Chiêm ngưỡng hàng trăm gốc hoa hồng cổ ở Sa Pa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tại vườn hồng cổ Sa Pa (Lào Cai), có trên 200 gốc hoa hồng từ 30 năm tuổi trở lên khoe sắc, toả hương quanh năm.
Hàng trăm gốc hồng cổ thụ tạo nên mùa hoa rực rỡ bên những làn sương mờ ảo và ánh nắng dịu mát của khu du lịch Quốc gia Sa Pa. Ảnh: Phạm Quỳnh

Hàng trăm gốc hồng cổ thụ tạo nên mùa hoa rực rỡ bên những làn sương mờ ảo và ánh nắng dịu mát của khu du lịch Quốc gia Sa Pa. Ảnh: Phạm Quỳnh

Vườn hoa hồng cổ Sa Pa thuộc Hợp tác xã Du lịch sinh thái cộng đồng Hoàng Liên tại tổ 2, phường Sa Pả, thị xã Sa Pa. Đây là điểm đến có nhiều hoa hồng nhất trên địa bàn thị xã Sa Pa với tổng diện tích gần 5ha.

Đến với vườn hồng cổ Sa Pa, du khách sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cả nghìn cây hoa hồng. Trong đó có trên 200 gốc hoa hồng cổ từ 30 năm tuổi trở lên toả hương sắc quanh năm, mang đặc trưng riêng của Sa Pa.

Sa Pa được biết đến là vùng đất của muôn sắc hoa, là nơi hội tụ của hoa hồng cổ, hoa đỗ quyên, hoa địa lan… với vẻ đẹp nên thơ, say đắm lòng người. Ảnh: Phạm Quỳnh

Sa Pa được biết đến là vùng đất của muôn sắc hoa, là nơi hội tụ của hoa hồng cổ, hoa đỗ quyên, hoa địa lan… với vẻ đẹp nên thơ, say đắm lòng người. Ảnh: Phạm Quỳnh

Hoa hồng tại đây được chăm sóc uốn nắn tỉ mỉ với nhiều tư thế độc đáo, nhiều màu sắc như nên việc bảo tồn lưu giữ những giống hoa hồng cổ thụ rất phù hợp với điều kiện khí hậu Sa Pa. Ảnh: Phạm Quỳnh

Hoa hồng tại đây được chăm sóc uốn nắn tỉ mỉ với nhiều tư thế độc đáo, nhiều màu sắc như nên việc bảo tồn lưu giữ những giống hoa hồng cổ thụ rất phù hợp với điều kiện khí hậu Sa Pa. Ảnh: Phạm Quỳnh

Trong những năm gần đây, Vườn hoa hồng cổ Sa Pa là điểm đến nổi tiếng với du khách trong nước và Quốc tế. Ảnh: Phạm Quỳnh
Trong những năm gần đây, Vườn hoa hồng cổ Sa Pa là điểm đến nổi tiếng với du khách trong nước và Quốc tế. Ảnh: Phạm Quỳnh
Ông Nguyễn Đức Huấn, nhân viên Cảnh quan - Vườn hồng cổ Sa Pa cho biết: “Đối với đồi hoa hồng cổ Sa Pa thì việc chăm sóc được tiến hành rất tỉ mỉ để bảo tồn và tạo ra những bông hoa đẹp nhất”. Ảnh: Phạm Quỳnh

Ông Nguyễn Đức Huấn, nhân viên Cảnh quan - Vườn hồng cổ Sa Pa cho biết: “Đối với đồi hoa hồng cổ Sa Pa thì việc chăm sóc được tiến hành rất tỉ mỉ để bảo tồn và tạo ra những bông hoa đẹp nhất”. Ảnh: Phạm Quỳnh

Vườn hồng cổ Sa Pa có cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, bao quát trọn vẹn vẻ đẹp của núi rừng và Sa Pa. Ảnh: Phạm Quỳnh

Vườn hồng cổ Sa Pa có cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, bao quát trọn vẹn vẻ đẹp của núi rừng và Sa Pa. Ảnh: Phạm Quỳnh

Hương thơm ngát của các loài hoa nơi đây tạo cho du khách cảm giác thư thái, thoải mái như lạc vào chốn bông lai, tiên cảnh. Ảnh: Phạm Quỳnh

Hương thơm ngát của các loài hoa nơi đây tạo cho du khách cảm giác thư thái, thoải mái như lạc vào chốn bông lai, tiên cảnh. Ảnh: Phạm Quỳnh

Nơi đây được ví như “thiên đường” của những người yêu hoa - một địa điểm du lịch lý tưởng không thể bỏ qua mỗi khi du khách ghé thăm phố núi Sa Pa. Ảnh: Phạm Quỳnh

Nơi đây được ví như “thiên đường” của những người yêu hoa - một địa điểm du lịch lý tưởng không thể bỏ qua mỗi khi du khách ghé thăm phố núi Sa Pa. Ảnh: Phạm Quỳnh

Video: Những sắc màu rực rỡ của vườn hồng cổ Sa Pa

Có thể bạn quan tâm

Trải nghiệm trà đạo ở phố Núi

Trải nghiệm trà đạo ở phố núi Pleiku

(GLO)- Có một không gian lặng lẽ dành cho trà tại Tâm Việt Trà Quán (192 Nguyễn Thái Bình, phường Hội Phú). Đây là nơi hiếm hoi ở phố núi Pleiku mang đến trải nghiệm thú vị cho những người đam mê thức uống tao nhã này.

Lên Pleiku hái dâu tây Nhật Bản

Lên Pleiku hái dâu tây Nhật Bản

(GLO)- Những ngày cuối năm, khi tiết trời cao nguyên Pleiku (tỉnh Gia Lai) dần chuyển lạnh cũng là lúc các vườn dâu tây Nhật Bản bắt đầu vào mùa thu hoạch. Trải nghiệm dạo bước giữa vườn dâu, tự tay hái những trái dâu Hana đỏ tươi, mọng nước mang đến cảm giác thư thái, gần gũi thiên nhiên.

Rực rỡ sắc cỏ hồng trên đồi thông Ia Dêr

Rực rỡ sắc cỏ hồng trên đồi thông Ia Dêr

(GLO)- Đồi thông Ia Dêr (xã Ia Hrung, tỉnh Gia Lai) những ngày này rực rỡ sắc cỏ hồng như trải thảm trên đất đỏ bazan. Cách trung tâm Pleiku chưa đầy 1 km, điểm đến thơ mộng này thu hút đông đảo người dân và du khách đến ngắm cảnh, chụp ảnh và tận hưởng những ngày đẹp nhất trong mùa khô cao nguyên.

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Trong tiết trời se lạnh cuối năm, khi hoa tam giác mạch và dã quỳ khoe sắc trên những cung đường núi quanh co ở xã Mèo Vạc (Tuyên Quang), dòng Nho Quế hiện lên như dải lụa xanh ngọc uốn lượn giữa vực sâu, khiến cảnh quan cao nguyên đá càng trở nên cuốn hút và khó quên trong mắt du khách.

null