Chư Sê: Tổ chức chương trình "Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam" 2019

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 26-7, tại chùa Mỹ Thạch (thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai), Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện đã tổ chức chương trình “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam” năm 2019, nhân kỷ niệm 58 năm thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961 - 10/8/2019) và Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam (10-8). Tới dự chương trình, có ông Nguyễn Dũng-Giám đốc Sở Tài chính; ông Nguyễn Hồng Hà-Bí thư Huyện ủy Chư Sê; bà Kpuih H'Lê-Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Sê cùng đại diện các đơn vị, doanh nghiệp tài trợ trong và ngoài tỉnh tham dự.
Quang cảnh lễ trao quà cho người khuyết tật. Ảnh: Hà Phương
Quang cảnh lễ trao quà cho người khuyết tật. Ảnh: Hà Phương
Tại chương trình, Hội đã trao tặng 43 xe lăn cho các đối tượng là người khuyết tật (mỗi xe lăn trị giá 2,5 triệu đồng) và 300 suất quà (mỗi suất quà trị giá 450 ngàn đồng, gồm 300 ngàn đồng tiền mặt, 150 ngàn đồng bằng hiện vật) cho các gia đình là nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn huyện. Nguồn kinh phí được các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh ủng hộ.
Cũng tại chương trình, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Chư Sê đã trao bằng tri ân và biểu trưng cho đại diện các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân đã đồng hành, có nhiều đóng góp trong hoạt động thiện nguyện vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin thời gian qua. 
Ông Nguyễn Xuân Thủy-Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Chư Sê trao bằng tri ân cho các đơn vị tài trợ. Ảnh: Hà Phương
Ông Nguyễn Xuân Thủy-Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Chư Sê trao bằng tri ân cho các đơn vị tài trợ. Ảnh: Hà Phương
Đây là hoạt động thiết thực nhân tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin, đồng thời, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự quan tâm của các cấp, ngành và xã hội đối với những nạn nhân nhiễm chất độc da cam, giúp các gia đình có động lực vươn lên trong cuộc sống.
Dịp này, ông Nguyễn Dũng-Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Gia Lai trao tặng cho ông Hoàng Tiến Tăng-nguyên là Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Chư Sê (tổ dân phố 6, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê) một chiếc xe lăn điện trị giá 12 triệu đồng.
Hà Phương

Có thể bạn quan tâm

Kết nối lòng nhân ái

Kết nối lòng nhân ái

(GLO)- Chương trình “Tiếng gọi yêu thương” vừa được nhóm thiện nguyện Đak Đoa-Mang Yang tổ chức vào tối 17-5 tại Công viên Đồng Xanh (xã An Phú, TP. Pleiku) nhằm vận động nguồn lực, trao tiền hỗ trợ cho 7 thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Ông Cao Xuân Nam-Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh (thứ 2 từ phải sang) trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà Chữ thập đỏ cho gia đình bà Rmah H’Ngọc (đứng giữa). Ảnh: Ngọc Duy

Lan tỏa yêu thương trong Tháng Nhân đạo năm 2025

(GLO)- Với thông điệp “Hành trình nhân đạo-lan tỏa yêu thương”, Tháng Nhân đạo năm 2025 đã khởi động tại xã Ia Ake (huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) với chuỗi các hoạt động sôi nổi, ý nghĩa hướng về người nghèo; qua đó góp phần lan tỏa yêu thương, xây dựng một cộng đồng đoàn kết, giàu lòng nhân ái.

Thầy Vũ Văn Tùng (hàng sau, thứ 3 từ trái sang, người phụ trách "Tủ bánh mì 0 đồng") phối hợp với Ban Giám hiệu Trường Tiểu học và THCS Lê Văn Tám trao học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi của trường. Ảnh: Văn Tùng

Tủ bánh mì 0 đồng trao học bổng “Vì em hiếu học”

(GLO)- Sáng 29-4, thầy Vũ Văn Tùng-người phụ trách "Tủ bánh mì 0 đồng" phối hợp với Ban Giám hiệu Trường Tiểu học và THCS Lê Văn Tám (xã Đăk Pơ Pho, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ trao học bổng “Vì em hiếu học” cho học sinh vượt khó học giỏi của trường.

Đak Đoa trợ cấp xã hội cho em Nêu

Đak Đoa trợ cấp xã hội cho em Nêu

(GLO)- Ủy ban Nhân dân huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) ban hành quyết định 1097/QĐ-UBND ngày 21-4-2025 về việc trợ cấp xã hội cho đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP ngày 15-3-2021 và Nghị định 76/2024/NĐ-CP ngày 1-7-2024 của Chính phủ.

Xót lòng cháu bé mồ côi

Xót lòng cháu bé mồ côi

(GLO)- Mới học lớp 1 nhưng em Nêu (làng Kol, xã Trang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia ) đã mồ côi cả cha lẫn mẹ. Bố Nêu qua đời cách đây 6 tháng do bạo bệnh. Nỗi đau chưa nguôi ngoai thì tháng 2 vừa qua, mẹ cũng tiếp tục rời xa em.