Đã có 1.094 tỷ đồng ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tính đến 17 giờ ngày 15/9, số tiền các tổ chức, cá nhân ủng hộ bằng tiền mặt, chuyển khoản về tài khoản của Ban Vận động Cứu trợ Trung ương ủng hộ đồng bào bị thiệt hại của bão số 3 là 1.094 tỷ đồng.
Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu, Giàng Páo Mỷ cùng Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Lương ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu, Giàng Páo Mỷ cùng Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Lương ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhiều cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước đã ủng hộ thông qua Ban Vận động Cứu trợ Trung ương.

Tính đến 17 giờ ngày 15/9, số tiền các tổ chức, cá nhân đã ủng hộ bằng tiền mặt và chuyển khoản về tài khoản của Ban Vận động Cứu trợ Trung ương ủng hộ đồng bào bị thiệt hại của bão số 3 là 1.094 tỷ đồng (Một nghìn không trăm chín tư tỷ đồng).

Theo thông tin ngày 15/9 từ Ban vận động Cứu trợ Trung ương - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, với tinh thần hỗ trợ nhanh nhất, kịp thời nhất và đến tận tay người dân, ngay sau khi tiếp nhận được các nguồn kinh phí ủng hộ, trong hai ngày 12-13/9, Ban Vận động Cứu trợ Trung ương-Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ban hành các quyết định phân bổ đợt 1, chuyển kinh phí về Ban Vận động Cứu trợ 20 tỉnh bị thiệt hại do bão số 3 gây ra.

Số kinh phí còn lại, Ban Vận động Cứu trợ Trung ương - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục rà soát để phân bổ sớm nhất đến với các địa phương vùng thiệt hại do bão lũ.

Dự kiến vào ngày 16/9, Ban Vận động Cứu trợ Trung ương sẽ tiếp tục tiến hành phân bổ hỗ trợ đợt 2 dựa trên mức độ thiệt hại của các địa phương.

Ban Vận động cứu trợ Trung ương đang tiếp tục cập nhật và công khai danh sách các tổ chức, cá nhân ủng hộ trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh cho biết, sự hỗ trợ của các tập thể, cá nhân trên cả nước sẽ sớm được Ban Vận động Cứu trợ Trung ương gửi đến các địa phương bị ảnh hưởng thiệt hại của bão số 3 để giúp đỡ cho người dân sớm ổn định cuộc sống.

Bà Ánh khẳng định, cần có cách thức thực hiện hiệu quả nhất việc hỗ trợ cho đồng bào bị bão lũ, nhằm đảm bảo kịp thời, nhanh chóng để đồng bào sớm ổn định cuộc sống.

Bà Trương Thị Ngọc Ánh cho hay, thông qua tổ chức Mặt trận các địa phương, qua các đoàn thể, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ chuyển trực tiếp những kinh phí ủng hộ đến với những vùng bị ảnh hưởng để đồng bào có nguồn lực tập trung khắc phục hậu quả do bị ảnh hưởng của bão lũ.

Ngoài ý nghĩa vật chất, những đóng góp, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân chính là tình cảm của hàng triệu tấm lòng, triệu trái tim cùng hướng về người dân vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Cũng theo Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh, những hỗ trợ bằng vật chất, hàng hóa thiết yếu ban đầu là rất cần thiết nhưng đã đến lúc chúng ta cần cân nhắc những giải pháp hỗ trợ dài hơi hơn nhằm giúp người dân có thể làm lại những căn nhà, tái thiết lại ruộng đồng để ổn định lại cuộc sống và sản xuất.

Theo Hiền Hạnh (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Đak Đoa trợ cấp xã hội cho em Nêu

Đak Đoa trợ cấp xã hội cho em Nêu

(GLO)- Ủy ban Nhân dân huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) ban hành quyết định 1097/QĐ-UBND ngày 21-4-2025 về việc trợ cấp xã hội cho đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP ngày 15-3-2021 và Nghị định 76/2024/NĐ-CP ngày 1-7-2024 của Chính phủ.

“Cắt tóc thiện nguyện 0 đồng”: Lan tỏa yêu thương

“Cắt tóc thiện nguyện 0 đồng” lan tỏa yêu thương

(GLO)- Hơn nửa tháng qua, với điểm “Cắt tóc thiện nguyện 0 đồng” tại số 323 Nguyễn Viết Xuân (phường Hội Phú, TP. Pleiku), nhóm thợ cắt tóc trẻ đã góp phần lan tỏa yêu thương đến nhiều người, nhất là lao động nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Xót thương hoàn cảnh cậu học trò mồ côi

Xót thương hoàn cảnh cậu học trò mồ côi

(GLO)- Bố qua đời, mẹ bị bệnh tâm thần nhẹ, em Ên (làng Ia Gri, xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh) lớn lên trong sự bao bọc của bà ngoại. Hoàn cảnh gia đình của Ên hiện rất khó khăn cần sự chung tay hỗ trợ từ cộng đồng để em có thể viết tiếp giấc mơ con chữ.