Bàn giao 3 căn nhà "Đại đoàn kết" cho hộ nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng ngày 24-8, UB MTTQ Việt Nam thị xã Ayun Pa (Gia Lai) phối hợp với Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh tổ chức lễ bàn giao 3 căn nhà Đại Đoàn Kết cho các hộ nghèo thuộc các xã Ia Rbol, Chư Băh  thị xã Ayun Pa. 
Dự lễ bàn giao nhà có các ông: Dương Dã-Phó Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Gia Lai; Ksor Vinh- Phó Bí thư Thường trực thị ủy Ayun Pa;  Nguyễn Phú-Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam thị xã Ayun Pa
Trao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo. Ảnh: Nguyễn Sang.
Trao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo. Ảnh: Nguyễn Sang.
Một căn nhà có diện tích từ 70 đến 140m2. Kinh phí xây nhà do công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai và công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi Gia Lai hổ trợ mỗi căn 50 triệu đồng, phần còn lại được các gia đình, bà con hàng xóm, chính quyền địa phương đóng góp giúp đỡ. Được biết các hộ gia đình được hổ trợ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, phải sống trong cảnh nhà dột nát.
Đây là hoạt động có ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm chăm lo của các cấp ủy, chính quyền các cấp tới các đối tượng gia đình nghèo, gia đình có  hoàn cảnh khó khăn trong xã hội. Hoạt động này thể hiện tinh thần “tương thân, tương ái” của cộng đồng xã hội, động viên giúp đỡ các hộ gia đình nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn có chỗ ở ổn định, yên tâm lao động sản xuất, vươn lên trong cuộc sống.
Nguyễn Sang.

Có thể bạn quan tâm

“Cắt tóc thiện nguyện 0 đồng”: Lan tỏa yêu thương

“Cắt tóc thiện nguyện 0 đồng” lan tỏa yêu thương

(GLO)- Hơn nửa tháng qua, với điểm “Cắt tóc thiện nguyện 0 đồng” tại số 323 Nguyễn Viết Xuân (phường Hội Phú, TP. Pleiku), nhóm thợ cắt tóc trẻ đã góp phần lan tỏa yêu thương đến nhiều người, nhất là lao động nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Xót thương hoàn cảnh cậu học trò mồ côi

Xót thương hoàn cảnh cậu học trò mồ côi

(GLO)- Bố qua đời, mẹ bị bệnh tâm thần nhẹ, em Ên (làng Ia Gri, xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh) lớn lên trong sự bao bọc của bà ngoại. Hoàn cảnh gia đình của Ên hiện rất khó khăn cần sự chung tay hỗ trợ từ cộng đồng để em có thể viết tiếp giấc mơ con chữ.