Đak Đoa: Tặng "Nhà nhân ái" cho hộ nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 29-6, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Ban Từ thiện huyện bàn giao “Nhà nhân ái” cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở tại xã Kdang.
Ban Từ thiện huyện Đak Đoa bàn giao “Nhà nhân ái” cho hộ ông Lò Văn Thơ. Ảnh: Kỳ Anh
Đại diện các đơn vị bàn giao “Nhà nhân ái” và tặng quà cho gia đình ông Lò Văn Thơ. Ảnh: Kỳ Anh
Gia đình được trao tặng nhà là hộ ông Lò Văn Thơ ở thôn Hà Lòng 2, xã Kdang. Căn nhà có diện tích 50 m2, tường xây, mái lợp tôn, kinh phí xây dựng 50 triệu đồng do Ban Từ thiện huyện Đak Đoa hỗ trợ. Đây là một trong số 3 căn “Nhà nhân ái” được Ban Từ thiện huyện Đak Đoa hỗ trợ kinh phí xây dựng (2 căn tại xã Kdang và 1 căn tại xã Tân Bình).
Tại buổi bàn giao nhà, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể xã Kdang đã trao tặng gia đình ông Lò Văn Thơ một số vật dụng, nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ sinh hoạt hàng ngày.
KỲ ANH

Có thể bạn quan tâm

Đak Đoa trợ cấp xã hội cho em Nêu

Đak Đoa trợ cấp xã hội cho em Nêu

(GLO)- Ủy ban Nhân dân huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) ban hành quyết định 1097/QĐ-UBND ngày 21-4-2025 về việc trợ cấp xã hội cho đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP ngày 15-3-2021 và Nghị định 76/2024/NĐ-CP ngày 1-7-2024 của Chính phủ.

“Cắt tóc thiện nguyện 0 đồng”: Lan tỏa yêu thương

“Cắt tóc thiện nguyện 0 đồng” lan tỏa yêu thương

(GLO)- Hơn nửa tháng qua, với điểm “Cắt tóc thiện nguyện 0 đồng” tại số 323 Nguyễn Viết Xuân (phường Hội Phú, TP. Pleiku), nhóm thợ cắt tóc trẻ đã góp phần lan tỏa yêu thương đến nhiều người, nhất là lao động nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Xót thương hoàn cảnh cậu học trò mồ côi

Xót thương hoàn cảnh cậu học trò mồ côi

(GLO)- Bố qua đời, mẹ bị bệnh tâm thần nhẹ, em Ên (làng Ia Gri, xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh) lớn lên trong sự bao bọc của bà ngoại. Hoàn cảnh gia đình của Ên hiện rất khó khăn cần sự chung tay hỗ trợ từ cộng đồng để em có thể viết tiếp giấc mơ con chữ.