352 thanh niên quê hương anh hùng Ngô Mây lên đường nhập ngũ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(BĐ) - Trong đợt giao quân năm nay, huyện Phù Cát có 352 thanh niên trúng tuyển; trong đó có 316 thanh niên nhập ngũ vào quân đội (có 1 chỉ tiêu nữ) và 36 thanh niên làm nghĩa vụ Công an nhân dân. Trong tổng số thanh niên trúng tuyển có 5 đảng viên.

Các tân binh huyện Phù Cát nhiều cảm xúc tại lễ giao nhận quân năm 2025. Ảnh: N.M.

Các tân binh huyện Phù Cát nhiều cảm xúc tại lễ giao nhận quân năm 2025. Ảnh: N.M.

Dự lễ giao nhận quân tại huyện Phù Cát có đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh tặng hoa, chúc mừng các tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh: N.M

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh tặng hoa, chúc mừng các tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh: N.M

Sau nghi thức thắp lửa truyền thống và nổi hồi trống mở hội giao quân, thay mặt lãnh đạo huyện Phù Cát, đồng chí Nguyễn Văn Hưng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện gửi gắm: “Tôi xin chân thành cảm ơn những gia đình đã có công sinh thành, nuôi dưỡng, giáo dục những người con yêu quý trở thành người chiến sĩ vẻ vang trên mặt trận bảo vệ Tổ quốc, phụng sự nhân dân. Cảm ơn Mặt trận và các hội, đoàn thể các cấp đã tổ chức chu đáo các hoạt động gặp mặt, tiễn đưa, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ”.

Bí thư Huyện ủy Phù Cát Đỗ Văn Ngộ tặng hoa, tiễn các thanh niên lên đường nhập ngũ. Ảnh: N.M

Bí thư Huyện ủy Phù Cát Đỗ Văn Ngộ tặng hoa, tiễn các thanh niên lên đường nhập ngũ. Ảnh: N.M

Lãnh đạo huyện Phù Cát cảm ơn sự chỉ đạo của UBND tỉnh, sự hướng dẫn của Bộ CHQS tỉnh, CA tỉnh đối với địa phương trong thời gian qua. Đồng thời, trân trọng sự phối hợp trách nhiệm của các đơn vị nhận quân, tin tưởng các đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với địa phương và gia đình trong giáo dục, rèn luyện để các thanh niên nhanh chóng hòa nhập môi trường mới. Đồng chí Nguyễn Văn Hưng cũng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể từ huyện đến thôn tiếp tục thực hiện tốt chính sách địa phương, kịp thời chia sẻ, giúp đỡ các gia đình khó khăn, để các quân nhân yên tâm hoàn thành nhiệm vụ.

Đang là công nhân tại Công ty CP May Phù Cát, thanh niên Võ Hòa Trung (19 tuổi, thôn Tân Lệ, xã Cát Tân) đã tự nguyện nhập ngũ với ý thức trách nhiệm cao cả của tuổi trẻ đối với Tổ quốc. Trong giây phút chuẩn bị xa gia đình, quê hương để bước vào môi trường quân ngũ, Trung đầy quyết tâm khẳng định sẽ nỗ lực rèn luyện, hoàn thành tốt nghĩa vụ quân sự, góp phần bảo vệ đất nước. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, anh mong muốn trở về tiếp tục cống hiến, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Thanh niên huyện Phù Cát lên đường nhập ngũ trong vinh dự, tự hào, tin tưởng. Ảnh: N.M

Thanh niên huyện Phù Cát lên đường nhập ngũ trong vinh dự, tự hào, tin tưởng. Ảnh: N.M

Ngày hội tòng quân tại huyện Phù Cát diễn ra trong không khí trang trọng, xúc động, trở thành dấu ấn khó quên trong lòng mỗi tân binh.

Trong giây phút tiễn đưa, hàng trăm người thân, bạn bè và các tân binh đã không giấu được niềm xúc động. Ánh mắt mẹ dõi theo con với tự hào xen lẫn lo âu, bàn tay cha siết chặt như muốn tiếp thêm sức mạnh. Những lời dặn dò chan chứa yêu thương vang lên: “Cố gắng rèn luyện, trưởng thành, đi là để trở về!”, “Đời lính là phải rèn luyện trong sương gió, cứ cháy hết mình cho tuổi trẻ rực rỡ!”…

Lời dặn dò, những cái nắm tay siết chặt, cái ôm vội của người thân, bạn bè như tiếp thêm sức mạnh, trở thành hành trang tinh thần vững vàng để các tân binh tự tin bước vào chặng đường mới. Ảnh: N.M.

Lời dặn dò, những cái nắm tay siết chặt, cái ôm vội của người thân, bạn bè như tiếp thêm sức mạnh, trở thành hành trang tinh thần vững vàng để các tân binh tự tin bước vào chặng đường mới. Ảnh: N.M.

Khoác trên mình bộ quân phục xanh, các chàng trai nở nụ cười lạc quan, tự hào, mạnh mẽ, tự tin bước qua cầu vinh quang, chính thức trở thành những người lính. Họ mang theo niềm tin, ý chí và khát khao rèn luyện trong môi trường quân ngũ, sẵn sàng vượt qua thử thách để góp phần bảo vệ và dựng xây quê hương.

NGUYỄN MUỘI

Có thể bạn quan tâm

Xã Kon Chiêng tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026

Xã Kon Chiêng tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026

(GLO)- Ngày 13-8, tại làng Đăk Ó (xã Kon Chiêng), Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Kon Chiêng tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026.

Phi công khẳng định bản lĩnh, làm chủ vũ khí, bảo vệ bầu trời Tổ quốc

Phi công khẳng định bản lĩnh, làm chủ vũ khí, bảo vệ bầu trời Tổ quốc

(GLO)- Ngày 13-8, Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) tổ chức rút kinh nghiệm diễn tập bay bắn, ném bom đạn thật với Su-27, Su-30 và trực thăng. Cuộc diễn tập an toàn tuyệt đối, khẳng định bản lĩnh, khả năng làm chủ vũ khí của phi công, góp phần bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc.

Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ tại Kho Kỹ thuật K54

Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ tại Kho Kỹ thuật K54

(GLO)- Ngày 11-8, đoàn công tác do Trung tướng Trần Minh Đức - Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ tại Kho Kỹ thuật K54 (thuộc Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu 5) đóng tại Gia Lai.

Thượng tướng Phạm Trường Sơn kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập ném bom, bắn đạn thật

Thượng tướng Phạm Trường Sơn kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập bắn đạn thật tại Trung đoàn 925

(GLO)- Chiều 10-8, tại Trung đoàn 925, Thượng tướng Phạm Trường Sơn - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam đã kiểm tra, động viên các lực lượng chuẩn bị diễn tập bắn đạn thật do Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức tại trường bắn TB2.

Quy tập 2 hài cốt liệt sĩ tại xã Uar.

Quy tập 2 hài cốt liệt sĩ tại xã Uar

(GLO)- Ngày 8-8, lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai tiếp tục phát hiện và quy tập 1 hài cốt liệt sĩ tại buôn Ia Jip, xã Uar. Trước đó, ngày 5-8, tại khu vực này, lực lượng chức năng cũng đã quy tập được 1 hài cốt liệt sĩ.

null