30 năm vững chắc tay súng bảo vệ biên cương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- 30 năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch (xã Ia Púch, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) không chỉ vững chắc tay súng bảo vệ phên giậu của tổ quốc mà còn góp sức không nhỏ trong sự phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn đứng chân.

ĂN CÁ KHÔ, UỐNG NƯỚC SÔNG GÁC BIÊN CƯƠNG

Cầm trên tay tấm thiệp mời dự lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Đồn Biên phòng Ia Púch (25/11/1994-25/11/2024), ký ức về một thời kỳ làm việc tại đơn vị bỗng ùa về trong tâm trí của Thượng tá Trần Minh Chính-nguyên Chính trị viên Đồn Ia Púch. Thượng tá Chính kể: 4 năm sau khi Đồn Biên phòng Ia Púch được thành lập, ông được Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh điều động về giữ chức Đồn phó Chính trị (nay là Chính trị viên Đồn). Trụ sở Đồn cô lẻ giữa mênh mông cây rừng. Hàng rào thép gai bao quanh những ngôi nhà tạm bợ là nơi làm việc, ở của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Vào mùa khô, ánh nắng chói chang ở vùng biên giới làm cây cối héo quắt lá, khô đất và đen sạm da người. Đến mùa mưa, đất đai nhão nhoẹt, nước đọng thành nhiều vũng quanh trụ sở đơn vị. “Không đào giếng được bởi đá bàn trong lòng đất rất nhiều, chúng tôi phải dùng nước sông Ia Đrăng để nấu nướng, tắm giặt. Mà nước sông đục ngầu nên phải dùng hóa chất để lắng lọc rồi mới sử dụng được. Thức ăn chủ yếu là do anh em trong đơn vị tăng gia. Lâu lâu mới có nguồn thực phẩm tươi sống do người dân chở vào bán cho Đồn. Có nhiều bận, anh em trong đơn vị ăn toàn cá khô với rau xanh tự trồng. Tôi thường phải đi bộ 1 ngày từ đơn vị ra trung tâm huyện Chư Prông rồi mới bắt xe đò về Bộ chỉ huy họp. Hồi đó, chúng tôi vừa xây dựng đơn vị, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới và chống FULRO. Tinh thần luôn luôn cảnh giác cao độ. Ngoài ra, chúng tôi còn thực hiện công tác dân vận giúp dân. Ở trên địa bàn đứng chân có 1 ngôi làng toàn người mắc bệnh phong khiến cơ thể bị lở loét, khuyết tật. Dân trong vùng xa lánh, chẳng mấy người dám đến. Vậy mà anh em trong đơn vị thường xuống hỗ trợ khám, chữa bệnh, cho thuốc uống và dựng nhà cửa, làm hàng rào quanh nhà cho dân làng này. Chúng tôi còn hướng dẫn họ trồng trọt để có nguồn thực phẩm phục vụ cuộc sống, tránh đói lúc giáp hạt”-ông Chính nhắc nhớ.

tuan-tra-bao-ve-bien-gioi.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Ia Púch tuần tra đường biên giới. Ảnh: T.D

Cũng theo ông Chính, thời kỳ đó, dù còn nhiều khó khăn, địa hình trắc trở nhưng cán bộ, chiến sĩ phải đùm cơm đi tuần tra và làm công tác đối ngoại với lực lượng biên phòng nước bạn ở bên kia đường biên. “Chúng tôi phải trèo đèo lội suối, mắc võng ngủ ở rừng khi đi tuần tra đường biên. Địa hình đồi núi dốc và cây rừng chằng chịt, anh em phải đi bộ cả ngày trời mới đến khu vực đường biên xa nhất, tiếp giáp với nước bạn để tuần tra. Không ít cán bộ chiến sĩ đi tuần về ngã bệnh do mắc sốt rét. Muỗi ở trong rừng nhiều quá. Mặt khác, dịp lễ quan trọng, chúng tôi cũng phân công lực lượng qua thăm, chúc mừng các lực lượng biên phòng của Campuchia. Qua đó, trao đổi thông tin, phối hợp thực hiện tốt công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ 2 nước"-ông Chính kể thêm.

can-bo-chien-si-don-bien-phong-ia-puch-huan-luyen-san-sang-chien-dau.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Ảnh: T.D

Từng đi lính nghĩa vụ và hiện đang công tác tại Đồn Biên phòng Ia Púch với chức vụ Chính trị viên phó, Thiếu tá Rơ Ô Thuy hồi tưởng: “Năm 2000, mình là lính nghĩa vụ ở Đồn này. Hằng ngày, ngoài công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, chúng tôi còn tham gia trồng rau xanh, tăng gia. Mà đất rừng khộp vào mùa khô thì khô và cứng như ngói, phải chăm chút lắm mới có rau xanh để ăn. Còn phải thay phiên nhau ra tưới nước để tăng độ ẩm cho cây con mới trồng. Tắm giặt toàn ra sông, suối. Còn nước để uống và nấu ăn phải bơm từ sông lên rồi thả phèn chua vào cho lắng lọc lại mới dùng được. Mùa mưa, nước sông dâng lên chia cắt Đồn với bên ngoài. Có lần mình phải bơi vượt sông để về Bộ chỉ huy nhận nhiệm vụ mới. Bơi trong dòng nước sông cuồn cuộn chảy, lên đến bờ, cơ thể rã rời. Nhưng phải vội lên đường vì thời đó quanh đây thi thoảng có hổ, voi kéo về kiếm thức ăn”.

VỮNG BƯỚC ĐI LÊN

Từ sự đồng lòng của cán bộ, chiến sỹ qua các thời kỳ, trải qua 30 năm, Đồn Biên phòng Ia Púch gặt hái được nhiều thành tích nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giúp phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn đứng chân. Đơn vị đã tiến hành xây dựng, sửa chữa, nâng cấp hệ thống doanh trại, hầm hào công sự, đường bê tông nội bộ, tạo cảnh quan môi trường và doanh trại sáng-xanh-sạch-đẹp. Cùng với đó, đơn vị đã tiến hành quy hoạch vườn, ao, chuồng, bảo đảm 100% rau xanh, 40% cá thịt, duy trì đàn gia súc, gia cầm trên 500 con, 2 ao cá cho hiệu quả kinh tế cao. Hoạt động tăng gia sản xuất hàng năm đạt trên 150 triệu đồng, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Từ năm 2022 đến nay, Đảng bộ Đồn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác trong năm, không có đảng viên vi phạm kỷ luật. “Trong năm 2024, Đồn Biên phòng Ia Púch đã phối hợp với lực lượng chức năng của tỉnh phát hiện, bắt giữ 1 vụ vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 0,5821 g heroin. Đơn vị cũng tổ chức tuần tra 53 đợt tại đường biên và địa bàn đứng chân. Chúng tôi cũng kịp thời phát hiện, ngăn chặn 1 vụ người dân có ý định vượt biên. Cán bộ, chiến sĩ ở đơn vị yên tâm công tác, chấp hành kỷ luật và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao”-Thiếu tá Bùi Quang Tú-Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ia Púch cho hay.

don-bien-phong-ia-puch-giup-dan-trong-lua-nuoc.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch giúp dân làm lúa nước. Ảnh: T.D

Đồn Biên phòng Ia Púch cũng chú trọng đến củng cố thế trận lòng dân trên địa bàn đứng chân. Cán bộ, chiến sĩ Đồn đã hỗ trợ nhiều hộ dân, nhất là hộ đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo từ các mô hình trồng cây ăn quả, lúa. Điển hình như việc hướng dẫn gia đình chị Phạm Thị Mừng (trú tại làng Bỉ, xã Ia Púch) triển khai mô hình đa canh. Năm 2024, mô hình đa canh trồng bưởi da xanh, chôm chôm, mít Thái giúp gia đình chị Mừng có nguồn thu nhập thêm hơn 500 triệu đồng. Bên cạnh đó, Đồn Biên phòng Ia Púch cũng duy trì thực hiện có hiệu quả mô hình, chương trình, phong trào như “Mái ấm biên cương”, “Bò giống giúp người nghèo nơi biên giới”, “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, “Nâng bước em đến trường, con nuôi đồn biên phòng”, “Dự án cán bộ chiến sĩ nâng bước em tới trường” ở tại xã Ia Púch. Bí thư Chi bộ kiêm thôn trưởng làng Brang (xã Ia Púch) Nguyễn Trọng Đào chia sẻ: “Thông qua sự hỗ trợ của Đồn Biên phòng Ia Púch, địa bàn xã có những bước khởi sắc về kinh tế-xã hội, nâng cao dân trí. Đơn cử như việc cán bộ, chiến sĩ Đồn hỗ trợ kinh phí cho học sinh nghèo và mở lớp dạy thêm để giúp các cháu người dân tộc thiểu số học hành tốt hơn. Cán bộ và chiến sĩ của Đồn cũng góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong Nhân dân qua các buổi tuyên truyền kiến thức pháp luật”.

Theo Trung tá Phan Công Thắng-Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng Ia Púch: 30 năm qua, Đồn Biên phòng Ia Púch vinh dự, tự hào được Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai tặng 1 bằng khen, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai tặng 6 bằng khen, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng tặng 8 bằng khen, 4 danh hiệu đơn vị quyết thắng. “Cán bộ và chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch tự hào với truyền thống, những chiến công, thành tích đã đạt trong 30 năm qua. Chúng tôi cũng nỗ lực khắc phục khó khăn lập thêm nhiều chiến công mới, góp phần tô thắm những trang sử vẻ vang, truyền thống hào hùng của lực lượng bộ đội biên phòng Việt Nam nói chung, đơn vị nói riêng. Đặc biệt là thắt chặt hơn nữa nghĩa tình quân dân trên địa bàn đứng chân để cùng chung tay thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ”-Trung tá Thắng cho biết thêm.

Có thể bạn quan tâm

Trung tướng Đào Tuấn Anh chủ trì Hội nghị Quân chính Quân đoàn 34 năm 2025 nhằm triển khai nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2026.

Quân đoàn 34 tổ chức Hội nghị Quân chính năm 2025

(GLO)- Sáng 30-12, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 tổ chức Hội nghị Quân chính nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Trung tướng Đào Tuấn Anh - Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân đoàn 34 chủ trì hội nghị.

Khởi công xây dựng Nhà rông văn hóa xã Ia Dom.

Khởi công xây dựng nhà rông văn hóa xã Ia Dom

(GLO)- Chiều 28-12, Binh đoàn 15 phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà rông văn hóa xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai. Đây là công trình mở đầu trong chương trình xây dựng 9 nhà rông văn hóa trên địa bàn tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi.

Trung đoàn 48 nâng cao hiệu quả công tác dân vận

Trung đoàn 48 nâng cao hiệu quả công tác dân vận

(GLO)- Năm 2025, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 48 (Sư đoàn 320, Quân đoàn 34) đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ người dân khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống. Những hoạt động này góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết quân dân và giữ vững ổn định địa bàn.

Binh đoàn 15 tổ chức hội nghị Quân chính năm 2025.

Binh đoàn 15 tổ chức hội nghị Quân chính năm 2025

(GLO)- Ngày 24-12, tại phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai), Binh đoàn 15 tổ chức hội nghị Quân chính để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026. Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ - Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Binh đoàn 15 chủ trì hội nghị.

Tiểu phẩm tuyên truyền phòng - chống các hành vi xuất, nhập cảnh trái phép.

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại xã biên giới Ia Mơ

(GLO)- Tối 18-12, Ban Chỉ đạo đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027” trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại xã biên giới Ia Mơ.

Trao Bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ Đinh Nguyễn Quang Huy.

Trao Bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ Đinh Nguyễn Quang Huy

(GLO)- Ngày 20-12, tại phường Hoài Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai), Lữ đoàn 96 (Cục Tác chiến điện tử, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam) tổ chức lễ trao Bằng Tổ quốc ghi công và Quyết định truy thăng quân hàm từ Thiếu úy lên Trung úy đối với liệt sĩ Đinh Nguyễn Quang Huy.

Tham vấn giải pháp bảo đảm an ninh môi trường biển tỉnh Gia Lai.

Tham vấn giải pháp bảo đảm an ninh môi trường biển tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 19-12, tại Trường Đại học Quy Nhơn, Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Viện An ninh phi truyền thống (Đại học Quốc gia Hà Nội) và Trường Đại học Quy Nhơn tổ chức hội thảo “Tham vấn về xây dựng các phương án phòng ngừa, ứng phó, bảo đảm an ninh môi trường biển của tỉnh Gia Lai”.

Binh đoàn 15 gặp mặt cán bộ cao cấp nhân Kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Binh đoàn 15 gặp mặt cán bộ cao cấp nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

(GLO)- Ngày 19-12, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 tổ chức gặp mặt cán bộ cao cấp Binh đoàn đã nghỉ hưu, nghỉ công tác nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025).

Lực lượng Công an với phong trào thi đua “Ba nhất”: Lấy niềm tin của nhân dân làm thước đo

Lực lượng Công an với phong trào thi đua “Ba nhất”: Lấy niềm tin của nhân dân làm thước đo

(GLO)- Phong trào thi đua “Ba nhất” (Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất) do Bộ Công an phát động đang được Công an tỉnh Gia Lai triển khai sâu rộng, gắn chặt với nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vững mạnh từ cơ sở.

Nghĩa tình người lính quân hàm xanh

Nghĩa tình người lính quân hàm xanh

(GLO)- Bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, những người lính mang quân hàm xanh đã sẻ chia khó khăn, giúp người dân vùng biên giới, vùng biển ổn định cuộc sống. Những việc làm ấy còn bồi đắp niềm tin, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

null