Biên cương hữu nghị: Nửa đêm lên cửa khẩu nhận bệnh nhân cấp cứu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tại khu vực biên giới Việt - Lào thuộc địa bàn H.A Lưới (Thừa Thiên-Huế), các đơn vị quân y và y tế cơ sở đều không chỉ đảm nhận nhiệm vụ khám chữa bệnh cho nhân dân địa phương mà còn chăm lo sức khỏe cho nhân dân nước bạn Lào.

Ca bệnh giữa trưa

Ngày 21.3, tại Phòng khám quân dân y Đồn biên phòng cửa khẩu A Đớt, thiếu tá, y sĩ Bùi Công Trọng vừa ăn xong chén cơm, chuẩn bị nghỉ trưa thì một người dân địa phương vào gõ cửa: "Bác ơi, nhờ bác khám cho chị bệnh nhân người Lào với! Không biết chị đau gì mà người nhà chở sang gấp lắm!".

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng cửa khẩu A Đớt hướng dẫn 2 bệnh nhân người Lào đến Trạm quân dân y A Đớt khám bệnh

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng cửa khẩu A Đớt hướng dẫn 2 bệnh nhân người Lào đến Trạm quân dân y A Đớt khám bệnh

Thiếu tá, y sĩ Bùi Công Trọng khoác vội chiếc áo blouse bước ra phòng khám. Ngoài sân có 2 người Lào, 1 phụ nữ và 1 người đàn ông trung niên đang đội nắng chờ sẵn. Biết cả hai không nói được tiếng Việt, một người đàn ông địa phương đang ngồi uống nước ở quán ven đường Hồ Chí Minh nhanh chóng đến hỗ trợ, vào gọi y sĩ Bùi Công Trọng, đồng thời đảm nhận luôn nhiệm vụ "phiên dịch".

Thông qua người phiên dịch, danh tính 2 người Lào cũng đã rõ: chị A Viết Thị Thôn (40 tuổi) và con trai riêng của chồng, họ ở bản Ka Lôi, bên kia biên giới. Là mẹ kế, nhưng tuổi tác của chị A Viết Thị Thôn không "cách xa" mấy so với người con riêng của chồng.

Ngồi vào bàn khám bệnh, chị A Viết Thị Thôn cho biết chị bị đau vùng bụng, sau đó cảm thấy váng đầu, hoa mắt, chóng mặt, người lúc nóng, lúc lạnh… nên mới nhờ người chở sang nơi đây khám bệnh.

Thiếu tá, y sĩ Bùi Công Trọng sau khi đo huyết áp, thăm khám đã chẩn đoán chị A Viết Thị Thôn bị cao huyết áp (kết quả đo huyết áp 160/90, mạch 80 lần/phút), viêm dạ dày co thắt. Thiếu tá, y sĩ Bùi Công Trọng kê toa, cấp thuốc huyết áp 20 ngày và cấp thuốc điều trị dạ dày, đồng thời nhờ người phiên dịch dặn dò cẩn thận cho chị A Viết Thị Thôn về uống đúng liều. "Khi nào uống hết thuốc mà còn đau thì qua khám lại để nhận thêm thuốc", thiếu tá Bùi Công Trọng ân cần.

Uống 1 viên thuốc hạ huyết áp và nhận thuốc, người phụ nữ đã dần tỉnh táo và chị cảm ơn thiếu tá, y sĩ Bùi Công Trọng. Sau khi nữ bệnh nhân người Lào ra về, thiếu tá Bùi Công Trọng cho biết người dân bản Ka Lôi bên kia biên giới do điều kiện khó khăn cùng với tập tục ăn uống không đảm bảo nên thường mắc các bệnh về đường tiêu hóa.

"Đó là những bệnh phổ biến, nhưng cũng có những trường hợp đặc biệt như tai nạn lao động, sinh nở, bỏng đột xuất… mà chúng tôi đã phải tổ chức cấp cứu. Có khi giữa đêm khuya nhận tin có bệnh nhân cấp cứu, chúng tôi vội lên cửa khẩu nhận bệnh", thiếu tá Bùi Công Trọng nói.

Nửa đêm ngược lên cửa khẩu

Thiếu tá Bùi Công Trọng nhẩm tính, trong năm 2023 và quý 1/2024, lực lượng quân y của đơn vị đã thực hiện 482 lượt khám chữa bệnh cho người dân địa phương và nhân dân Lào. Trong đó, có 5 trường hợp cấp cứu cho các bệnh nhân Lào, gồm 2 trường hợp trẻ em từ 5 -12 tuổi bị bỏng, 2 trường hợp tai nạn lao động, bị thương khi đi làm rẫy và 1 trường hợp ngộ độc thực phẩm.

Thiếu tá, y sĩ Bùi Công Trọng khám bệnh cho chị A Viết Thị Thôn, 40 tuổi, đến từ bản Ka Lôi, H.Ka Lùm (Lào)

Thiếu tá, y sĩ Bùi Công Trọng khám bệnh cho chị A Viết Thị Thôn, 40 tuổi, đến từ bản Ka Lôi, H.Ka Lùm (Lào)

"Trong số những trường hợp cấp cứu nêu trên, có trường hợp xảy ra lúc nửa đêm và chúng tôi đều kịp thời tổ chức lên cửa khẩu đón bệnh, cấp cứu và đưa về chuyển lên Trung tâm y tế H.A Lưới để điều trị", ông chia sẻ.

Cũng theo thiếu tá, y sĩ Bùi Công Trọng, với những trường hợp cấp cứu, sau khi tiếp nhận thông tin và được phía bạn (Đồn công an Tà Vàng) xác nhận, đưa lên Trạm liên hợp biên giới, lãnh đạo Phòng khám quân dân y Đồn biên phòng cửa khẩu A Đớt sẽ cử cán bộ y tế phối hợp với Đoàn kinh tế quốc phòng 92 đóng trên địa bàn điều xe lên tận cửa khẩu để đón bệnh. Quy trình này được thực hiện theo kế hoạch và chỉ đạo của Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Thừa Thiên-Huế về công tác phối hợp quân dân y. Trường hợp cấp cứu nào đủ sức xử lý được thì các y sĩ của trạm sẽ đảm nhận; còn nếu bệnh nặng, vượt khả năng điều trị thì họ cho xe chở về Trung tâm y tế H.A Lưới để điều trị. Toàn bộ chi phí xăng xe, thuốc men đều do Trạm quân dân y, Đoàn kinh tế quốc phòng 92 và 4 xã biên giới phối hợp hỗ trợ, để bệnh nhân được hoàn toàn miễn phí. (còn tiếp)

Năm 2023, Trung tâm y tế H. A Lưới đã tiếp nhận và điều trị 152 lượt bệnh nhân người Lào, với tổng chi phí khám và điều trị hơn 212 triệu đồng. Trong quý 1/2024, trung tâm đón và điều trị hơn 40 lượt bệnh nhân người Lào. Toàn bộ kinh phí điều trị thuốc men đều được UBND H.A Lưới chi trả theo chính sách ngoại giao hữu nghị giữa 2 nước.

Có thể bạn quan tâm

Nửa đời tìm cha, một đời lưu giữ ký ức

Nửa đời tìm cha, một đời lưu giữ ký ức

(GLO)- Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, cựu chiến binh Trần Duy Đức vẫn lặng lẽ đi tìm những mảnh ghép của quá khứ. Từ hành trình tìm lại hình bóng người cha liệt sĩ, ông dành cả cuộc đời sưu tầm, ghi chép và lưu giữ lịch sử quê hương cùng những câu chuyện về những con người đã làm nên lịch sử.

Cạm bẫy ma tuý mới "pod chill" - Bài 2: Từ thuốc gây mê y khoa đến bẫy ma túy núp bóng pod chill

Cạm bẫy ma tuý mới "pod chill" - Bài 2: Từ thuốc gây mê y khoa đến bẫy ma túy núp bóng pod chill

Cầm trên tay chiếc “pod chill” nhỏ gọn, tỏa ra mùi hương trái cây ngọt ngào, nhiều bạn trẻ hồn nhiên nghĩ rằng mình chỉ đang dùng một sản phẩm giải trí thời thượng. Nhưng đằng sau làn khói thơm ấy lại là Etomidate - một hoạt chất gây mê y học bị giới tội phạm “biến tướng” thành ma túy nguy hiểm.

Những dấu vết bí ẩn ven sông Ba

Những dấu vết bí ẩn ven sông Ba

(GLO)- Men theo bờ sông Ba đoạn chảy qua buôn Tơnia (xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai), khi nắng cuối ngày hắt những tia vàng lấp lánh trên mặt nước, chúng tôi bắt gặp những vật thể lạ nhô lên khỏi lớp đất sét. 

Miếu thờ liệt sĩ bên suối Hội Phú

Miếu thờ liệt sĩ bên suối Hội Phú

(GLO)- Không biết tên tuổi, quê quán những người lính hy sinh trong trận đánh Tết Mậu Thân 1968 tại Pleiku, người dân bên suối Hội Phú (phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) vẫn âm thầm thắp những nén nhang rồi lập miếu thờ ngay nơi các anh từng nằm xuống. 

Chị Djen giới thiệu những chùm răng rẽl vừa thu hái

Theo mùa răng rẽl

(GLO)- Mưa như trút nước xuống những cánh rừng ở xã Ðăk Sơmei sau nhiều tháng nắng khô khốc. Những cung đường rừng trơn như đổ mỡ, loang lổ vệt bánh xe máy trượt ngang. Thỉnh thoảng, giữa nền đường đỏ quạch sót lại vài chùm răng rẽl xanh mướt rơi vãi, dấu vết của những chuyến trở về từ rừng.

Ký ức không phai của nữ Anh hùng Kpă Ó

Ký ức không phai của nữ Anh hùng Kpă Ó

(GLO)- Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ nhưng trong ngôi nhà nhỏ ở làng Bạc 1 (xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai), ký ức về một thời hoa lửa vẫn vẹn nguyên qua từng câu chuyện của bà Kpă Ó - nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân duy nhất ở khu vực phía Tây tỉnh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.

Chiếc a chói giữa rừng Trường Sơn

Chiếc a chói giữa rừng Trường Sơn

Dưới mái hiên nhà sàn ở xã La Lay (Quảng Trị), tiếng dao chẻ tre vang lên đều đặn giữa buổi sớm. Nghệ nhân Hồ Văn Thành ngồi bên bó mây vừa lấy từ rừng về. Ông tỉ mẩn đường dao chuốt từng sợi nan tre. Ở miền tây Quảng Trị, hình ảnh ấy không hiếm gặp...

Nghị lực phi thường của người thương binh hạng nặng Lê Thái Hà

Nghị lực phi thường của người thương binh hạng nặng Lê Thái Hà

(GLO)- Khi bị thương nặng tại chiến trường Campuchia, ông Lê Thái Hà (trú phường Bình Định, tỉnh Gia Lai) không nghĩ mình sẽ sống sót. Phục viên với sức khỏe suy giảm đến 91%, ông cũng từng không dám mơ đến những điều xa xôi về tương lai. Vậy mà người cựu chiến binh ấy đã can trường vượt qua tất cả.

4 ngày làm vợ, 54 năm đợi chờ

4 ngày làm vợ, 54 năm đợi chờ

Sau 54 năm kể từ ngày liệt sĩ Nguyễn Văn Đinh ngã xuống trên chiến trường Quảng Trị, bà Nguyễn Thị Ngọ (Nghệ An) mới được đứng trên mảnh đất ông hy sinh. Hành trình ấy khép lại nỗi khắc khoải của một người vợ, nhưng mở ra câu chuyện lay động về tình yêu, sự thủy chung không phai theo năm tháng.

'Bí kíp' nón ngựa nghĩa quân Tây Sơn

'Bí kíp' nón ngựa nghĩa quân Tây Sơn

Nghệ nhân ưu tú Đỗ Văn Lan (80 tuổi, ông Ba Lan) đang giữ nguyên vẹn “bí kíp” tổ truyền làm “nón ngựa Phú Gia” mà ngày xưa nghĩa quân Tây Sơn đội nắng mưa hành quân thần tốc. Những chiếc nón không chỉ như một tác phẩm nghệ thuật mà còn rất bền.

Tiếng vọng trong những phiến đá rêu phong

Tiếng vọng trong những phiến đá rêu phong

(GLO)- Ẩn mình dưới tán rừng già trên dãy núi Bích Kê, lũy đá cổ Phú Hà (thôn Hòa Tân, xã Phù Mỹ Bắc) lặng lẽ tồn tại như một chứng nhân của thời gian. Những bức tường đá phủ rêu bền bỉ trước mưa nắng dường như đang gìn giữ câu chuyện về một vùng đất từng giữ vị trí trọng yếu trong lịch sử.

Nguyễn Vũ Mạnh Khang trở về trong sự chào đón nồng nhiệt. Ảnh: Hồ Điểm

Từ những câu hỏi về ánh sáng…

(GLO)- Giành huy chương bạc tại kỳ thi Olympic Vật lý châu Âu (EuPhO) 2026, Nguyễn Vũ Mạnh Khang, học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Ðôn (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) góp phần cùng đội tuyển Việt Nam ghi dấu ấn tại sân chơi học thuật quốc tế.

Hành trình lạc lối sau giấc mơ đổi đời

Hành trình lạc lối sau giấc mơ đổi đời

(GLO)- Tin vào những lời hứa hẹn về cuộc sống sung túc và cơ hội định cư ở nước thứ ba, nhiều người dân ở Gia Lai đã vượt biên sang Thái Lan. Những tháng ngày sống chui lủi, thiếu thốn, ly tán là cái giá đắt cho lựa chọn sai lầm, đồng thời là lời cảnh tỉnh về hệ lụy của di cư trái phép.

null