Câu được cá chình khủng 14 kg ở lòng hồ thủy điện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Con cá chình nặng 14 kg cắn câu khiến một nhóm bạn trẻ phải mất gần 3 giờ mới đưa được lên bờ.

Cá chình nặng 14 kg do nhóm bạn trẻ Quảng Ngãi vừa câu được. Ảnh: Facebook
Cá chình nặng 14 kg do nhóm bạn trẻ Quảng Ngãi vừa câu được. Ảnh: Facebook

Ngày 24-10, anh Bạch Thanh Triều (23 tuổi, ngụ TP. Quảng Ngãi) cho biết đã câu được một con cá chình dài khoảng 1,5 mét, nặng 14 kg trong lòng hồ thủy điện Đak Đrinh (huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi).

"Để đưa được con cá chình lên bờ, tôi và 3 người bạn khác phải mất gần 3 giờ đồng hồ "vật lộn" với con cá chình… Tôi và nhóm bạn thường đi câu ở khu vực lòng hồ thủy điện Đak Đrinh và thường bắt được các loài cá khoảng 2-3 kg trở lại. Đây là lần đầu tiên tôi câu được cá chình lớn như thế", anh Triều cho biết.

Cũng theo anh Triều, hiện cá chình có giá khoảng 600.000 đồng/kg. "Nếu bán con cá này chúng tôi cũng được hơn 8 triệu đồng. Nhưng đây là món quà bất ngờ nên chúng tôi quyết định không bán mà đem cá về chia đều cho mỗi người"-anh Triều nói.

Lòng hồ thủy điện Đak Đrinh là một trong những hồ rộng và sâu nhất ở miền núi Quảng Ngãi. Trong quá trình đánh bắt, người dân ở đây thường xuyên bắt được những loài cá lớn nặng từ 3-5 kg.

Tử Trực (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Cảnh báo an toàn trong thời gian Trung đoàn 739 bắn đạn thật tại xã Bình An ngày 22-9

Cảnh báo an toàn trong thời gian Trung đoàn 739 bắn đạn thật tại xã Bình An ngày 22-9

(GLO)- Trung đoàn 739 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) sẽ tổ chức bắn đạn thật tại thao trường Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 2 (xã Bình An) vào ngày 22-9. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị và người dân được đề nghị không đi lại, lao động, sản xuất trong khu vực thao trường để bảo đảm an toàn.

Vững vàng trên từng tuyến gác

Vững vàng trên từng tuyến gác

(GLO)- Từ canh gác, tuần tra, kiểm soát quân sự đến thực hiện nhiệm vụ tiêu binh, nghi lễ, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 27 (Bộ Tham mưu, Quân đoàn 34) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ luật và tác phong quân đội.

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

(GLO)- Gần nửa thế kỷ trôi qua nhưng ký ức về 9 ngày đêm kiên cường chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 649 (nay là Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh) vẫn được trang trọng gìn giữ tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

null