Đak Đoa đã khởi công xây mới và sửa chữa 324 căn nhà cho hộ nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO) - Tính đến ngày 20-3, huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) đã khởi công xây mới 275 căn nhà và sửa chữa 49 căn nhà cho người có công với cách mạng, hộ nghèo, gia đình khó khăn về nhà ở. Mỗi căn nhà xây mới được hỗ trợ 60 triệu đồng, sửa chữa được hỗ trợ 30 triệu đồng.

Huyện Đak Đoa hiện còn 492 gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo, cận nghèo khó khăn về nhà ở. Trong đó, nhu cầu xây mới là 372 căn nhà và sửa chữa là 120 căn nhà với tổng kinh phí để triển khai thực hiện là gần 26 tỷ đồng.

z6425979072685-4f80813a06d2a95418ad365d2eff7554.jpg
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đak Đoa Y Đức Thành (thứ 2 từ phải qua) bàn giao nhà ở cho hộ nghèo xã Kon Gang. Ảnh: Đức Thành

Đến nay, Ban Chỉ đạo huyện Đak Đoa đã huy động và tiếp nhận hơn 10 tỷ đồng từ các tập thể, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài huyện ủng hộ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tại địa phương.

Được biết, đến ngày 20-3, toàn huyện đã bàn giao 23 nhà ở sửa chữa và xây mới cho các hộ nghèo khó khăn về nhà ở thuộc Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Có thể bạn quan tâm

Đức Cơ: Tuyên truyền, vận động người dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ

Đức Cơ: Tuyên truyền, vận động người dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ

(GLO)- Ngày 18 và 19-3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) đã phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã Ia Nan, Ia Dom và các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Bộ sưu tập tiền tỷ của bác tài xe khách

Bộ sưu tập tiền tỷ của bác tài xe khách

(GLO)- Anh Trần Duy Quang (SN 1980, tổ 10, thị trấn Phú Thiện) là tài xế nhà xe Cô Hai tuyến Gia Lai-TP. Hồ Chí Minh. Sau những khoảng thời gian ngồi ôm vô lăng lái xe khách đường dài, anh lại đắm chìm với niềm đam mê sưu tập đồ cũ.

Giã từ “miền đất hứa”

Giã từ “miền đất hứa”

(GLO)- Đó là lời chia sẻ ngậm ngùi của những người từng bị dụ dỗ vượt biên, lưu lạc xứ người khi được trở về quê hương. Nhiều người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã vỡ mộng nơi “miền đất hứa”, quyết tâm làm lại cuộc đời.

Người dân đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp, đổi giấy phép lái xe thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh) tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để làm thủ tục. Ảnh: Minh Nguyễn

Công an tỉnh Gia Lai tiếp nhận nhiệm vụ sát hạch, cấp giấy phép lái xe: Thông suốt, đảm bảo quyền lợi người dân

(GLO)- Sau khi tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về sát hạch, cấp giấy phép lái xe (GPLX) cơ giới đường bộ, Công an tỉnh Gia Lai đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đảm bảo việc chuyển giao được thực hiện thông suốt, đáp ứng nhu cầu của người dân.

Bà H’Kéch là một trong số ít người ở huyện Phú Thiện biết hát và kể khan. Ảnh: L.H

Siu H’Kéch: “Báu vật ” của buôn làng

(GLO)- Khi số người biết kể sử thi (kể khan) dần trở nên hiếm hoi trong cộng đồng người Jrai thì tại tổ dân phố 12 (thị trấn Phú Thiện, tỉnh Gia Lai), bà Siu H’Kéch vẫn ngày ngày cất lên những giai điệu sử thi hào hùng. Bà là một trong số ít người ở huyện Phú Thiện biết hát và kể khan.