Chư Sê: Nhiều tài xế bức xúc vì bị trưởng thôn yêu cầu nộp tiền khi xe lấn đường bê tông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhiều tài xế xe chở gỗ cao su bức xúc khi đi qua thôn An Lộc (xã Ia Tiêm, huyện Chư Sê) đã bị chặn xe vì vô tình lấn sang phần đường bê tông của thôn. Điều khiến họ bất bình hơn là trưởng thôn yêu cầu hỗ trợ tiền sửa chữa đường thì mới được tiếp tục di chuyển.

Việc thu tiền không căn cứ vào mức độ hư hỏng của tuyến đường mà chỉ dựa vào hình ảnh từ camera giám sát của thôn khiến các tài xế xe tải bức xúc, nhiều trường hợp buộc phải tuân thủ vì “phép vua, thu lệ làng”.

lai-xe.jpg
Tài xế xe tải chỉ cần lấn sang đường bê tông bên cạnh sẽ lập tức bị chặn xe yêu cầu nộp tiền "hỗ trợ sửa chữa đường bê tông" thì mới cho xe đi. Ảnh: Minh Phương

Mới đây, anh Đinh Thành Vương (TP. Hồ Chí Minh), tài xế xe tải chở gỗ cao su đã gặp phải tình huống dở khóc, dở cười khi bị ông Lê Thanh Việt-Trưởng thôn An Lộc chặn xe và yêu cầu nộp tiền hỗ trợ sửa chữa đường bê tông sau khi anh vô tình lái xe lên đoạn đường bê tông của thôn để tránh các gốc cây rơi chắn trên đường.

Theo anh Vương, trong khi di chuyển qua đoạn đường đất, một số gốc cây rơi xuống đường khiến chiếc xe không thể tiếp tục di chuyển. Do đường đất có thể bị lầy khi trời mưa, anh Vương buộc phải đánh lái sang phần đường bê tông của thôn để tránh chướng ngại vật, và sau đó tiếp tục trở lại con đường cũ.

Tuy nhiên, hành động này đã bị camera giám sát của thôn ghi lại và anh Vương đã bị chặn xe để yêu cầu nộp tiền hỗ trợ sửa chữa đường. Tại đây, anh yêu cầu gọi Công an đến giải quyết thì không ai phản hồi. Sau đó, một số người trong thôn yêu cầu anh viết cam kết thừa nhận đã điều khiển xe lên đường bê tông, cam kết không tái phạm và hỗ trợ kinh phí sửa chữa đường thì mới cho xe đi. Tuy nhiên, điều anh bức xúc là số tiền hỗ trợ lên tới 5 triệu đồng.

ban-cam-ket.jpg
Bản cam kết không tái phạm và "tự nguyện" nộp tiền hỗ trợ sửa chữa đường bê tông của tài xế xe tải khi chạy lấn trên phần đường bê tông của thôn. Ảnh: Minh Phương

Anh Vương cho biết: “Chúng tôi là tài xế lái thuê, thu nhập chỉ khoảng 11-12 triệu đồng/tháng, nhưng lại “bị phạt” đến 5 triệu đồng chỉ vì một lỗi vô tình. Nếu đường bị hư hỏng, tôi chấp nhận sửa chữa, nhưng tôi không đồng tình với việc thu tiền mà không có cơ sở pháp lý rõ ràng”.

Ngoài anh Vương, nhiều tài xế khác cũng phản ánh về việc bị yêu cầu nộp khoản tiền hỗ trợ sửa chữa đường bê tông. Theo các tài xế, việc làm này khiến họ vô cùng bức xúc, đồng thời đặt ra nghi vấn về việc thu tiền một cách thiếu minh bạch.

Ông Trần Đức Đạo (phường An Bình, thị xã An Khê), thường lái xe chở hàng qua đoạn đường này tỏ ra bức xúc: Chúng tôi vẫn biết đó là đoạn đường của khu dân cư tự quản nên anh em lái xe cũng đã hết sức tránh đi lên phần đường bê tông đó. Tuy nhiên, nhiều lúc thiếu quan sát nên đã đi “lẹm” lên phần đường này. Qua camera giám sát, người dân trong thôn đã giữ xe lại và yêu cầu đóng tiền hỗ trợ mới cho xe đi. Trong đoàn, có nhiều trường hợp bị giữ xe và bắt phải nộp 5 triệu đồng và ghi cam kết với nội dung hỗ trợ sửa chữa đường bê tông.

“Tài xế chạy thuê thì mỗi chuyến có được bao nhiêu tiền đâu, nhưng chúng tôi buộc phải “tự nguyện” nộp tiền hỗ trợ sửa đường, nếu không thì họ giữ xe không cho đi. Một xe mà bị giữ lại thì cả đoàn xe cũng phải dừng theo”-anh Đạo bức xúc nói.

Bà Nguyễn Thị Thủy (thôn 17, xã Phước An, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk)-Chủ thầu khai thác gỗ cao su của Công ty TNHH một thành viên Cao su Mang Yang-cho biết: Nhiều lái xe phản ánh bị thôn trưởng thôn An Lộc chặn xe, yêu cầu nộp tiền hỗ trợ sửa chữa đường nếu lỡ điều khiển phương tiện đi vào đoạn đường bê tông liên thôn. Qua ghi nhận từ các phản ánh, đến nay số tiền mà các tài xế đã nộp lên đến hơn 100 triệu đồng.

Làm việc với phóng viên, ông Lê Thanh Việt-Trưởng thôn An Lộc đã xác nhận có sự việc nêu trên. Ông Việt cho biết: Đây là tuyến đường do Nhà nước và nhân dân cùng làm. Tuy nhiên, thời gian qua có nhiều xe tải nặng đi lại khiến mặt đường xuống cấp, buộc thôn phải dựng rào chắn để hướng dẫn xe đi theo đường đất.

Ông Việt khẳng định: Thôn không phạt mà “vận động” các tài xế xe tải hỗ trợ kinh phí sửa chữa đường. Ông cũng tỏ ra bức xúc với tình trạng xe quá tải thường xuyên đi qua tuyến này, đồng thời cho biết sắp tới sẵn sàng lắp barie tại cổng chào thôn, không cho xe tải lưu thông.

Trao đổi với P.V, ông Trần Văn Ban-Chủ tịch UBND xã Ia Tiêm-cho biết: Đoạn đường bê tông qua thôn An Lộc thuộc danh mục đường giao thông nông thôn. Tuyến đường này thường xuyên có các xe chở gỗ hay mủ cao su phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH một thành viên Cao su Mang Yang và Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai lưu thông qua.

Đến thời điểm tái canh, lưu lượng xe tăng lên, xã dù muốn cũng không thể cấm hoàn toàn các phương tiện lưu thông qua đây. Mặt khác, UBND xã đã có kiến nghị gửi Ban An toàn giao thông huyện để có hướng xử lý phù hợp.

a-d-c.jpg
Để tránh đi trên đường bê tông của thôn, các xe chở gỗ cao su khai thác buộc phải đi đường vòng trên các tuyến đường đất đầy sình lầy. Ảnh: Minh Phương

Theo Chủ tịch UBND xã Ia Tiêm, trước đây lực lượng Công an huyện Chư Sê (thời điểm chưa giải thể) từng phối hợp kiểm tra, xử lý tình trạng xe tải trọng lớn đi vào tuyến đường trên.

Sau đó, Công an xã Ia Tiêm tiếp tục triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, hạn chế phương tiện có tải trọng lớn, gây hư hỏng đường. Tuy vậy, gần đây lưu lượng xe lưu thông qua tuyến đường này nhiều hơn. Xã cũng mong muốn các cấp, ngành tiếp tục có phương án để đảm bảo con đường đó được sử dụng lâu dài.

Liên quan đến việc ông Lê Thanh Việt­-Trưởng thôn An Lộc bị phản ánh tự ý thu tiền của các tài xế xe tải, Chủ tịch UBND xã Ia Tiêm tỏ ra bất ngờ và khẳng định chưa nắm được thông tin vụ việc.

“Chúng tôi tuyệt đối không cho phép thôn thực hiện việc này. Xã chỉ đạo chỉ có tuyên truyền, vận động không cho xe có tải trọng lớn đi vào đường bê tông nhằm bảo vệ con đường khỏi bị hư hỏng. Trường hợp tuyên truyền, vận động mà các tài xế xe tải không chấp hành thì phải báo lên xã, chứ không có quy định nào cho phép thôn tự ý thu tiền của lái xe. Nếu vấn đề các lái xe tải phản ánh đúng sự thật, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật. Chủ trương này xã hoàn toàn không triển khai”-Chủ tịch UBND xã Ia Tiêm nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Ðảm bảo thực thi hiệu quả công tác dân tộc trong bối cảnh mới

Ðảm bảo thực thi hiệu quả công tác dân tộc trong bối cảnh mới

(GLO)- Gia Lai có địa bàn rộng, dân cư phân tán, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 23% với 47 dân tộc cùng sinh sống. Mỗi dân tộc sở hữu đời sống văn hóa riêng phong phú. Ðiều này đặt ra yêu cầu phải tổ chức thực hiện tốt chính sách dân tộc, vừa bảo đảm an sinh vừa củng cố khối đại đoàn kết.

Phó Tư lệnh Quân khu 5 Trần Thanh Hải kiểm tra tiến độ xây nhà cho người dân vùng bão lũ Gia Lai

Phó Tư lệnh Quân khu 5 Trần Thanh Hải kiểm tra tiến độ xây nhà cho người dân vùng bão lũ Gia Lai

(GLO)- Chiều 10-12, Đoàn công tác Quân khu 5 do Thiếu tướng Trần Thanh Hải-Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra tiến độ xây nhà cho người dân vùng bão lũ trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Cùng đi có Đại tá Phạm Văn Đạt-Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh.

Quyền học tập và cam kết quyền con người của Việt Nam

Quyền học tập và cam kết quyền con người của Việt Nam

Hôm nay là kỷ niệm 77 năm Ngày Nhân quyền thế giới (10-12-1948 - 10-12-2025). Với bất kỳ quốc gia nào, không có quyền nào tác động sâu rộng đến tương lai của một dân tộc như quyền được học tập. Đây là quyền mở ra mọi quyền khác: quyền tiếp cận cơ hội, quyền phát triển, và quyền vươn lên bình đẳng.

Gần dân từ những lớp học tình thương ở xã Hra

Gần dân từ những lớp học tình thương ở xã Hra

(GLO)- Xuất phát từ thực tế nhiều người Bahnar tại các làng ở xã Hra (tỉnh Gia Lai) chưa biết chữ, gặp khó khăn trong giao tiếp và thực hiện thủ tục hành chính, từ tháng 12-2023 đến nay, Công an xã Hra đã khởi xướng và duy trì mô hình lớp học tình thương, thể hiện rõ tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”.

Tổ tự quản tuần tra để đảm bảo ANTT.

Chung tay bảo vệ cà phê mùa thu hoạch

(GLO)- Mùa cà phê chín rộ ở vùng cao nguyên Gia Lai thường đi kèm nỗi lo mất trộm của người trồng. Để bảo vệ thành quả lao động, người dân và các đơn vị đã triển khai nhiều giải pháp, cách làm hay nhằm bảo vệ tài sản.

Những người khuyết tật giàu nghị lực

Những người khuyết tật giàu nghị lực

(GLO)- Những thiếu thốn và trở ngại về thể chất có thể làm chậm hành trình khẳng định mình của nhiều người khuyết tật. Nhưng với ý chí bền bỉ và khát vọng sống mạnh mẽ, họ vẫn tìm được con đường để bước tiếp và tạo nên giá trị riêng.

Tiếp sức cho người dân tái thiết sau bão lũ

Tiếp sức cho người dân tái thiết sau bão lũ

(GLO)- Thực hiện Quyết định số 2553/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Thông báo số 10289/TB-NHCS của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam, từ ngày 1-12, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh cùng các phòng giao dịch trong toàn tỉnh đã giảm lãi suất cho vay ở nhiều chương trình tín dụng chính sách.

“Mẹ đỡ đầu” trẻ em khó khăn làng Tung ke

“Mẹ đỡ đầu” trẻ em khó khăn làng Tung ke

(GLO)- Bà Ðinh Nay Huỳnh (làng Tung Ke, xã Al Bá, tỉnh Gia Lai) từng cứu sống bé gái suýt bị chôn theo mẹ, góp phần xóa bỏ 1 hủ tục trong cộng đồng. Gần 7 năm qua, từ căn nhà nhỏ của mình, bà mở lớp học miễn phí cho trẻ em khó khăn trong làng.

Những tấm gương vượt lên bóng tối

Những tấm gương vượt lên bóng tối

(GLO)- Dù số phận lấy đi đôi mắt, họ vẫn không thiếu bản lĩnh và nghị lực sống. Với những người khiếm thị mà chúng tôi gặp, ánh sáng không bao giờ tắt khi trong tim họ luôn rực lên ý chí vượt lên chính mình.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến trao quà cho trẻ em bị ảnh hưởng thiên tai. Ảnh: Thảo Khuy

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến chia sẻ khó khăn với phụ nữ, trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai

(GLO)- Chiều 4-12, tại Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến đã thăm, tặng quà phụ nữ, trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai. 

Yêu thương đong đầy

Yêu thương đong đầy

(GLO)- Suốt hơn 2 tuần qua, theo chân các đoàn cứu trợ vào những điểm ngập sâu, cô lập ở các xã, phường phía Ðông tỉnh Gia Lai và Ðắk Lắk, chúng tôi gặp nhiều phụ nữ bình dị mà phi thường, với tình yêu thương đong đầy dành cho đồng bào vùng lũ.

Yêu thương trao đi từ những tấm thẻ bảo hiểm y tế

Yêu thương trao đi từ những tấm thẻ bảo hiểm y tế

(GLO)- Chương trình “Tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo Xuân Bính Ngọ” đang mang niềm vui và sự bảo vệ sức khỏe tới nhiều hộ khó khăn trên địa bàn tỉnh. Những tấm thẻ nhỏ nhưng chứa đựng giá trị lớn, vừa giảm gánh nặng viện phí, vừa tiếp thêm động lực để người dân vươn lên trong cuộc sống.

null