Chung tay chăm lo "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Đã thành thông lệ, vào dịp Tết cổ truyền của dân tộc, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai cùng đoàn công tác xã hội từ thiện trong và ngoài tỉnh trao những món quà xuân đậm nghĩa tình cho người nghèo với phương châm "Một miếng khi đói bằng một gói khi no", giúp người nghèo vơi đi phần nào nỗi lo cơm áo gạo tiền trong ngày Tết.
Tại buổi  tặng quà “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam-Xuân Kỷ Hợi năm 2019” do Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam-Cơ quan đại diện phía Nam và các đoàn từ thiện tổ chức tại huyện Mang Yang, ông Tek, sinh năm 1984, nạn nhân chất độc da cam ở làng Đê Kjêng (xã Ayun,huyện Mang Yang) chia sẻ: “Tôi rất xúc động trước tấm lòng của các nhà hảo tâm. Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng tôi thấy ấm lòng trước sự sẻ chia quý báu của cộng đồng dành cho gia đình”. Cha của ông Tek đã mất, đã từng tham gia chiến đấu ở chiến trường Kon Tum và bị nhiễm chất độc da cam, hoàn cảnh gia đình ông Tek rất khó khăn.
Hội CTĐ tỉnh với Sở Tài chính tặng quà cho HS Chư Sê. Ảnh: Hồng Ngọc
Hội CTĐ tỉnh với Sở Tài chính tặng quà cho HS Chư Sê. Ảnh: Hồng Ngọc
Chuẩn bị đón Tết Kỷ Hợi cùng với ông Tek, hàng nghìn gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam, người nghèo có hoàn cảnh khó khăn đón nhận tình cảm, sự chia sẻ, quan tâm, chăm lo của cộng đồng với nhiều hoạt động thiết thực như tặng quà Tết, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà… Ông Hồ Quang Hiển, cư trú tại tổ 1, thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang là đối tượng bị tàn tật do tai nạn giao thông mới nhận căn nhà “Chữ thập đỏ” xúc động nói: “Người nghèo, tàn tật chúng tôi thấy ấm lòng  mỗi độ Tết đến, xuân về bởi sự quan tâm, chăm lo cho người nghèo với tinh thần “Lá lành đùm lá rách” của các cấp Hội Chữ thập đỏ, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, Tết năm nay tôi được ở căn nhà mới, khang trang, ấm áp. Đây chính là nguồn động viên tinh thần, vật chất quý giá giúp người nghèo chúng tôi tiếp tục khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống”.
Theo ông Cao Xuân Nam- Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh: “Đến nay, công tác thực hiện “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Kỷ Hợi 2019 đã được các đơn vị, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh hưởng ứng nhiệt tình. Các cấp Hội đã xây dựng kế hoạch vận động tiền, hàng Tết và tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho người nghèo, cận nghèo, nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật…phấn đấu đạt ít nhất 27.000 suất quà theo chỉ tiêu của tỉnh Hội, trị giá trên 10 tỷ đồng. Đến nay, các cấp Hội trên địa bàn tỉnh đã vận động và tổ chức tặng trên 10.984 suất quà, trị giá gần 5 tỷ đồng”.
Hội CTĐ tỉnh bàn giao nhà cho gia đình ông Hiển. Ảnh: Hồng Ngọc
Hội CTĐ tỉnh bàn giao nhà cho gia đình ông Hiển. Ảnh: Hồng Ngọc
Năm nay, mặc dù nhiều tổ chức, cá nhân, đơn vị, đoàn từ thiện vận động nguồn lực rất khó khăn do bối cảnh tình hình kinh tế chung, song vẫn dành sự quan tâm, chăm lo gia đình nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh như: Chùa Bảo Sơn  (TP. Pleiku) và Ban từ thiện Phật giáo TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ 500 suất quà, mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng bao gồm: gạo, mì tôm và tiền mặt cho 500 hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Ia Grai và thành phố Pleiku. Tu viện Khánh An, thành phố Hồ Chí Minh tặng 1.200 suất quà với tổng trị giá 600 triệu đồng. Hội Chữ thập đỏ thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ 4 căn nhà “Chữ thập đỏ” cho 4 hộ nghèo, khó khăn về nhà ở tại huyện Chư Prông và Chư Pah. Sắp tới, Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh XNK và Dịch vụ đầu tư Tân Bình hỗ trợ khám bệnh, cấp thuốc miễn phí  cho 300 lượt người và tặng 500 phần quà cho đồng bào nghèo và học sinh trên địa bàn huyện Krông Pa; Công ty cổ phần Vinpearl thuộc Qũy Thiện tâm-Tập đoàn Vingroup hỗ trợ tặng quà Tết cho 4.000 người nghèo, nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật trên địa bàn các huyện Đak Đoa, Chư Pah, Chư Pưh, Ia Grai và TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai với tổng trị giá gần 3 tỷ đồng,… ông Nam cho biết thêm.
Những hoạt động chăm lo Tết kể đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhiều hộ nghèo trên địa bàn tỉnh, đặc biệt nhiều gia đình từ chỗ nhà ở tạm bợ, dột nát đến nay đã có nhà ở khang trang, cuộc sống ổn định, kinh tế từng bước phát triển. Điều đáng mừng, thông qua phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” đã phát huy truyền thống đoàn kết “Nhường cơm xẻ áo”, “Tương thân tương ái” của dân tộc ta, đóng góp đáng kể vào việc thực hiện mục tiêu  xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.
       Hồng Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Trao 43,4 triệu đồng hỗ trợ bệnh nhi mắc viêm não virus

Gia Lai: Trao 43,4 triệu đồng hỗ trợ bệnh nhi mắc viêm não virus

(GLO)- Ngày 19-7, tại Văn phòng Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai (101 Lê Lợi, phường Quy Nhơn), Hội đã trao 43,4 triệu đồng cho người nhà bệnh nhi Nguyễn Phan Đan Thanh (13 tuổi, xã Tuy Phước Bắc, tỉnh Gia Lai), đang điều trị bệnh viêm não virus tại Bệnh viện Nhi đồng 2, TP Hồ Chí Minh.

Quang cảnh chương trình.

Tặng 200 phần quà cho người dân xã An Toàn

(GLO)- Ngày 13-7, tại Nhà văn hóa thôn 2 (xã An Toàn, tỉnh Gia Lai), Chùa Pháp Ấn (phường An Nhơn Nam) và Tịnh thất Chánh Nam (xã Tuy Phước Bắc) phối hợp tổ chức chương trình trao quà từ thiện cho người dân địa phương.

Đoàn thiện nguyện Thiện Chí (TP. Hồ Chí Minh) phối hợp với Ban Giám hiệu Trường Tiểu học và THCS Quang Trung tặng quà cho các em học sinh. Ảnh: Vũ Chi

"Trao gửi yêu thương" đến học sinh xã Ia Tul

(GLO)- Ngày 12-7, đoàn thiện nguyện Thiện Chí (TP. Hồ Chí Minh) phối hợp với Ban Giám hiệu Trường Tiểu học và THCS Quang Trung (buôn Jứ, xã Ia Tul, tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Trao gửi yêu thương”, tặng quà cho học sinh của trường.

Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh Bình Định chia sẻ yêu thương với bệnh nhân

Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh Bình Định chia sẻ yêu thương với bệnh nhân

(GLO)- Sáng 10-7, Ban liên lạc Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh Bình Định phối hợp cùng nhà hảo tâm và Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn-Dinh dưỡng tổ chức thăm và nấu những suất cơm tặng các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai).

Chị Nay H’Uôn (thứ 2 từ phải sang, buôn Ji, xã Krông Năng) cùng 4 người bạn vui mừng vì đã sẻ chia giọt máu hồng, trao thêm cơ hội được cứu sống cho các bệnh nhân. Ảnh: Vũ Chi

Hạnh phúc khi được sẻ chia giọt máu hồng

(GLO)- Đông đảo tình nguyện viên huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) đã tham gia buổi hiến máu tình nguyện vào sáng 28-6. Với họ, hiến máu không chỉ giúp phục vụ tốt hơn công tác cứu chữa bệnh nhân mà còn lan tỏa thông điệp nhân văn vì cộng đồng.

null