Mẹ nghèo nuôi con bị bệnh nan y

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- 7 năm nay, từ ngày chồng qua đời, chị Tanh (SN 1986, làng Tiêng 1, xã Tân Sơn, TP. Pleiku) bươn chải làm thuê để nuôi 3 đứa con thơ dại. Đáng thương hơn khi cô gái út bị bệnh bại não bẩm sinh.
Chị Tanh bùi ngùi kể: Bố mẹ chị nghèo, lại đông con. Năm 2006, chị lấy chồng rồi lần lượt sinh 3 đứa con: Tươi (SN 2007), Tuyn (SN  2011), Tưm (SN 2014). Lúc sinh Tưm, vợ chồng chị choáng váng khi hay tin con mắc bệnh bại não. Tưm không biết nói, không biết cười, đặt đâu thì nằm đấy. “Khi Tưm khoảng 6 tháng tuổi, cháu có biểu hiện sốt cao kéo dài, mất ngủ, quấy khóc, vàng da. Vợ chồng tôi đưa cháu đến khám tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, bác sĩ chẩn đoán cháu bị bệnh bại não bẩm sinh. Cuộc sống vốn dĩ nghèo khó, con bị bệnh tật càng khiến gia đình lâm vào cảnh khốn cùng. Năm 2015, chồng tôi trong lúc đi lấy mật ong không may bị ngã rồi qua đời, để lại 4 mẹ con rau cháo qua ngày”-chị Tanh nói trong nước mắt.
Cuộc sống cơ cực, nhiều lúc chị Tanh tưởng chừng gục ngã vì quá mệt mỏi. Nhưng mỗi lúc như vậy, chị lại nghĩ đến đứa con bệnh tật rồi tự nhủ phải tiếp tục cố gắng mưu sinh. Hàng ngày, chị vừa đi làm cỏ thuê, vừa tranh thủ chạy về nhà chăm sóc con. Khi con bệnh nặng, chị vay mượn khắp nơi để lo tiền thuốc thang. Nhìn những đứa trẻ cùng trang lứa với Tưm vui chơi, chạy nhảy ngoài đường, chị không kìm được nước mắt. Hiện 4 mẹ con chị ở trong căn nhà tạm bợ chưa đầy 30 m2. Những tấm tôn cũ kỹ được ghép lại từ nhiều năm nay đã bị mục nát, ngày nắng thì nóng, ngày mưa thì dột khắp nhà. 
Chị Tanh cùng con bên căn nhà của gia đình. Ảnh: Hà Phương
Chị Tanh cùng con bên căn nhà của gia đình. Ảnh: Hà Phương
Nói về hoàn cảnh gia đình hàng xóm, chị Bjưi chia sẻ: “Chị Tanh rất hiền lành, chân chất nên ai cũng thương. Suốt 7 năm qua, cứ mỗi lần cháu Tưm ốm nặng, mấy mẹ con lại khăn gói đến bệnh viện để chữa trị. Nhìn cảnh đó, chúng tôi xót xa lắm. Tuy nhiên, chúng tôi cũng chỉ thăm hỏi và giúp chị một phần nào thôi”.
Trao đổi với chúng tôi, ông Chój-Trưởng thôn Tiêng 1-cho biết: Gia đình chị Tanh thuộc diện hộ nghèo. Hàng ngày, chị đi làm thuê đủ mọi việc để kiếm tiền nuôi các con. Chúng tôi rất mong các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ cho gia đình chị Tanh vượt qua khó khăn.
Mọi sự giúp đỡ cho gia đình chị Tanh xin liên hệ ông Chój-Trưởng thôn Tiêng 1, xã Tân Sơn, SĐT: 0973659003 hoặc gửi về tài khoản từ thiện của Báo Gia Lai số 62110002425979 tại BIDV do chị Lệ Hằng-Phó Trưởng phòng Thư ký Tòa soạn Báo Gia Lai (SĐT: 0943065095) phụ trách.
HÀ PHƯƠNG

Có thể bạn quan tâm

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

(GLO)- Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 5-12-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về tăng cường công tác kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị với thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số, Sở Giao thông-Vận tải (GT-VT) vừa tổ chức kết nghĩa với làng Plei Hlốp.
“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 16 và 17-3, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Chữ thập đỏ các huyện: Krông Pa, Đak Đoa, Đak Pơ và Đoàn từ thiện Phước Huệ (phường 15, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh) tặng quà cho người dân tộc thiểu số nghèo, bệnh nhân phong, người khuyết tật tại địa phương.