Chung tay giúp người dân an cư

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhiều năm qua, gia đình anh Trịnh Quốc Hiệp (làng Kon Kơ Mó, xã Hà Tây, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) sống trong căn nhà tạm bợ. Nhờ sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng, gia đình anh vừa xây dựng được căn nhà mới khang trang, tạo động lực để vươn lên trong cuộc sống.

Ngôi nhà do Câu lạc bộ thiện nguyện Ngôi nhà yêu thương (thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh) phối hợp với chính quyền địa phương và Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Hoa Trang-Gia Lai tài trợ xây dựng. Sau hơn 20 ngày thi công, đầu tháng 11 này, ngôi nhà đã hoàn thành trong niềm vui của gia đình anh Hiệp. Căn nhà có diện tích 55,2 m2, gồm 1 phòng khách, 2 phòng ngủ, nền lát gạch men, mái lót tôn cách nhiệt. Ngoài kinh phí hỗ trợ 60 triệu đồng từ Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Hoa Trang, người dân và các ban, ngành, đoàn thể xã Hà Tây góp thêm kinh phí và giúp ngày công xây dựng.

Câu lạc bộ thiện nguyện Ngôi nhà yêu thương phối hợp với Hội Tình thương Pleiku, Câu lạc bộ Cơm từ thiện Pleiku trao 50 suất quà cho các hộ nghèo ở xã Hà Tây, huyện Chư Păh. Ảnh: N.N
Câu lạc bộ thiện nguyện Ngôi nhà yêu thương phối hợp với Hội Tình thương Pleiku, Câu lạc bộ Cơm từ thiện Pleiku trao 50 suất quà cho các hộ nghèo ở xã Hà Tây, huyện Chư Păh. Ảnh: N.N

Ngày nhận bàn giao căn nhà, gia đình anh Hiệp không giấu được niềm xúc động. Anh chia sẻ: Gia đình anh thuộc diện hộ nghèo, khó khăn về nhà ở. Nhà có 6 người, bản thân anh bị mù một mắt do tai nạn lao động trong lần đi cắt cỏ thuê. Cuộc sống thiếu trước hụt sau nên anh chưa bao giờ nghĩ đến việc xây dựng nhà mới. Vậy nên, bao năm qua, cả nhà phải chịu cảnh mưa dột, gió lùa trong ngôi nhà chật hẹp, xuống cấp.

“Thương các con, vợ chồng tôi cố gắng làm việc nhưng khổ nỗi, thu nhập bấp bênh chỉ đủ lo cho sinh hoạt hàng ngày. Khi được tổ chức, doanh nghiệp hỗ trợ xây nhà mới, vợ chồng tôi mừng lắm. Có nhà mới rồi, chúng tôi sẽ cố gắng làm việc để sớm vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống”-anh Hiệp bày tỏ.

Giúp người nghèo có được căn nhà mới để an cư là một trong những mục tiêu mà Câu lạc bộ thiện nguyện Ngôi nhà yêu thương hướng đến. Kể từ khi thành lập (tháng 10-2019) đến nay, Câu lạc bộ đã hỗ trợ xây dựng 3 căn nhà cho hộ nghèo và tổ chức nhiều hoạt động hướng về người nghèo, cộng đồng với tổng giá trị nhân đạo khoảng hơn 2 tỷ đồng.

Ông Lê Đức Lâu-Chủ nhiệm Câu lạc bộ thiện nguyện Ngôi nhà yêu thương-thông tin: Biết được hoàn cảnh khó khăn của vợ chồng anh Hiệp, chúng tôi đã đến tận nơi xác minh hoàn cảnh. Sau đó, chúng tôi vận động Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Hoa Trang tài trợ kinh phí xây dựng. “Bản thân tôi cùng các thành viên Câu lạc bộ đều nỗ lực, chung tay lan tỏa những điều tốt đẹp, nhân ái đến cộng đồng. Những điều ấy có thể nhỏ bé nhưng hướng đến các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thì chúng tôi không từ nan và cảm thấy rất hạnh phúc”-ông Lâu cho biết.

Là một trong những đơn vị luôn đồng hành cùng tỉnh trong thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn, dịp này, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Hoa Trang còn hỗ trợ 120 triệu đồng xây dựng 2 “Ngôi nhà thắp sáng những ước mơ” cho học sinh nghèo ở huyện Chư Păh qua sự kết nối của Câu lạc bộ Cơm từ thiện Pleiku và Huyện Đoàn Chư Păh. Trong đó, 1 ngôi nhà cho em Tih (SN 2014, làng Kon Sơ Lăng, xã Hà Tây). Gia đình em Tih là hộ nghèo, nhà có 8 người. Năm 2017, cha em mất vì bệnh hiểm nghèo, mẹ bị bệnh thận, anh trai bị bệnh tâm thần. Gia đình em Tih không có đất sản xuất, kinh tế vô cùng khó khăn. Căn nhà đang ở hiện xuống cấp, hư hỏng nặng.

Các nhà tài trợ trao quà cho gia đình anh Hiệp. Ảnh: Như Nguyện

Các nhà tài trợ trao quà cho gia đình anh Hiệp. Ảnh: Như Nguyện

Căn nhà còn lại xây dựng cho em Y Nary (SN 2014, làng Broch, xã Ia Khươl). Gia đình em Y Nary cũng thuộc diện hộ nghèo, ba em mất hồi tháng 8-2023 vì bạo bệnh. Gia đình không có đất sản xuất, mẹ làm thuê nhưng việc làm lúc có, lúc không nên cuộc sống vô cùng khó khăn. Căn nhà đang ở hư hỏng nặng nhưng gia đình em không có tiền xây dựng vì còn nợ 50 triệu đồng tiền vay mượn chữa bệnh cho cha.

Bà Nguyễn Thị Trang-đại diện Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Hoa Trang-Gia Lai-chia sẻ: Công ty hoạt động trong lĩnh vực xuất-nhập khẩu nông sản, mặt hàng chính là cà phê. Công ty xác định công tác an sinh xã hội rất quan trọng song song với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Hàng năm, Công ty chủ động trích khoảng 1 tỷ đồng để thực hiện công tác an sinh xã hội. “Năm 2023, ngoài các hoạt động thiện nguyện, Công ty hỗ trợ kinh phí xây 10 căn nhà cho các hộ nghèo, khó khăn về nhà ở với tổng kinh phí 600 triệu đồng. Thời gian tới, Công ty tiếp tục đồng hành với các hoạt động thiện nguyện hướng về cộng đồng, chung tay giúp người nghèo khó”-bà Trang nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Giọt Hồng Lam & 9 năm lan tỏa tình người

Giọt Hồng Lam và 9 năm lan tỏa tình người

(GLO)- Từ năm 2017 đến nay, Câu lạc bộ (CLB) Hiến máu nhân đạo Giọt Hồng Lam (phường Diên Hồng) đã trở thành mái nhà chung của cộng đồng đồng bào Phật tử và người dân trên địa bàn phía Tây tỉnh Gia Lai, cùng nhau lan tỏa tinh thần sống là để cho đi, tích cực tham gia hiến máu cứu người.

Chi hội Hoài An phối hợp với UBND xã Ân Hảo trao 150 suất quà cho học sinh hoàn cảnh khó khăn ở xã.

Chi hội Hoài An trao 150 suất quà cho học sinh xã Ân Hảo

(GLO)-Ngày 4-10, Chi hội Hoài An (trực thuộc Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai) phối hợp với UBND xã Ân Hảo trao tặng 150 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường Tiểu học Ân Mỹ, Trường Tiểu học Ân Hảo Đông và Trường Tiểu học Ân Hảo Tây.

Bếp ăn tình thương tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm Gia Lai đã huy động hàng nghìn tấm lòng và bàn tay chung sức để “đỏ lửa” mỗi ngày. Ảnh: ĐVCC

Chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau

(GLO)- Trong hành trình phát triển, mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau” luôn là điểm nhấn trong chính sách an sinh xã hội. Ở Gia Lai, tinh thần này được cụ thể hóa bằng nhiều chương trình, mô hình sáng tạo, từ hỗ trợ sinh kế, nhà ở, y tế, giáo dục đến hoạt động thiện nguyện đầy nhân văn.

Bị bệnh ung thư dạ dày, ông Huỳnh Văn Chí (bìa trái) vẫn tham gia đầy đủ các hoạt động ý nghĩa của Hội tình thương Pleiku. Ảnh: P.L

Cụ ông bị ung thư vẫn miệt mài thiện nguyện

(GLO)- Ở tuổi 74, lại mang trong mình căn bệnh ung thư dạ dày nhưng ông Huỳnh Văn Chí (tổ 3, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) - người sáng lập Hội tình thương Pleiku vẫn luôn tâm huyết cùng các tình nguyện viên chia sẻ yêu thương bằng nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực cho các đối tượng yếu thế.

null