đầy sắc hoa nơi miền biên viễn. ẢNH: MẠNH CƯỜNG
Nhiều du khách thích thú khi tận mắt chiêm ngưỡng những cây đào rừng đầy sắc hoa nơi miền biên viễn. ẢNH: MẠNH CƯỜNG


Thôn A Rầng (xã Axan, H.Tây Giang, Quảng Nam) nằm vùng biên giới Việt - Lào, được biết đến là ngôi làng duy nhất ở Quảng Nam trồng được cây đào rừng đẹp nhất.

Già Pơlong Dinh (68 tuổi, ở Làng A Rầng) cho biết, trước đây một vài hộ dân đi rừng phát hiện cây đào rừng đang bung hoa rực rỡ nên đã đào gốc đem về trồng thử ngay trước nhà mình. Ban đầu cũng chỉ lác đác vài hộ, nhưng sau khi thấy cây đào thích ứng tốt với thổ nhưỡng, phát triển tốt, nở hoa đúng dịp tết Nguyên đán nên người làng cùng nhau vào rừng đem những gốc đào về trồng trước nhà.

Theo già Dinh, ở đây có độ cao hơn 2.000m so với mặt nước biển, cộng với thời tiết lạnh có khi xuống tới 7-8oC, nên loại đào rừng ưa thích không khí lạnh này khoe sắc rất thắm. Hoa nở sớm nhưng lâu tàn, nhờ có không khí lạnh thích hợp hơn so với khi ở rừng. Hiện tại, hầu hết các hộ đều có một cây đào đang bung hoa rực rỡ để đón xuân.


 

Hàng trăm cây đào rừng ở đúng dịp Tết Tân Sửu khiến ngôi làng ở miền biên viễn Quảng Nam đẹp đến lạ thường. ẢNH: MẠNH CƯỜNG
Hàng trăm cây đào rừng ở đúng dịp Tết Tân Sửu khiến ngôi làng ở miền biên viễn Quảng Nam đẹp đến lạ thường. ẢNH: MẠNH CƯỜNG
 Những bông hoa đào 5 cánh khoe sắc trong tiết trời se lạnh. ẢNH: MẠNH CƯỜNG
Những bông hoa đào 5 cánh khoe sắc trong tiết trời se lạnh. ẢNH: MẠNH CƯỜNG
 Hộ dân nào ở thôn A Rầng đều trồng một cây đào rừng trước nhà mình. ẢNH: MẠNH CƯỜNG
Hộ dân nào ở thôn A Rầng đều trồng một cây đào rừng trước nhà mình. ẢNH: MẠNH CƯỜNG
Đào rừng bung nở khoe sắc giữa đất trời. ẢNH: MẠNH CƯỜNG
Đào rừng bung nở khoe sắc giữa đất trời. ẢNH: MẠNH CƯỜNG
Sắc đào hồng phai rực rỡ. ẢNH: MẠNH CƯỜNG
Sắc đào hồng phai rực rỡ. ẢNH: MẠNH CƯỜNG
Ngôi làng vùng cao đẹp đến lạ thường dịp Tết khi hàng trăm cây đào thi nhau đua nở. ẢNH: MẠNH CƯỜNG
Ngôi làng vùng cao đẹp đến lạ thường dịp Tết khi hàng trăm cây đào thi nhau đua nở. ẢNH: MẠNH CƯỜNG
Những bông hoa đào bung nở khiến bản làng được bao quang bởi sắc hồng. ẢNH: MẠNH CƯỜNG
Những bông hoa đào bung nở khiến bản làng được bao quang bởi sắc hồng. ẢNH: MẠNH CƯỜNG
 Đào rừng được trồng trước nhà người dân ở thôn A Rầng. ẢNH: MẠNH CƯỜNG
Đào rừng được trồng trước nhà người dân ở thôn A Rầng. ẢNH: MẠNH CƯỜNG



Theo MẠNH CƯỜNG (TNO)

 

Có thể bạn quan tâm

Du lịch Gia Lai nỗ lực phục hồi

Gia Lai nỗ lực phục hồi hoạt động du lịch

(GLO)- Chưa đầy 1 tháng, liên tiếp các đợt bão lũ gây thiệt hại nặng tại khu vực phía Ðông tỉnh Gia Lai-nơi tập trung nhiều điểm du lịch, cơ sở lưu trú. Hiện nay, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đưa hoạt động du lịch trở lại bình thường.

Rực rỡ sắc cỏ hồng trên đồi thông Ia Dêr

Rực rỡ sắc cỏ hồng trên đồi thông Ia Dêr

(GLO)- Đồi thông Ia Dêr (xã Ia Hrung, tỉnh Gia Lai) những ngày này rực rỡ sắc cỏ hồng như trải thảm trên đất đỏ bazan. Cách trung tâm Pleiku chưa đầy 1 km, điểm đến thơ mộng này thu hút đông đảo người dân và du khách đến ngắm cảnh, chụp ảnh và tận hưởng những ngày đẹp nhất trong mùa khô cao nguyên.

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Trong tiết trời se lạnh cuối năm, khi hoa tam giác mạch và dã quỳ khoe sắc trên những cung đường núi quanh co ở xã Mèo Vạc (Tuyên Quang), dòng Nho Quế hiện lên như dải lụa xanh ngọc uốn lượn giữa vực sâu, khiến cảnh quan cao nguyên đá càng trở nên cuốn hút và khó quên trong mắt du khách.

Định vị thương hiệu du lịch Gia Lai

Định vị thương hiệu du lịch Gia Lai

(GLO)- “Chúng ta cần định vị lại thương hiệu du lịch của tỉnh Gia Lai. Bởi vì sau khi sáp nhập thì khá nhiều tỉnh khác cũng có rừng, có biển. Ngày xưa tôi tự hào là một trong những người đầu tiên xây dựng tour “Từ biển bạc đến rừng xanh” nhưng bây giờ tôi thực sự bối rối”.

null