AFC Champions League: HAGL đủ tự tin vượt qua Sydney

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Xem HAGL đá với Yokohama, đội đang xếp thứ nhì J-League 1 của Nhật Bản ở trận mở màn AFC Champions League vào chiều thứ bảy 16.4 vừa qua, có cảm giác CLB VN không hề lép vế trước đối thủ mạnh đến từ cường quốc bóng đá châu Á.
Suốt 90 phút, HAGL mang lại niềm vui cho người xem bằng một phong cách chơi chững chạc, tự tin, không hề nhập cuộc với tâm lý dè dặt, e sợ đối thủ. Cũng không có chuyện phòng ngự co cụm để hạn chế bàn thua như cách mà nhiều đội bóng VN thường đá trước đây khi gặp các đội mạnh. Thậm chí có nhiều thời điểm, HAGL chơi “ăn miếng, trả miếng” và tạo ra không ít cơ hội nguy hiểm về phía khung thành đội bóng Nhật Bản.
 
Thủ môn Huỳnh Tuấn Linh chơi ấn tượng giúp HAGL yên tâm tổ chức tấn công. Ảnh: Độc Lập
Thủ môn Huỳnh Tuấn Linh chơi ấn tượng giúp HAGL yên tâm tổ chức tấn công. Ảnh: Độc Lập
Xem HAGL đá còn có cảm giác thích thú bởi tinh thần không bỏ cuộc. Mặc dù bị đối thủ dẫn trước đến 2-0 nhưng HAGL từ hàng thủ cho đến thế công vẫn tổ chức được lối chơi mạch lạc, nỗ lực tranh bóng quyết liệt. Điều này đã gây ngạc nhiên và hứng khởi cho người hâm mộ nước nhà. Cũng nhờ vậy mà HAGL đã có bàn rút ngắn tỷ số chỉ sau bàn thua thứ hai ít phút. Không chỉ thế, đám trẻ của bầu Đức còn duy trì được một hiệp 2 chơi rình rập, với không ít những tình huống tấn công đáng chú ý, khiến khung thành Yokohama nhiều phen chao đảo.
Dĩ nhiên có tiếc cho HAGL vì họ xứng đáng có 1 điểm giờ chót, nhưng không thể phủ nhận đội bóng phố núi cũng may mắn trong trận này vì nếu thủ môn Huỳnh Tuấn Linh không xuất sắc thì ít nhất Yokohama có thể ghi 2 - 3 bàn nữa. Có một thực tế là 2 bàn thua từ tình huống cố định và việc các ngoại binh của HAGL chơi chưa thực sự tốt, đặc biệt là chân sút Baiano - người đã bỏ lỡ nhiều cơ hội khiến đoàn quân của HLV Kiatisak không thật xuất sắc như kỳ vọng. Thế nên điều quan trọng là “Zico Thái” cần nhắc nhở lại hệ thống phòng ngự phải tập trung và cảnh giác hơn, cũng như có những liệu pháp tâm lý để ngoại binh thực sự phát huy tác dụng mạnh mẽ nhằm đóng góp hiệu quả hơn vào lối chơi chung.
18 giờ ngày mai, HAGL sẽ đá tiếp trận thứ 2 gặp FC Sydney của Úc, đội bóng vừa hòa 0-0 với Jeonbuk của Hàn Quốc. Đây sẽ là trận đấu cân tài hơn vì đại diện đến từ xứ sở chuột túi ngoài thể hình và sức mạnh thể lực cũng không phải quá vượt trội về lối chơi so với bóng đá Đông Nam Á. Vì thế chỉ cần phát huy tốt cách chơi như với Yokohama và cải thiện những điểm yếu thì 1 điểm hoặc thậm chí 3 điểm không phải là điều quá xa vời với Tuấn Anh, Công Phượng, Văn Toàn và đồng đội.
Theo Đăng Khoa (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Đội Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn vô địch Giải bóng chuyền chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam

Đội Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn vô địch Giải bóng chuyền chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam

(GLO)- Chiều 29-4, tại sân bóng chuyền Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn Nam) diễn ra lễ bế mạc Giải bóng chuyền chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026) và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2026). 

Hấp dẫn Giải đua SUP Quy Nhơn lần thứ I - năm 2026

Hấp dẫn Giải đua SUP Quy Nhơn lần thứ I - năm 2026

(GLO)- Cuối tuần này, Giải đua SUP Quy Nhơn lần thứ I - năm 2026 sẽ chính thức diễn ra tại bãi biển Zbeach, quy tụ gần 100 VĐV đến từ 20 tỉnh, thành trên cả nước. Người dân và du khách còn được trải nghiệm SUP miễn phí, check-in du thuyền và hòa mình vào không khí lễ hội biển đầy sắc màu. 

Những bước chạy hướng về cộng đồng

Những bước chạy hướng về cộng đồng

(GLO)- Không chỉ là sân chơi thể thao, thời gian gần đây, các giải chạy tại Gia Lai đang dần trở thành cầu nối lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn rèn luyện sức khỏe với gây quỹ vì cộng đồng và lan tỏa lối sống xanh.

null