Cuộc đời binh nghiệp của thiếu tướng Hồ Khải Hoàng anh hùng ở tuổi 34

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Từ cậu bé 16 tuổi trốn nhà đi làm du kích đến cương vị Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bạc Liêu (cũ), thiếu tướng Hồ Khải Hoàng đã đi qua những năm tháng chiến tranh bằng bản lĩnh, sự gan dạ và ý chí của người lính.

16 tuổi trốn nhà đi đánh giặc

Thiếu tướng Hồ Khải Hoàng sinh năm 1955, tại tỉnh Bạc Liêu (cũ). Sau khi nghỉ hưu, ông sống cùng gia đình ở khóm 3, phường Vĩnh Trạch, tỉnh Cà Mau.

Câu chuyện về người lính ấy bắt đầu từ gia đình. Cha ông là Hồ Nghị Trị, từng tham gia kháng chiến cứu nước, hy sinh năm 1963. Mẹ ông, bà Trần Thị Anh (sinh năm 1933), một mình bám đất, lao động sản xuất, nuôi các con trưởng thành. Không chỉ vậy, bà còn đào hầm bí mật nuôi giấu, che chở cán bộ cách mạng.

Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, thiếu tướng Hồ Khải Hoàng, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bạc Liêu (cũ). Ảnh: Gia đình cung cấp
Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, thiếu tướng Hồ Khải Hoàng, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bạc Liêu (cũ). Ảnh: Gia đình cung cấp

Sau ngày đất nước thống nhất, bà Trần Thị Anh được Nhà nước tặng Huân chương Kháng chiến hạng Nhì; năm 2014 được truy tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng. Bà qua đời năm 2022.

Truyền thống gia đình, quê hương đã hun đúc trong ông ý chí cầm súng. Ông quyết tâm khi lớn lên sẽ vào bộ đội, góp sức đánh giặc, trả nợ nước, đền đáp những hy sinh của cha và anh. Năm 1971, chiến tranh diễn ra khốc liệt tại Cây Giá, xã Định Thành, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu (cũ). Khi ấy, ông Hồ Khải Hoàng mới 16 tuổi.

Biết mẹ có thể không đồng ý cho mình đi đánh giặc, ông trốn nhà tham gia du kích xã. Tuổi còn rất trẻ nhưng qua thực tiễn chiến đấu, ông nhanh chóng bộc lộ bản lĩnh gan dạ, mưu trí, dũng cảm, linh hoạt và tinh thần trách nhiệm.

Thiếu tướng Hồ Khải Hoàng dự Đại hội Đảng lần thứ XI. Ảnh: Gia đình cung cấp
Thiếu tướng Hồ Khải Hoàng dự Đại hội Đảng lần thứ XI. Ảnh: Gia đình cung cấp

Năm 1972, ở tuổi 17, ông được đề bạt làm Trung đội trưởng Trung đội du kích xã Định Thành. Sau đó, ông được điều động về Tiểu đoàn U Minh 2, lần lượt đảm nhiệm các cương vị Trung đội phó, Trung đội trưởng rồi Đại đội phó Tiểu đoàn U Minh.

Trưởng thành giữa lửa đạn biên giới Tây Nam

Đất nước thống nhất chưa bao lâu, chiến tranh biên giới Tây Nam xảy ra. Ông Hoàng lại lên đường bảo vệ biên giới Tổ quốc và thực hiện nhiệm vụ quốc tế. Địa hình xa lạ, rừng núi hiểm trở. Lực lượng Pôl Pốt thường xuyên tổ chức phục kích, tập kích, cài mìn và luồn sâu. Trong hoàn cảnh ấy, người chỉ huy trẻ tiếp tục thể hiện sự bình tĩnh, gan dạ và mưu trí.

Thiếu tướng Hồ Khải Hoàng dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XIV. Ảnh: Gia đình cung cấp
Thiếu tướng Hồ Khải Hoàng dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XIV. Ảnh: Gia đình cung cấp

Trong chiến đấu, có thời điểm máy thông tin liên lạc hư hỏng nặng, không thể liên hệ với cấp trên. Trong lúc đó, phát hiện dấu vết hoạt động của địch, ông Hoàng vẫn bình tĩnh độc lập chỉ huy đơn vị, kiên trì tổ chức lực lượng sẵn sàng chiến đấu.

Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, thiếu tướng Hồ Khải Hoàng (bên phải) tham dự một hội nghị của tỉnh Bạc Liêu (cũ). Ảnh: Gia đình cung cấp
Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, thiếu tướng Hồ Khải Hoàng (bên phải) tham dự một hội nghị của tỉnh Bạc Liêu (cũ). Ảnh: Gia đình cung cấp

Qua những trận đánh ấy, người chỉ huy từng trưởng thành từ đội du kích quê nhà ngày càng được tôi luyện giữa một chiến trường đầy hiểm nguy.

Tuổi 34 và danh hiệu anh hùng

Mùa khô 1984 - 1985 trở thành một dấu mốc quan trọng trong cuộc đời binh nghiệp của thiếu tướng Hồ Khải Hoàng. Được đơn vị giao chỉ huy, dẫn đầu lực lượng hướng tiến công chủ yếu vào sào huyệt của địch, ông cùng đồng đội tổ chức trinh sát kéo dài tới 40 ngày đêm.

Thiếu tướng Hồ Khải Hoàng (bên trái) nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vào ngày 30-8-1989
Thiếu tướng Hồ Khải Hoàng (bên trái) nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vào ngày 30-8-1989

Để tiếp cận sào huyệt địch, cán bộ, chiến sĩ phải vượt qua núi cao hiểm trở, sông ngòi và những khu vực có mật độ mìn, lựu đạn dày đặc. Mọi thông tin về lực lượng, cách bố trí, địa hình và phương thức hoạt động của địch đều phải được thu thập chính xác. Nắm chắc tình hình, ông Hoàng cùng đơn vị xây dựng phương án tác chiến, trực tiếp chỉ huy đánh vào căn cứ tiền phương Bộ Tổng tham mưu của Pôl Pốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Những chiến công liên tiếp trên chiến trường Tây Nam khẳng định bản lĩnh của người chỉ huy trưởng thành từ cơ sở. Sau đó, ông được đề bạt giữ chức Trung đoàn trưởng Trung đoàn 157 bộ binh, Sư đoàn 339, Mặt trận 979, Quân khu 9 và thăng quân hàm thiếu tá.

Đại diện Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Cà Mau thăm thiếu tướng Hồ Khải Hoàng. Ảnh: Gia đình cung cấp
Đại diện Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Cà Mau thăm thiếu tướng Hồ Khải Hoàng. Ảnh: Gia đình cung cấp

Ngày 30.8.1989, khi mới 34 tuổi, ông Hồ Khải Hoàng được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Từ một chiến sĩ du kích 16 tuổi, ông đã đi qua một chặng đường dài của đời lính. Nhưng phía sau những chiến công ấy là những vết thương không thể nhìn thấy hết bằng những dòng thành tích.

Năm 1973, ông Hoàng bị địch bắn gãy cánh tay trái, 2 miểng đạn ghim vào đùi phải, 1 miểng đạn ghim vào phổi. Năm 1982, ở chiến trường Campuchia, ông bị nổ mìn bị thương ở 2 chân. Nhiều lần bị trọng thương, ông vẫn tiếp tục bám đơn vị, bám chiến trường.

Từ người lính quê hương đến thiếu tướng anh hùng

Sau những năm tháng chiến đấu, ông Hồ Khải Hoàng tiếp tục được giao nhiều trọng trách trong quân đội. Từ năm 1985 đến 1989, ông là Trung đoàn trưởng Trung đoàn 9. Năm 1992, ông được cử đi học tại Học viện Cao cấp Quân sự. Năm 1997, ông đảm nhiệm cương vị Sư đoàn trưởng Sư đoàn 4 Bộ binh; năm 2000 là Phó tư lệnh Quân đoàn 4.

Năm 2002, ông trở về quê hương, giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bạc Liêu (cũ). Năm 2008, ông được Thủ tướng thăng quân hàm từ đại tá lên thiếu tướng. Cuối năm 2015, ông nghỉ hưu.

Ở những cương vị khác nhau, từ người chiến sĩ du kích xã đến cán bộ chỉ huy cấp cao, ông vẫn chú trọng xây dựng đơn vị vững mạnh, chăm lo đời sống và rèn luyện cán bộ, chiến sĩ.

Đại tá Đinh Hoàng Thơm (bên phải), nguyên Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bạc Liêu, nguyên Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Bạc Liêu, thăm thiếu tướng Hồ Khải Hoàng. Ảnh: Trần Thanh Phong
Đại tá Đinh Hoàng Thơm (bên phải), nguyên Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bạc Liêu, nguyên Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Bạc Liêu, thăm thiếu tướng Hồ Khải Hoàng. Ảnh: Trần Thanh Phong

Trong kháng chiến cứu nước, thiếu tướng Hồ Khải Hoàng được tặng 3 Huân chương Chiến công, 2 lần là Chiến sĩ thi đua cùng nhiều bằng khen, giấy khen. Trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và thực hiện nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia, ông được tặng 6 Huân chương các hạng Nhất, Nhì; nhiều lần được công nhận Chiến sĩ Quyết thắng, Chiến sĩ thi đua và nhận nhiều bằng khen.

Năm 2002, ông được tặng Huân chương Quân kỳ Quyết thắng. Năm 2005, ông được tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất. Năm 2023, ông nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng.

Đại tá Đinh Hoàng Thơm, nguyên Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bạc Liêu, nguyên Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Bạc Liêu (cũ), nhận định thiếu tướng Hồ Khải Hoàng là người chỉ huy có bản lĩnh, trí tuệ, ý chí và tinh thần trách nhiệm cao.

Đại tá Đinh Hoàng Thơm cho rằng cuộc đời binh nghiệp và những chiến công của thiếu tướng Hồ Khải Hoàng là minh chứng sinh động cho việc thực hiện lời dạy của Bác Hồ về 6 phẩm chất cần có của người làm tướng trong Quân đội nhân dân Việt Nam: "Trí, Dũng, Nhân, Tín, Liêm, Trung". Đại tá Đinh Hoàng Thơm trân trọng tặng bức trướng cho người thủ trưởng của mình: "Tướng quân trí dũng liêm nhân đức; con cháu trung can giữ thảo hiền".

Nhìn lại chặng đường đã qua, điều đáng quý ở thiếu tướng Hồ Khải Hoàng không chỉ là những chiến công giữa chiến trường. Đó còn là tinh thần trách nhiệm, sự sâu sát, gần gũi, quan tâm đến đồng đội và sự cống hiến đối với Tổ quốc, nhân dân.

Theo Trần Thanh Phong (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Thầy tôi là nhà cách mạng làm thơ

Thầy tôi là nhà cách mạng làm thơ

Tôi gọi cha tôi bằng 'thầy' vì ông cụ muốn tôi nhớ lại gốc gác của mình từ một làng nào đó ở đất Nghệ An. Người Bắc hay gọi cha là thầy, mẹ là u. Bên nội tôi là người di dân, vào Quảng Ngãi từ mấy trăm năm trước.

Lưu giữ ký ức thời hoa lửa bằng công nghệ

Lưu giữ ký ức thời hoa lửa bằng công nghệ

(GLO)- Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ. Những người trực tiếp đi qua những năm tháng khốc liệt ấy, nay đều đã ở tuổi xế chiều. Nhưng thời gian không chờ đợi ai. Khi những nhân chứng dần vắng bóng, cũng là lúc nhiều mảnh ghép ký ức về lịch sử dân tộc không còn cơ hội được kể lại.

Lộ Diêu vươn mình từ gian khó

Lộ Diêu vươn mình từ gian khó

(GLO)- Trước đây, Lộ Diêu (phường Hoài Nhơn Đông) như một thế giới tách biệt với bên ngoài. Ðặc trưng địa hình và cuộc sống của người dân nơi đây được đúc kết qua câu: “Lộ Diêu một biển ba đèo - Gian nan đã vượt, khó nghèo đã qua”.

Làng xưa nay đã đổi thay

Làng xưa nay đã đổi thay

(GLO)- Sau khi về định cư ở vùng đất mới, cuộc sống của người dân 4 làng Plei Pông, Kinh Pêng, Plei Trớ và Plei Hek thuộc xã Chư A Thai (là các làng căn cứ cách mạng trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, còn gọi là 4 làng Ðồn) đã có nhiều đổi thay rõ nét.

Mang con dấu đến bản

Mang con dấu đến bản

Hai đứa con đã 15 và 13 tuổi, nhưng lần đầu tiên, vợ chồng anh Moong Văn Phong mới đi làm khai sinh cho con khi Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nhôn Mai (Nghệ An) mang con dấu đến tận bản để làm thủ tục cho dân.

Những dáng lính vùng biên

Những dáng lính vùng biên

(GLO)- Tôi gặp những người lính trên những chuyến tàu tuần tra ngoài khơi xa, giữa những hải trình dọc dài duyên hải đồng hành, làm chỗ dựa bảo vệ ngư dân và giữ gìn an ninh trật tự trên biển quê hương; gặp họ giữa những vùng biên giới Campuchia heo hút đầy nắng gió.

Ruổi rong đời chăn vịt

Ruổi rong đời chăn vịt

(GLO)- Sau mỗi mùa gặt, những cánh đồng lúa ở các xã An Lương, An Hòa, An Vinh, Tuy Phước… lại rộn ràng bởi đàn vịt hàng nghìn con tìm về kiếm ăn. Gắn với đàn vịt, những người chăn vịt miệt mài rong ruổi qua nhiều cánh đồng, lấy mùa gặt làm nhịp mưu sinh.

Nửa đời tìm cha, một đời lưu giữ ký ức

Nửa đời tìm cha, một đời lưu giữ ký ức

(GLO)- Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, cựu chiến binh Trần Duy Đức vẫn lặng lẽ đi tìm những mảnh ghép của quá khứ. Từ hành trình tìm lại hình bóng người cha liệt sĩ, ông dành cả cuộc đời sưu tầm, ghi chép và lưu giữ lịch sử quê hương cùng những câu chuyện về những con người đã làm nên lịch sử.

Cạm bẫy ma tuý mới "pod chill" - Bài 2: Từ thuốc gây mê y khoa đến bẫy ma túy núp bóng pod chill

Cạm bẫy ma tuý mới "pod chill" - Bài 2: Từ thuốc gây mê y khoa đến bẫy ma túy núp bóng pod chill

Cầm trên tay chiếc “pod chill” nhỏ gọn, tỏa ra mùi hương trái cây ngọt ngào, nhiều bạn trẻ hồn nhiên nghĩ rằng mình chỉ đang dùng một sản phẩm giải trí thời thượng. Nhưng đằng sau làn khói thơm ấy lại là Etomidate - một hoạt chất gây mê y học bị giới tội phạm “biến tướng” thành ma túy nguy hiểm.

Những dấu vết bí ẩn ven sông Ba

Những dấu vết bí ẩn ven sông Ba

(GLO)- Men theo bờ sông Ba đoạn chảy qua buôn Tơnia (xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai), khi nắng cuối ngày hắt những tia vàng lấp lánh trên mặt nước, chúng tôi bắt gặp những vật thể lạ nhô lên khỏi lớp đất sét. 

Chị Djen giới thiệu những chùm răng rẽl vừa thu hái

Theo mùa răng rẽl

(GLO)- Mưa như trút nước xuống những cánh rừng ở xã Ðăk Sơmei sau nhiều tháng nắng khô khốc. Những cung đường rừng trơn như đổ mỡ, loang lổ vệt bánh xe máy trượt ngang. Thỉnh thoảng, giữa nền đường đỏ quạch sót lại vài chùm răng rẽl xanh mướt rơi vãi, dấu vết của những chuyến trở về từ rừng.

Ký ức không phai của nữ Anh hùng Kpă Ó

Ký ức không phai của nữ Anh hùng Kpă Ó

(GLO)- Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ nhưng trong ngôi nhà nhỏ ở làng Bạc 1 (xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai), ký ức về một thời hoa lửa vẫn vẹn nguyên qua từng câu chuyện của bà Kpă Ó - nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân duy nhất ở khu vực phía Tây tỉnh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.

null