Cảnh nghèo nhà bà Nhui rất cần được giúp đỡ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chồng qua đời vì bị mắc bệnh hiểm nghèo, một mình bà Nhui (56 tuổi, làng Ia Gri, xã Chư Đăng Ya, huyện Chư Pah) phải gồng gánh nuôi 4 đứa con, trong đó có 2 đứa bị bại não.

Phải chờ đến chiều tối chúng tôi mới gặp được bà Nhui do bà đi làm thuê cho một người bà con ở làng bên. Trong căn nhà rách nát, bà Nhui đau xót cho biết: Chồng bà qua đời cách đây 4 năm, một mình bà bươn bả khắp nơi để nuôi 4 đứa con. Trong đó, con trai lớn là Khanh (SN 1997) bị bại não chỉ nằm một chỗ, khi trái nắng trở trời thì gào thét kêu la. Con gái thứ 2 là Khiêm (SN 1999) cũng bị bại não, vừa mới qua đời. Còn con gái thứ 3 là Khích (SN 2000) đã lấy chồng nhưng gia đình khó khăn. Cô con gái út là Ping (SN 2003), học lớp 3 thì nghỉ để đi chăn bò thuê.

 

Bà Nhui và Khanh trong căn nhà tạm. Ảnh: Đ.Y
Bà Nhui và Khanh trong căn nhà tạm. Ảnh: Đ.Y

Gia đình bà Nhui hiện là hộ nghèo nhất làng Ia Gri. Không có đất sản xuất, hàng ngày bà Nhui đi làm thuê hết làng này đến làng khác. Ngày nào trời mưa hoặc không có ai thuê, mẹ con bà lại rau cháo qua ngày. Dù người con trai đầu đang được hưởng trợ cấp 540 ngàn đồng/tháng nhưng gánh nặng gia đình vẫn là quá sức đối với người đàn bà khốn khổ này. Năm trước, căn nhà tạm bợ còn bị lốc xoáy làm tốc mái; để có tiền sửa lại, bà đã phải bán đi tài sản có giá trị duy nhất là con bò giống.

Tâm sự với chúng tôi, bà Nhui nói trong nước mắt: “Nghèo khổ, con lại bệnh tật, mình đau lòng lắm. Gắng gượng được ngày nào hay ngày đó chứ không biết phải làm sao... Mình không mơ tới việc Khanh trị được bệnh mà chỉ mong có thêm chút điều kiện để Ping không phải đi chăn bò thuê cho người ta, tiếp tục được đi học”.

Ông A Lan-Trưởng thôn Ia Gri, cho biết: “Bà Nhui một mình nuôi con khuyết tật, không có đất sản xuất, nhà lại xập xệ, hoàn cảnh rất thương tâm. Nhưng người làng cũng nghèo nên không giúp được gì nhiều cho mẹ con bà. Rất mong các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ”.

Mọi sự hỗ trợ, giúp đỡ cho gia đình bà Nhui xin gửi về Báo Gia Lai, số 2A Hoàng Văn Thụ, TP. Pleiku (hoặc liên hệ với chị Lệ Hằng-Phó Trưởng phòng Bạn đọc-Báo ảnh-Tư liệu Báo Gia Lai, số ĐT: 0943065095).

Đinh Yến

Có thể bạn quan tâm

Petrovietnam trao quà cho 300 người dân ở xã Phù Mỹ Đông

Petrovietnam trao quà cho 300 người dân ở xã Phù Mỹ Đông

(GLO)- Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngày 2-2, Petrovietnam phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai và xã Phù Mỹ Đông tổ chức chương trình “Xuân Gắn kết - Tết Nghĩa tình”, trao quà Tết cho hộ nghèo, gia đình chính sách và người dân bị ảnh hưởng thiên tai.

Gia Lai: Mang “Xuân yêu thương” đến bệnh nhân nghèo.

Gia Lai: Mang “Xuân yêu thương” đến bệnh nhân nghèo

(GLO)- Xuân Bính Ngọ 2026 đang đến gần, nhưng tại các bệnh viện vẫn còn ánh mắt lo lắng của bệnh nhân nghèo. Hiểu điều này, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh đã triển khai chương trình “Xuân yêu thương”, mang những suất quà Tết ấm tình người gửi tận tay từng người bệnh…

Chương trình “Xuân Tình nguyện 2026” mang Tết ấm và ánh sáng đến làng Kloong

Chương trình “Xuân Tình nguyện 2026” mang Tết ấm và ánh sáng đến làng Kloong

(GLO)- Ngày 31 và 1-2, Đoàn Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai phối hợp với Đoàn Cơ sở Công ty Điện lực Gia Lai, Chi đoàn Báo và Phát thanh - Truyền hình Gia Lai tổ chức Chương trình “Xuân Tình nguyện” năm 2026, trao quà Tết cho người dân, học sinh làng Kloong, xã Ia O.

“Xuân yêu thương” sẻ chia với bệnh nhân nghèo, học sinh vùng khó Tây Gia Lai

“Xuân yêu thương” sẻ chia với bệnh nhân nghèo, học sinh vùng khó Tây Gia Lai

(GLO)- Trong khuôn khổ chương trình “Xuân yêu thương vì bệnh nhân nghèo”, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai đã phối hợp triển khai nhiều hoạt động chăm lo an sinh xã hội ý nghĩa tại khu vực phía Tây tỉnh, hướng đến các đối tượng yếu thế, bệnh nhân nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Việc tử tế bắt đầu từ trái tim

Việc tử tế bắt đầu từ trái tim

(GLO)- Hơn 15 năm qua, chị Nguyễn Thị Lệ Hoàng (34 tuổi, ở xã Tuy Phước Tây) vẫn lặng lẽ, bền bỉ tham gia các hoạt động thiện nguyện, chia sẻ với những mảnh đời khó khăn. Với chị, hành trình này dường như không có điểm dừng.

null