Ký ức buồn đau của những người lầm đường lạc lối

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau nhiều năm vượt biên, cư trú bất hợp pháp tại Thái Lan, 5 người Việt quê Gia Lai đã bị Cảnh sát Thái Lan bắt giữ và trục xuất về nước. Trở về đoàn tụ với gia đình, họ mang theo ký ức buồn đau về những tháng ngày sống chui lủi, thiếu thốn, bệnh tật nơi đất khách quê người.

Họ cũng day dứt vì đã lựa chọn sai lầm và mong muốn được làm lại cuộc đời trên mảnh đất quê hương.

Sáng 12-8, người thân của 5 trường hợp mới bị trục xuất từ Thái Lan đã đến trụ sở Công an tỉnh (phường Diên Hồng) để đón họ trở về nhà, trong đó có vợ chồng ông Rơ Mah Mêch (68 tuổi) và bà Bơnh (67 tuổi, trú xã Ia Băng). Sau 4 năm lưu lạc nơi đất khách quê người, vợ chồng ông đã trở về trong vòng tay yêu thương của 3 người con gái.

vuot-bien-3.jpg
Những giọt nước mắt đoàn tụ với gia đình sau nhiều năm lưu lạc nơi đất khách. Ảnh: T.T

Chị Bim (con gái ông Mêch) nghẹn ngào: “Cả đêm tôi không ngủ được, cứ chờ trời sáng để đón cha mẹ về. Mẹ tôi đang bị bệnh tiểu đường nặng lắm. Tôi lo lắng vô cùng. Cha mẹ về là tôi mừng rồi, giờ không cho đi đâu nữa hết, ở nhà với chúng tôi thôi”.

Với anh Rưm (40 tuổi, trú xã Ia Băng), ngày trở về càng nhiều cảm xúc khi vợ anh mới sinh con nhỏ nên không thể đến đón chồng. Mấy năm trước, anh đưa vợ và 2 con nhỏ vượt biên rồi tìm đường sang Thái Lan. Tổng chi phí cho người môi giới là 120 triệu đồng. Đó là số tiền vợ chồng anh gom góp, bán cà phê và bán rẫy.

Cuối năm ngoái, vợ và 2 con của anh Rưm được hồi hương. Thời điểm đó, vợ anh đang mang thai. Riêng anh bị Cảnh sát Thái Lan giam tại Trung tâm tạm giữ người nhập cư (IDC).

Nhắc đến vợ con, anh Rưm ôm mặt nức nở: “Tôi ân hận lắm! Chỉ vì tôi mà vợ con phải khổ ở Thái Lan, các con phải bỏ học giữa chừng. May mà khi các cháu về nước, cán bộ làm hồ sơ cho đi học lại rồi. Giờ nhà tôi còn 400 cây cà phê, tôi sẽ chăm chỉ làm lụng, lo cho vợ con để bù đắp phần nào những ngày cơ cực”.

Cả 5 trường hợp đều là người dân tộc thiểu số, vượt biên rồi tìm đường sang Thái Lan từ 4-8 năm trước thông qua các đối tượng môi giới với chi phí từ 20-30 triệu đồng/người. Sau đó, họ bị Cảnh sát Thái Lan bắt giữ vì nhập cư trái phép và giam tại IDC.

Ông Nay Glip (58 tuổi, trú xã Chư A Thai) kể: Ông sang Thái Lan từ năm 2018. Bản thân không xin được việc làm ổn định mà phải bóc vỏ mía thuê, lượm ve chai bán kiếm sống qua ngày. “Bà con mình qua đây ốm đau, bệnh tật không dám đi bệnh viện vì không có giấy tờ, ra ngoài đường thì sợ bị bắt” - ông nói.

Những ngày tháng tại IDC cũng để lại ám ảnh đối với vợ chồng ông Mêch. “Vợ chồng tôi ở IDC không có chỗ ngủ đâu, phải ngủ ngồi, cũng không có nước mà tắm. Vợ tôi có khi bị tụt đường huyết, ngất lên ngất xuống mà đâu có được đi khám, điều trị dứt điểm” - ông Mêch chua chát kể. Ông chỉ mong không còn ai rời làng vượt biên như vợ chồng mình, bởi “không đâu bằng quê mình hết”.

Trong nhóm trở về lần này còn có anh Puih Hen (29 tuổi, trú xã Ia Hrung). Theo mẹ và chị vượt biên rồi trốn sang Thái Lan từ năm 21 tuổi, anh Hen trở về với nhiều tiếc nuối. “8 năm tôi ở bên đó, bạn bè ở nhà đã lấy vợ, có con, làm cà phê giàu có. Riêng tôi vẫn tay trắng. Thật là vô nghĩa” - anh Hen chia sẻ.

vuot-bien-1.jpg
Cơ quan Công an hỗ trợ 5 người hồi hương từ Thái Lan (thứ 2 đến thứ 6 từ trái sang) được nhập cảnh, trở về địa phương an toàn. Ảnh: T.T

Ngày 11-8 vừa qua, 5 công dân bị trục xuất khỏi Thái Lan vì hành vi cư trú bất hợp pháp. Họ nhập cảnh về Việt Nam qua Cửa khẩu Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất (TP. Hồ Chí Minh).

Phòng An ninh nội địa (Công an tỉnh) cùng Cục An ninh nội địa (Bộ Công an) phối hợp với Công an cửa khẩu Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất đã thực hiện các thủ tục nhập cảnh, bàn giao và đưa họ về địa phương đoàn tụ với gia đình.

Thượng tá Phan Thanh Hải - Phó Trưởng Phòng An ninh nội địa - cho biết: Cơ quan Công an đã phối hợp hỗ trợ các trường hợp này trở về bằng nhiều biện pháp, trong đó có biện pháp ngoại giao.

Khi trở về địa phương, những người này sẽ được tạo điều kiện giúp đỡ để nhanh chóng ổn định cuộc sống, bởi họ cũng là những người nhẹ dạ cả tin, bị các đối tượng xấu lừa phỉnh đi vào con đường sai trái.

Cơ quan Công an xác định: Ngoài việc lừa đảo vượt biên để trục lợi, các đối tượng FULRO lưu vong ở Thái Lan đã tác động, lôi kéo người dân tộc thiểu số ở Gia Lai vượt biên nhằm vu khống Việt Nam vi phạm dân chủ, nhân quyền.

Qua vụ việc, cơ quan Công an cảnh báo người dân cần cảnh giác trước những lời dụ dỗ, lôi kéo vượt biên sang Thái Lan kiếm “việc nhẹ, lương cao” hoặc để được đi nước thứ ba.

Hành vi vượt biên, nhập cảnh hoặc cư trú trái phép ở nước ngoài tiềm ẩn nhiều rủi ro, gây tổn hại về sức khỏe, vật chất và tinh thần; đồng thời có thể bị cơ quan chức năng nước sở tại bắt giữ, xử lý và trục xuất về nước theo quy định.

Có thể bạn quan tâm

Nghề xưa vẫn chảy bên dòng sông Côn

Nghề xưa vẫn chảy bên dòng sông Côn

(GLO)- Bên dòng sông Côn, đoạn chảy qua thôn Kiên Mỹ (xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai) từ lâu đã hình thành những xóm nghề gắn với đời sống người dân như làm đậu khuôn, giá đỗ, bún, bánh tráng, các loại bánh truyền thống, trồng rau... 

Phía sau đầu sóng Trường Sa

Phía sau đầu sóng Trường Sa

Bán đảo Cam Ranh nắng gió có một khu đô thị đặc biệt mang tên Khu đô thị Căn cứ quân sự Cam Ranh (Khánh Hòa). Sau những ô cửa bình yên nơi đây là mái ấm của các gia đình quân nhân, trong đó có những người vợ đang ngày ngày thay chồng chăm lo tổ ấm, khi các anh làm nhiệm vụ nơi đầu sóng Trường Sa.

Thầy tôi là nhà cách mạng làm thơ

Thầy tôi là nhà cách mạng làm thơ

Tôi gọi cha tôi bằng 'thầy' vì ông cụ muốn tôi nhớ lại gốc gác của mình từ một làng nào đó ở đất Nghệ An. Người Bắc hay gọi cha là thầy, mẹ là u. Bên nội tôi là người di dân, vào Quảng Ngãi từ mấy trăm năm trước.

Lưu giữ ký ức thời hoa lửa bằng công nghệ

Lưu giữ ký ức thời hoa lửa bằng công nghệ

(GLO)- Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ. Những người trực tiếp đi qua những năm tháng khốc liệt ấy, nay đều đã ở tuổi xế chiều. Nhưng thời gian không chờ đợi ai. Khi những nhân chứng dần vắng bóng, cũng là lúc nhiều mảnh ghép ký ức về lịch sử dân tộc không còn cơ hội được kể lại.

Lộ Diêu vươn mình từ gian khó

Lộ Diêu vươn mình từ gian khó

(GLO)- Trước đây, Lộ Diêu (phường Hoài Nhơn Đông) như một thế giới tách biệt với bên ngoài. Ðặc trưng địa hình và cuộc sống của người dân nơi đây được đúc kết qua câu: “Lộ Diêu một biển ba đèo - Gian nan đã vượt, khó nghèo đã qua”.

Những dáng lính vùng biên

Những dáng lính vùng biên

(GLO)- Tôi gặp những người lính trên những chuyến tàu tuần tra ngoài khơi xa, giữa những hải trình dọc dài duyên hải đồng hành, làm chỗ dựa bảo vệ ngư dân và giữ gìn an ninh trật tự trên biển quê hương; gặp họ giữa những vùng biên giới Campuchia heo hút đầy nắng gió.

Ruổi rong đời chăn vịt

Ruổi rong đời chăn vịt

(GLO)- Sau mỗi mùa gặt, những cánh đồng lúa ở các xã An Lương, An Hòa, An Vinh, Tuy Phước… lại rộn ràng bởi đàn vịt hàng nghìn con tìm về kiếm ăn. Gắn với đàn vịt, những người chăn vịt miệt mài rong ruổi qua nhiều cánh đồng, lấy mùa gặt làm nhịp mưu sinh.

Trầm tích sông Ba

Trầm tích sông Ba

(GLO)- Sông Ba đoạn qua xã Ia Dreh (tỉnh Gia Lai) mùa khô, vài con thuyền đánh cá nằm gối đầu nghỉ ngơi trên những doi cát. Chiều xuống, từ những bến sông, người dân vẫn ra tắm mát dù nước cạn tới mức có thể lội ra giữa dòng.

Nửa đời tìm cha, một đời lưu giữ ký ức

Nửa đời tìm cha, một đời lưu giữ ký ức

(GLO)- Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, cựu chiến binh Trần Duy Đức vẫn lặng lẽ đi tìm những mảnh ghép của quá khứ. Từ hành trình tìm lại hình bóng người cha liệt sĩ, ông dành cả cuộc đời sưu tầm, ghi chép và lưu giữ lịch sử quê hương cùng những câu chuyện về những con người đã làm nên lịch sử.

Miếu thờ liệt sĩ bên suối Hội Phú

Miếu thờ liệt sĩ bên suối Hội Phú

(GLO)- Không biết tên tuổi, quê quán những người lính hy sinh trong trận đánh Tết Mậu Thân 1968 tại Pleiku, người dân bên suối Hội Phú (phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) vẫn âm thầm thắp những nén nhang rồi lập miếu thờ ngay nơi các anh từng nằm xuống. 

Vị Xuyên - Bạn tôi vẫn còn đó

Vị Xuyên - Bạn tôi vẫn còn đó

(GLO)- Vùng biên giới Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang (Hà Giang cũ) hôm nay đã đổi thay, nhưng những người đồng đội của tôi vẫn còn đó, nằm ngay ngắn trong đội hình “hàng thẳng hàng, lối thẳng lối, quân dung tươi tỉnh” tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên.

null