Cảnh đời của 3 mẹ con nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Lo chạy ăn từng bữa, rồi phải bán đi căn nhà duy nhất để chữa bệnh cho người chồng điên, 3 mẹ con chị Men (làng Đê Pơ Tưk, xã Đak Jơ Ta, huyện Mang Yang) giờ phải nương nhờ người anh ruột. Mấy mẹ con hiện đang ở trong một chuồng bò, rộng chưa đầy 10 m2.

Chị Men rơm rớm nước mắt, kể: Thấy vợ chồng chị không còn nhà nữa, người anh trai cho mượn cái chuồng bò rồi chị sửa sang, làm lại cái nền cho bằng, lợp tôn xung quanh, cửa ra vào chỉ đủ một người bước vô. Ngoài diện tích đặt mấy viên gạch làm chân, rồi kê tạm mấy tấm ván lên trên làm giường và góc bếp nấu ăn, góc học tập của 2 con chị cũng được tận dụng trên cái giường tạm.

 

Căn nhà tềnh toàng được tận dụng từ chuồng bò của 3 mẹ con chị Men. Ảnh. Đinh Yến

Nhìn căn nhà tối tăm, xập xệ, ẩm thấp chẳng có gì đáng giá ngoài 2 cái xoong gang để nấu ăn hàng ngày và cảnh sống cơ cực của mẹ con chị Men, ai cũng chạnh lòng. Nhất là khi trời mưa, trong nhà không khác gì ngoài trời. Hơn nữa, trước nhà còn có cái chuồng bò, mỗi khi trời mưa là nước phân bò lại chảy tràn vào nhà. Tuy sống trong nghèo khổ, thiếu thốn đủ bề nhưng 2 con của chị Men lại rất có ý thức vươn lên. “Các em khác cùng lớp thì sáng nào cô giáo cũng phải đến tận nhà chở mới chịu đi học nhưng Dúy năm nay học lớp 2, Duân vào lớp 1 rất chịu khó, tự giác học tập. Hoàn cảnh của 2 học trò nghèo thật đáng thương và xót xa. Hàng ngày, cơm không đủ ăn, nhiều khi đói quá Dúy và Duân xuống suối tìm con cá, con cua nấu ăn qua ngày. Còn chị Men chữa bệnh mãi cho chồng không khỏi cũng trở nên ít nói, sống lặng lẽ. Anh chồng điên suốt ngày đi lang thang, hiện không biết ở đâu”-cô Bùi Thị Yến-giáo viên chủ nhiệm cháu Dúy, dạy ở điểm trường làng Đê Pơ Tưk, Trường Tiểu học Đak Jơ Ta bùi ngùi cho biết.

Ông Pưch-Trưởng thôn Đê Pơ Tưk nói: “Đê Pơ Tưk có 141 hộ thì có tới 129 hộ nghèo, 8 hộ cận nghèo, còn lại một số hộ đủ ăn. Đây là làng đặc biệt khó khăn, nghèo nhất huyện Mang Yang. Thời gian qua, Nhà nước cũng đã cấp cho mỗi hộ nghèo, cận nghèo một con bò giống; song làng thiếu đất sản xuất nên cuộc sống của người dân rất nghèo. Mẹ con chị Men cũng được cấp một con bò giống giờ đã đẻ ra bê con. Hy vọng con bê ấy nhanh lớn để mẹ con chị ấy bán đi làm mới lại căn nhà”.

Hiện mẹ con chị Men cần lắm một căn nhà tử tế. Mọi sự giúp đỡ cho mẹ con chị xin gửi về Báo Gia Lai, số 2A Hoàng Văn Thụ, TP. Pleiku hoặc liên hệ chị Lệ Hằng-Phó Trưởng phòng Bạn đọc-Báo ảnh-Tư liệu Báo Gia Lai, số ĐT: 0943065095.

Uyên Nguyên

Có thể bạn quan tâm

Những người trẻ giàu lòng nhân ái

Những người trẻ giàu lòng nhân ái

(GLO)- Câu lạc bộ thiện nguyện Lửa hồng Tây Nguyên (trực thuộc Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia) quy tụ 32 người trẻ đến từ nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Họ gặp nhau ở điểm chung: giàu lòng nhân ái, có tinh thần thiện nguyện và mong muốn chung tay giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Hội Chữ thập đỏ phường Pleiku tổ chức nấu, tặng 800 suất cơm cho bệnh nhân và người nhà.

Hội Chữ thập đỏ phường Pleiku tổ chức nấu, tặng 800 suất cơm cho bệnh nhân và người nhà

(GLO)- Ngày 2-4, Hội Chữ thập đỏ phường Pleiku phối hợp cùng chùa Vạn Phật (phường Pleiku) tổ chức nấu, tặng 800 suất cơm miễn phí cho bệnh nhân và người nhà tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Tâm thần kinh Pleiku, Trung tâm Y tế Pleiku và Trung tâm Y tế Ia Grai.

Các bệnh nhân nhí hào hứng tham gia vẽ tranh, tô màu. Ảnh: Vũ Chi

Ngày hội yêu thương tại Trung tâm Y tế Ayun Pa

(GLO)- Chiều 24-3, Tổ công tác xã hội, Chi đoàn Trung tâm Y tế Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Chi đoàn Cụm thi đua số 3, Cụm thi đua số 4 tổ chức chương trình Ngày hội yêu thương, cắt tóc miễn phí, vui chơi cùng bệnh nhi.

Đồng hành cùng trẻ khiếm thị vùng sâu, vùng xa

Đồng hành cùng trẻ khiếm thị vùng sâu, vùng xa

(GLO)- Giữa những con đường đất đỏ ngoằn ngoèo của khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai, nơi mỗi chuyến đi mất nhiều giờ đồng hồ mới đến được một mái nhà nhỏ, hành trình khảo sát và hỗ trợ trẻ em khiếm thị bắt đầu bằng sự kiên nhẫn, từ đó vạch ra kế hoạch dài hơi để đồng hành cùng từng gia đình.

null