Anh phụ hồ trước nguy cơ bại liệt vì nghèo khó

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trong lúc phụ hồ, anh Phạm Ngọc Tuân (SN 1992, ở trọ tại phường Trà Bá, TP. Pleiku) chẳng may gặp tai nạn bị chấn thương cột sống. Do không có bảo hiểm y tế nên gia đình phải chi trả toàn bộ chi phí điều trị, phẫu thuật gần trăm triệu đồng. Hoàn cảnh vốn đã khó khăn nay chẳng may gặp tai nạn bất ngờ khiến gia đình càng thêm khốn khó.
Anh Tuân quê ở Bình Định. Ở quê nhà, anh không có việc làm. Vì vậy, năm 2016, vợ chồng anh dắt díu nhau lên Gia Lai làm thuê kiếm sống. Ban đầu, anh Tuân lao động tự do, ai thuê gì làm nấy. Chị Hồ Thị Thanh Vân (vợ anh) thì buôn bán lặt vặt. Về sau, anh Tuân làm phụ hồ thu nhập chừng 200.000 đồng/ngày. Còn chị Vân, năm 2020 sau sinh thì nghỉ hẳn ở nhà chăm con, mọi chi tiêu trong nhà phụ thuộc vào một tay anh Tuân.
Nhớ lại ngày định mệnh, chị Vân buồn bã kể: Hôm đó, đang chăm con nhỏ tại nhà, chị nhận được điện thoại thông báo chồng bị ngã giàn giáo chấn thương rất nặng đã được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu. Sau đó, anh Tuân được chuyển sang Khoa Phẫu thuật Thần kinh Cột sống điều trị. “Bác sĩ cho biết phải tiến hành phẫu thuật, chi phí gần trăm triệu đồng. Do không có bảo hiểm y tế nên gia đình phải tự chi trả toàn bộ viện phí. Chồng tôi đi làm chỉ đủ chi tiêu qua ngày nên chi phí điều trị cho anh là số tiền quá lớn đối với vợ chồng tôi”-chị Vân nghẹn ngào.
Chị Hồ Thị Thanh Vân vừa chăm sóc con nhỏ, vừa chăm chồng khi anh Phạm Ngọc Tuân còn điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ảnh: Như Ý
Chị Hồ Thị Thanh Vân vừa chăm sóc con nhỏ, vừa chăm chồng khi anh Phạm Ngọc Tuân còn điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ảnh: Như Ý
Bác sĩ Măng Quốc Thắng (Khoa Phẫu thuật Thần kinh Cột sống) cho biết: Bệnh nhân Tuân nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, gãy tay trái, biến dạng cột sống thắt lưng, đau cột sống; chỉ nằm nghiêng, không nằm thẳng được, bí tiểu, tăng cảm giác hai chân (chỉ cần đụng nhẹ là đau dữ dội, có nguy cơ liệt). Qua chụp X-quang thấy vỡ đốt sống ngực D12 nặng. Hướng điều trị đối với bệnh nhân Tuân là phẫu thuật cố định lại cột sống, giải phẫu chèn ép giảm đau cho bệnh nhân. “Dù phẫu thuật thành công thì bệnh nhân sau mổ phải tiến hành vật lý trị liệu, phục hồi chức năng trong thời gian dài. Tuy nhiên, khả năng đi lại vẫn còn bỏ ngỏ”-bác sĩ Thắng nói.
Cha mẹ vợ đã qua đời, anh Tuân cũng chỉ còn lại mẹ già, anh chị em hai bên đều quá khó khăn. Tổ công tác xã hội Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã vận động, kêu gọi Mạnh Thường Quân hỗ trợ chi phí giúp đỡ anh Tuân phẫu thuật. “Qua vận động và sự hỗ trợ của những tấm lòng hảo tâm cùng số tiền gia đình gom góp, vay mượn, bệnh nhân Tuân đã được phẫu thuật”-chị Võ Thị Khả Hân-thành viên Tổ công tác xã hội-cho biết.
Sau gần 3 tuần điều trị, cuối tháng 6 vừa qua, anh Tuân được xuất viện. Tuy nhiên, anh vẫn chưa thể đi lại được. Do vợ còn phải chăm con nhỏ, trong khi anh không thể đi lại được nên về quê sống với mẹ, còn vợ con thì nương tựa nhà người thân tại địa chỉ 8/12 Nguyễn Đức Cảnh, phường Hoa Lư, TP. Pleiku. “Bác sĩ bảo phải tiếp tục vật lý trị liệu nhưng tôi làm gì có tiền để điều trị. Thẻ bảo hiểm y tế đã mua nhưng chưa nhận được nên tạm thời điều dưỡng ở nhà. Biết để lâu nguy cơ bị liệt hai chân càng lớn nhưng tiền không có nên chưa biết phải làm sao”-anh Tuân bất lực chia sẻ. Tai nạn bất ngờ khiến gia đình nhỏ rơi vào cảnh khốn cùng, vợ chồng phải tạm thời chia xa. Chị Vân đang cố gắng vừa chăm sóc con nhỏ, vừa kiếm việc làm thêm để trang trải cuộc sống và lo cho chồng tiếp tục chữa bệnh.
Mọi sự giúp đỡ cho anh Phạm Ngọc Tuân xin liên hệ chị Hồ Thị Thanh Vân địa chỉ 8/12 Nguyễn Đức Cảnh, phường Hoa Lư, TP. Pleiku hoặc gửi về tài khoản từ thiện của Báo Gia Lai số 62110002425979 tại BIDV do chị Lệ Hằng-Phó Trưởng phòng Thư ký Tòa soạn Báo Gia Lai (SĐT: 0943065095) phụ trách.
NHƯ Ý

 

Có thể bạn quan tâm

Chi hội Hoài An phối hợp với UBND xã Ân Hảo trao 150 suất quà cho học sinh hoàn cảnh khó khăn ở xã.

Chi hội Hoài An trao 150 suất quà cho học sinh xã Ân Hảo

(GLO)-Ngày 4-10, Chi hội Hoài An (trực thuộc Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai) phối hợp với UBND xã Ân Hảo trao tặng 150 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường Tiểu học Ân Mỹ, Trường Tiểu học Ân Hảo Đông và Trường Tiểu học Ân Hảo Tây.

Bếp ăn tình thương tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm Gia Lai đã huy động hàng nghìn tấm lòng và bàn tay chung sức để “đỏ lửa” mỗi ngày. Ảnh: ĐVCC

Chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau

(GLO)- Trong hành trình phát triển, mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau” luôn là điểm nhấn trong chính sách an sinh xã hội. Ở Gia Lai, tinh thần này được cụ thể hóa bằng nhiều chương trình, mô hình sáng tạo, từ hỗ trợ sinh kế, nhà ở, y tế, giáo dục đến hoạt động thiện nguyện đầy nhân văn.

Màn múa lân đặc sắc tại chương trình "Vui hội Trung thu" dành cho các em nhỏ. Ảnh: Vũ Chi

Trung thu ấm áp đến sớm với trẻ em nghèo Ayun Pa

(GLO)- Trong không khí rộn ràng của mùa Tết Trung thu 2025, ngày 27-9, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với chùa Pháp Đạt (TP. Hồ Chí Minh) tổ chức chương trình “Phiên chợ 0 đồng-Vui hội Trung thu” với nhiều hoạt động thiết thực dành cho trẻ em và hộ nghèo địa phương.

Tặng quà cho học sinh tại chương trình.

Gia Lai: Tặng gần 600 suất quà cho người dân xã Bình Phú

(GLO)-Ngày 20-9, Chi hội Chữ thập đỏ Phú Quốc (An Giang), các nhóm thiện nguyện An Việt, “Đi và Yêu”, “Trái tim nhỏ từ tâm” và Phòng khám nội của BS. Hoàng Thị Thanh Bình phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình “Chia sẻ yêu thương” tại xã Bình Phú.

Đông đảo cán bộ, công chức, người dân 3 xã Ia Pa, Pờ Tó, Ia Tul tham gia hiến máu. Ảnh: Vũ Chi

Gia Lai tiếp nhận 279 đơn vị máu an toàn

(GLO)- Sáng 19-9, tại hội trường xã Ia Pa, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Gia Lai phối hợp với UBND các xã Ia Pa, Pờ Tó, Ia Tul và Khoa Huyết học-Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa Gia Lai) tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2025.

“Bác sĩ tâm hồn” của trẻ khiếm thị

Những “bác sĩ tâm hồn” của trẻ khiếm thị

(GLO)- Suốt 15 năm qua, các nữ tu Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức ở Trung tâm khiếm thị Nhật Hồng (TP Hồ Chí Minh) đã trở thành “bác sĩ tâm hồn” của trẻ khiếm thị Gia Lai, giúp nhiều em vượt qua mặc cảm, trưởng thành, tự tin lập nghiệp và để lại những câu chuyện đẹp về nghị lực, tình người.

null