2 vụ nổ súng ở Quảng Nam: Đã xác định được nghi phạm, thu giữ 2 súng săn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Công an xác định nghi phạm gây ra vụ nổ súng chết người ở tỉnh Quảng Nam là hàng xóm của nạn nhân, hiện đối tượng này đã bỏ trốn.
Sáng 27-11, thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết đang tiếp tục triển khai lực lượng truy lùng đối tượng gây ra 2 vụ nổ súng vào tối 26-11 khiến 4 người thương vong tại huyện Bắc Trà My (tỉnh Quảng Nam).
Thiếu tướng Dũng xác nhận lực lượng công an đã thu giữ 2 khẩu súng kíp (loại súng người dân miền núi thường cất giấu dùng để săn bắn động vật) tại 2 nơi xảy ra các vụ nổ súng. Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam nhận định khả năng một đối tượng gây ra 2 vụ nổ súng này.
Công an thu giữ 2 khẩu súng săn tại nhà các nạn nhân.
Công an thu giữ 2 khẩu súng săn tại nhà các nạn nhân.
Một lãnh đạo Công an huyện Bắc Trà My cho hay qua thu thập các chứng cứ, bước đầu cơ quan điều tra xác định đối tượng Đỗ Xuân Hải (SN 1975; trú thôn Dương Thạch, xã Trà Dương, huyện Bắc Trà My) là nghi phạm gây ra vụ nổ súng khiến ông Nguyễn Thành Tại (SN 1971; ngụ cùng thôn) tử vong. Hiện đối tượng Hải đã rời khỏi địa phương.
Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 19 giờ 30 phút tối 26-11, tại thôn Dương Thạnh (xã Trà Dương) xảy ra vụ nổ súng khiến ông Tại tử vong.
2 vụ nổ súng ở Quảng Nam: Đã xác định được nghi phạm, thu giữ 2 súng săn ảnh 2
 
Xe máy nghi phạm bỏ lại nhà nạn nhân.
Xe máy nghi phạm bỏ lại nhà nạn nhân.
Theo lời kể của bà Phạm Thị Ánh Tuyết (vợ ông Tại), trong lúc 2 vợ chồng bà đang xem tivi tại phòng khách gia đình thì bất ngờ Hải xông vào nhà, dùng súng bắn thẳng vào vùng ngực của ông Tại. Sau khi gây án, Hải để lại xe máy, khẩu súng rồi nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.
Gần với khoảng thời gian trên, cách thôn Dương Thạnh khoảng 400 m (thuộc địa phận thị trấn Trà My) cũng xảy ra vụ nổ súng khiến 3 người bị thương. Thời điểm này, một đối tượng đã xông vào nhà dùng súng kíp bắn vào ngực chị Trần Thị Ly Na (SN 1982). Tiếp đó, đối tượng dùng dao chém vào đầu và mặt bà Trần Thị Lan (SN 1967, mẹ chị Na) và chém con chị Na tên là Trần Quang Huy (2008).
Tr.Thường (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí

Gia Lai kéo giảm cả 3 tiêu chí về tai nạn giao thông

(GLO)- Ngày 12-5, Thượng tá Lê Hồng Phương - Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết: Từ ngày 15-12-2025 đến ngày 8-5-2026, trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 272 vụ tai nạn giao thông, làm chết 202 người, bị thương 120 người, thiệt hại tài sản ước tính hơn 2,6 tỷ đồng.

Những buổi giao lưu văn hóa, văn nghệ thắt chặt tình đoàn kết giữa chiến sĩ mới Sư đoàn 2 và đoàn viên thanh niên địa phương trên địa bàn tỉnh.

Kết nối yêu thương, tiếp sức chiến sĩ mới

(GLO)- Những ngày đầu trong quân ngũ luôn là thử thách với mỗi tân binh. Tại các đơn vị thuộc Sư đoàn 2 (Quân khu 5) đóng quân trên địa bàn tỉnh Gia Lai, những hoạt động kết nghĩa giao lưu cùng mô hình nhóm Zalo đã trở thành điểm tựa tinh thần quan trọng, giúp chiến sĩ mới yên tâm rèn luyện.

Chăm lo bữa ăn ngày lễ cho bộ đội

Chăm lo bữa ăn ngày lễ cho bộ đội

(GLO)- Dịp lễ 30-4 và 1-5, các đơn vị quân đội chú trọng nâng cao chất lượng bữa ăn cho bộ đội, bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn, dinh dưỡng, an toàn thực phẩm, góp phần nâng cao sức khỏe và tạo khí thế vui tươi trong toàn đơn vị.

Kỷ vật chiến trường kể chuyện Tây Nguyên

Kỷ vật chiến trường kể chuyện Tây Nguyên

(GLO)- Bảo tàng Quân đoàn 34 đang lưu giữ hàng nghìn hiện vật, tư liệu quý về cuộc kháng chiến của quân và dân Tây Nguyên. Trong đó, có nhiều hiện vật gắn liền với tên tuổi các vị tướng đã gắn bó, góp phần làm nên nhiều chiến công lừng lẫy trên mảnh đất Tây Nguyên.

null