Ấm áp những căn nhà tình nghĩa ở xã Hà Tây

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Từ nguồn vốn do Nhà nước hỗ trợ, nhiều hộ nghèo ở xã Hà Tây (huyện Chư Păh) có căn nhà mới vững chãi để ổn định cuộc sống.

Hơn 6 năm qua, vợ chồng anh Hyên và chị Ly (làng Kon Băh) sống cùng với bố mẹ trong căn nhà chật hẹp. Đất sản xuất không có, nghề nghiệp không ổn định, vợ chồng anh đi cạo mủ cao su thuê để đắp đổi qua ngày nên chưa bao giờ dám mơ có một căn nhà kiên cố.

Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của gia đình anh Hyên, UBND xã Hà Tây đã lập hồ sơ đề nghị cấp trên hỗ trợ gia đình xây dựng căn nhà mới. Tháng 1-2024, căn nhà có diện tích 50 m2 được xây dựng xong với tổng kinh phí hơn 120 triệu đồng, trong đó, Nhà nước hỗ trợ 44 triệu đồng, anh Hyên vay Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện 40 triệu đồng, số tiền còn lại do gia đình đóng góp.

Anh bộc bạch: “Giờ đây, gia đình tôi có được căn nhà mới khang trang, không còn lo lắng mỗi khi mưa gió nữa. Tôi cảm ơn sự quan tâm của chính quyền địa phương rất nhiều. Vợ chồng tôi sẽ cố gắng làm ăn để từng bước vươn lên trong cuộc sống”.

Vợ chồng anh Hyên vui mừng bên trong căn nhà mới vừa được bàn giao. Ảnh: K.P

Vợ chồng anh Hyên vui mừng bên trong căn nhà mới vừa được bàn giao. Ảnh: K.P

Tương tự, gia đình chị Măk (cùng làng) cũng vừa dọn về nhà mới. Chị chia sẻ: “Gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo, lâu nay phải sống trong căn nhà tạm bợ. Mới đây, gia đình được Nhà nước hỗ trợ 44 triệu đồng và được chính quyền địa phương tạo điều kiện cho vay vốn từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện 40 triệu đồng, bà con dòng họ góp thêm chút ít để xây dựng căn nhà kiên cố. Căn nhà có diện tích 50 m2 gồm 1 phòng khách, 2 phòng ngủ. Có nhà mới rồi, vợ chồng tôi thêm yên tâm làm việc, chăm lo cho các con”.

Ông Biên-Chủ tịch UBND xã Hà Tây-cho biết: “Xã Hà Tây có 1.088 hộ với 5.736 khẩu, 97% là người dân tộc thiểu số. Bà con chủ yếu làm nông nghiệp nên cuộc sống còn khó khăn. Toàn xã hiện còn 275 hộ nghèo và 320 hộ cận nghèo.

Hàng năm, Phòng Dân tộc huyện hướng dẫn xã rà soát hộ nghèo thuộc đối tượng thụ hưởng của Dự án 1 “Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025. Trên cơ sở danh sách các đối tượng được thụ hưởng, xã đề xuất cấp trên hỗ trợ về nhà ở, đất ở. Trong năm 2022, xã được hỗ trợ xây mới 20 căn nhà; năm 2023 là 15 căn nhà”.

Ông Luyện Văn Toàn-Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Dân tộc huyện Chư Păh-cho hay: Thực hiện Dự án 1, Phòng đã tham mưu UBND huyện triển khai hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng thụ hưởng. Theo đó, mức hỗ trợ từ ngân sách trung ương là 40 triệu đồng/hộ, ngân sách tỉnh là 4 triệu đồng/hộ.

Trong 2 năm (2022-2023), huyện đã triển khai xây dựng 206 căn nhà cho hộ nghèo. Ngoài nguồn vốn được hỗ trợ, mỗi gia đình còn được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội 40 triệu đồng để xây dựng căn nhà cho thêm vững chãi. “Hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số là một trong những dự án mang đậm tính nhân văn, đem đến niềm vui, tạo động lực cho người dân vươn lên trong cuộc sống”-ông Toàn khẳng định.

Có thể bạn quan tâm

Đak Đoa trợ cấp xã hội cho em Nêu

Đak Đoa trợ cấp xã hội cho em Nêu

(GLO)- Ủy ban Nhân dân huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) ban hành quyết định 1097/QĐ-UBND ngày 21-4-2025 về việc trợ cấp xã hội cho đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP ngày 15-3-2021 và Nghị định 76/2024/NĐ-CP ngày 1-7-2024 của Chính phủ.

“Cắt tóc thiện nguyện 0 đồng”: Lan tỏa yêu thương

“Cắt tóc thiện nguyện 0 đồng” lan tỏa yêu thương

(GLO)- Hơn nửa tháng qua, với điểm “Cắt tóc thiện nguyện 0 đồng” tại số 323 Nguyễn Viết Xuân (phường Hội Phú, TP. Pleiku), nhóm thợ cắt tóc trẻ đã góp phần lan tỏa yêu thương đến nhiều người, nhất là lao động nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Xót thương hoàn cảnh cậu học trò mồ côi

Xót thương hoàn cảnh cậu học trò mồ côi

(GLO)- Bố qua đời, mẹ bị bệnh tâm thần nhẹ, em Ên (làng Ia Gri, xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh) lớn lên trong sự bao bọc của bà ngoại. Hoàn cảnh gia đình của Ên hiện rất khó khăn cần sự chung tay hỗ trợ từ cộng đồng để em có thể viết tiếp giấc mơ con chữ.