Ấn tượng Giải Việt dã "Chinh phục đỉnh Pờ Yầu"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Giải Việt dã “Chinh phục đỉnh Pờ Yầu” lần đầu tiên do UBND huyện Mang Yang tổ chức vào ngày 22-10 đã thu hút hơn 100 vận động viên (VĐV) đến từ 27 đơn vị tham gia. Ngoài chinh phục cung đường lên đỉnh Pờ Yầu (xã Lơ Pang), các VĐV còn được trải nghiệm văn hóa truyền thống của người Bahnar và tham gia các hoạt động an sinh xã hội.

Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên. Ảnh:  Đức Thụy
Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên. Ảnh: Đức Thụy

Tham dự giải có các đồng chí: Hồ Văn Điềm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Huỳnh Thế Mạnh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh. Giải có sự tham gia của hơn 100 VĐV đến từ các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể, xã, thị trấn, các doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn huyện và các huyện lân cận.

Pờ Yầu là làng đặc biệt khó khăn, cách trung tâm xã Lơ Pang chừng 12 km về hướng Đông. Làng có 130 hộ với 558 khẩu, chủ yếu là dân tộc Bahnar và nơi đây còn lưu giữ nhiều nét văn hóa truyền thống. Việc tổ chức Giải Việt dã “Chinh phục đỉnh Pờ Yầu” không chỉ đem đến một cuộc đua thú vị, ý nghĩa, góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực mà còn giới thiệu đến bạn bè, du khách trong và ngoài tỉnh điểm đến du lịch sinh thái, văn hóa hấp dẫn. Bởi vậy, dân làng Pờ Yầu rất phấn khởi, cùng nhau dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm sạch đẹp để đón khách. Anh Sun vui mừng chia sẻ: “Chị em phụ nữ chuẩn bị các mặt hàng nông sản đặc trưng của làng như: củ mì, lá mì, lá é, đu đủ, ổi… để giới thiệu tới mọi người. Chúng tôi mong rằng làng mình sẽ luôn có những ngày hội như thế này để thúc đẩy kinh tế nhanh phát triển”.

Các vận động viên trải qua thử thách với những con dốc dài, uốn lượn. Ảnh: Đức Thụy
Các vận động viên trải qua thử thách với những con dốc dài, uốn lượn. Ảnh: Đức Thụy



Với tinh thần “Chạy để kết nối-chạy để khám phá, nâng cao sức khỏe-chạy để vượt lên giới hạn và khẳng định chính mình”, các VĐV nam và nữ đã cùng tranh tài ở cự ly gần 4 km. Đúng 8 giờ, hơn 100 VĐV nam và nữ bắt đầu xuất phát, khởi đầu từ điểm tiếp giáp tỉnh lộ 666 theo đường lên đỉnh Pờ Yầu. Các VĐV trải qua thử thách với những con dốc dài, uốn lượn, điểm cuối đường chạy có độ cao trên 1.100 m so với mặt nước biển.

Sau chặng đầu tranh tài đầy hào hứng, các VĐV đã bước vào chặng nước rút với quyết tâm chinh phục đỉnh Pờ Yầu. Nam VĐV Đinh Nhinh (làng Leng Tô, thị trấn Đak Pơ) đã xuất sắc lập kỷ lục đầu tiên của giải với thành tích 23 phút. Dù đã tham gia nhiều giải chạy nhưng đây là lần đầu tiên anh Nhinh thử thách bản thân ở cung đường chạy có độ dốc cao và nhiều khúc cua hiểm trở. Anh bày tỏ: “Thật thú vị khi được trải nghiệm cung đường chạy lên đỉnh Pờ Yầu. Dù đã được nghe tới nhiều lần nhưng khi trực tiếp sải bước giữa khung cảnh hùng vĩ và thoáng đãng này, tôi thấy mình tràn đầy năng lượng. Đây là giải đấu thực sự ý nghĩa với tôi và các VĐV”. Còn VĐV Hơ (làng Đê Kjiêng, xã Ayun, huyện Mang Yang)-giải nhất nữ thì bộc bạch: “Tôi thấy rất vui vì đây là đường đua thú vị, cho tôi nhiều trải nghiệm mới. Ngoài chinh phục đỉnh Pờ Yầu, tôi còn được thỏa sức ngắm nhìn vẻ đẹp của cung đường. Dọc đường lên đỉnh Pờ Yầu, không khí trong lành, thoáng đãng vô cùng. Vừa thi đấu thể thao vừa được thả mình vào thiên nhiên-đó là điều làm tôi thực sự thích thú”.

Bà Hoàng Thị Lan Anh-Phó Chủ tịch UBND huyện Mang Yang, Trưởng ban tổ chức giải-cho biết: “Đỉnh Pờ Yầu là nơi sinh sống lâu đời của đồng bào Bahnar, còn lưu giữ nhiều nét văn hóa truyền thống độc đáo. “Chinh phục đỉnh Pờ Yầu” là cuộc đua thú vị và ý nghĩa. Mặc dù mới năm đầu tổ chức nhưng giải đã quy tụ được số đông VĐV tham gia với tinh thần thể thao cao thượng. Thông qua giải, chúng tôi mong muốn giới thiệu tới bạn bè trong và ngoài tỉnh về địa danh Pờ Yầu-ngôi làng nằm trên đỉnh núi với khung cảnh hùng vĩ. Đây chính là tiềm năng để huyện Mang Yang hướng đến phát triển du lịch sinh thái. Đồng thời, qua giải này, chúng tôi cũng muốn đẩy mạnh hoạt động an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo cho ngôi làng Pờ Yầu...

Thay mặt Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Hồ Văn Điềm trao mô hình sinh kế trị giá 50 triệu đồng cho Nhân dân làng Pờ Yầu. Ảnh: Đức Thụy
Thay mặt Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Hồ Văn Điềm trao mô hình sinh kế trị giá 50 triệu đồng cho Nhân dân làng Pờ Yầu. Ảnh: Đức Thụy
Ban tổ chức đã trao 24 giải cho các VĐV, trong đó có 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba, 10 giải khuyến khích và 2 giải phụ. Tổng trị giá giải thưởng là 50 triệu đồng. Toàn bộ số tiền thưởng được trao cho các hộ nghèo, gia đình chính sách và người có công tại làng Pờ Yầu.

Tại giải lần này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã trao mô hình sinh kế trị giá 50 triệu đồng; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Huyện ủy, UBND huyện Mang Yang cùng một số cá nhân cũng đã trao những phần quà ý nghĩa cho hệ thống chính trị và người dân làng Pờ Yầu. Ông Tèo-Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Pờ Yầu-xúc động nói: “Đời sống kinh tế của dân làng còn nhiều khó khăn với trên 70% là hộ nghèo, cận nghèo. Chúng tôi rất phấn khởi khi có những chương trình như thế này để người dân được giao lưu, giúp phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Đây còn là dịp để bà con giới thiệu các loại nông sản do mình làm ra cũng như quảng bá văn hóa dân tộc Bahnar. Hy vọng mọi người sẽ có ấn tượng tốt đẹp với ngôi làng và con người Pờ Yầu”.

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Mang Yang, Giải Việt dã “Chinh phục đỉnh Pờ Yầu” là một trong những hoạt động chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống Đảng bộ huyện Mang Yang (20/10/1950-20/10/2022) và 22 năm Ngày thành lập huyện (22/10/2000-22/10/2022). Qua đó, góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao trên địa bàn; tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu đến người dân trong và ngoài huyện về địa danh làng Pờ Yầu. “Chúng tôi sẽ cố gắng duy trì và tổ chức giải này thường niên để quảng bá hình ảnh của địa phương nhằm phục vụ công tác phát triển du lịch”-Phó Chủ tịch UBND huyện Mang Yang thông tin.

 TRẦN DUNG
 

Có thể bạn quan tâm

U70 đạp xe để vượt lên chính mình

U70 đạp xe để vượt lên chính mình

(GLO)- Đối với ông Hồ Sĩ Hồng (SN 1960, tổ 1, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) thì mỗi chuyến đi xa là một cơ hội để trải nghiệm, khám phá những cung đường mới, cũng là dịp để thử thách bản thân, quyết tâm vượt lên chính mình.