1001 chuyện đi chợ hộ ở TP. Hồ Chí Minh - Bài 2: Dọn vào cơ quan... để đi chợ cho tiện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tiếp xúc F0 trong quá trình đi chợ hộ khiến Diệu Hiền phải vào khu cách ly tập trung. Hết hạn cách ly, có xét nghiệm âm tính, Diệu Hiền lại về đi chợ hộ để hỗ trợ người dân mua thực phẩm.
Để đi chợ hộ, hỗ trợ người dân trong giai đoạn TP.HCM "ai ở đâu thì ở đó", nhiều tình nguyện viên đã phải dọn đồ vào ở luôn cơ quan. Có người, vì đi chợ hộ mà phải vào khu cách ly tập trung, nhưng họ vẫn không nản chí.
Sẵn lòng phục vụ người dân
Dò lại danh sách nhờ mua thực phẩm: Anh Trường (1 combo rau củ, 1 combo trái cây), bà Dẫn (1 combo rau củ, 1 combo thực phẩm chế biến, 1 combo thịt), ông Tùng (1 combo rau củ), chị Quyên (1 thùng mì Gấu đỏ)… cô gái trẻ Trần Thị Thùy Linh trong màu áo xanh tình nguyện, nhanh chóng chuyển toàn bộ số hàng vừa mua cho lực lượng dân phòng và bộ đội được tăng cường để giao tận nhà người dân ngay trong buổi sáng.

Trần Thị Thùy Linh (phía trước) cùng lực lượng thanh niên tình nguyện đi chợ hộ cho người dân phường Cô Giang, quận 1, TP.HCM. Ảnh: Hồng Phúc
Trần Thị Thùy Linh (phía trước) cùng lực lượng thanh niên tình nguyện đi chợ hộ cho người dân phường Cô Giang, quận 1, TP.HCM. Ảnh: Hồng Phúc
Thùy Linh là Phó Bí thư Đoàn phường Cô Giang (quận 1, TP.HCM). Đi chợ hộ mỗi ngày đã là công việc quen thuộc của Linh và lực lượng tình nguyện tại phường trong những ngày qua. "Chúng tôi sẽ nhận đơn hàng của người dân, combo cũng có, người dân muốn mua lẻ đều được đáp ứng. Sau đó, chúng tôi trực tiếp đi mua, phân loại đơn, chia theo tuyến đường để hàng đến tay người dân nhanh nhất" - Linh nói.
Linh cho biết, thực tế việc đi chợ hộ đã được cô và khoảng 20 tình nguyện viên khác trong phường thực hiện gần 2 tháng nay, khi tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại TP.HCM. Trước đây, cô và mọi người tỏa đi gom đơn cho khu cách ly y tế, khu phong tỏa. Nhưng từ ngày 23/8, đội bắt đầu chia thành từng nhóm để đi chợ hộ cho toàn bộ người dân trong phường.
"Đi chợ hộ" trong mùa dịch cũng không phải dễ. Giá cả thời gian qua biến động liên tục, một số mặt hàng không dễ tìm trong khi người dân có nhu cầu mua nhiều. Linh và mọi người phải thuyết phục mua mặt hàng thay thế, mua đủ dùng để mọi người đều có được thực phẩm trong mùa dịch. "Hiện các combo của siêu thị, cửa hàng thực phẩm được thiết kế sẵn, báo giá trước và khá bình ổn nên chúng tôi mua cũng dễ hơn" - Linh nói.
Mỗi ngày, nhóm giải quyết vài trăm đơn hàng, dự báo nhu cầu sẽ tiếp tục tăng cao trong vài ngày tới. nhưng cô cho biết khi mọi người cần, nhóm sẽ làm việc năng nổ hơn nữa. Khi TP.HCM siết chặt giãn cách xã hội với tinh thần 'ai ở đâu thì ở đó', ngày 22/3, Thùy Linh đã "khăn gói" đến ở luôn tại cơ quan để tiếp tục đi chợ hộ, hỗ trợ người dân trong giai đoạn khó khăn này.
"Làm việc, ăn, ngủ tại cơ quan đương nhiên không thể thoải mái như ở nhà. Nhưng làm công tác Đoàn, đã quen lăn xả nên không khó khăn lắm với chúng tôi. Phục vụ người dân trong mùa dịch, chúng tôi đều rất sẵn lòng"-  Linh cười sau lớp khẩu trang và tiếp tục cùng đồng đội đi chợ.
Vào diện cách ly tập trung vì đi chợ hộ
Hơn 2 tháng nay, kể từ khi chợ Dân Sinh (quận 1) đóng cửa vì Covid-19, cũng là lúc chị Cao Thị Diệu Hiền (27 tuổi) tạm thất nghiệp. Hồi tháng 7, biết tin phường Cô Giang cần lực lượng thanh niên tình nguyện đi chợ hộ, chị Hiền đăng ký ngay mà không cần nghĩ ngợi.
"Nghỉ dịch, ở nhà không làm gì cả nên tôi đăng ký. Trong lúc này, giúp được gì cũng đều quý cả. Mình còn trẻ, còn khoẻ thì hỗ trợ mọi người cùng nhau vượt qua khó khăn" - chị Hiền nói. Bán hàng tại chợ, nên Hiền có nhiều kinh nghiệm, chọn thực phẩm tươi ngon, nhanh tay, giải quyết được càng nhiều đơn hàng càng tốt.

Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên và lực lượng bộ đội đi chợ hộ cho người dân TP.HCM. Ảnh: Hồng Phúc
Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên và lực lượng bộ đội đi chợ hộ cho người dân TP.HCM. Ảnh: Hồng Phúc
Hỏi Hiền tham gia đi chợ hộ ngày này qua ngày khác hơn cả tháng nay, có sợ dịch Covid-19 không? Hiền nói ngay, cũng vì đi chợ hộ mà cô và một vài tình nguyện viên khác phải đi cách ly tập trung.
"Chúng tôi đi giao thức ăn và thực phẩm cho một số hộ dân trên đường Trần Đình Xu. Khu vực đó có nguy cơ cao, đang xét nghiệm và vô tình trong đó có F0. Khi được thông báo, chúng tôi 3-4 đứa ù chạy ra ngoài, rồi phải đi cách ly tập trung 14 ngày. Hết hạn cách ly, có kết quả xét nghiệm âm tính, không sợ hãi gì, tôi về đi chợ hộ tiếp cùng mọi người"- Hiền kể.
Những ngày qua, nhận đơn hàng liên tục, cô và mọi người đều cố gắng hết sức. "Là thành viên đi chợ hộ từ đầu mùa dịch, thậm chí còn phải đi cách ly tập trung nên đến giờ, tôi mạnh mẽ hơn nhiều rồi, thấy được nụ cười sau lớp khẩu trang của người dân khi nhận thực phẩm khiến mình vui lây. Tôi cũng mong hết dịch vì nhớ chợ lắm rồi" - Hiền nói.
Ông Nguyễn Duy An - Phó Chủ tịch UBND quận 1 - cho biết: Kể từ khi TP.HCM có quy định người dân không trực tiếp đi mua thực phẩm mà phải thông qua lực lượng đi chợ hộ, quận đã chủ động liên hệ siêu thị, cửa hàng thực phẩm để cung cấp cho người dân. Phường Cô Giang và phường Cầu Kho không có siêu thị và cửa hàng nào, nên địa phương phải liên hệ các nhà cung cấp khác, sao cho vừa đảm bảo cơ cấu hàng vừa có giá phù hợp người lao động thu nhập thấp.
Theo Hồng Phúc (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Nghề xưa vẫn chảy bên dòng sông Côn

Nghề xưa vẫn chảy bên dòng sông Côn

(GLO)- Bên dòng sông Côn, đoạn chảy qua thôn Kiên Mỹ (xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai) từ lâu đã hình thành những xóm nghề gắn với đời sống người dân như làm đậu khuôn, giá đỗ, bún, bánh tráng, các loại bánh truyền thống, trồng rau... 

Phía sau đầu sóng Trường Sa

Phía sau đầu sóng Trường Sa

Bán đảo Cam Ranh nắng gió có một khu đô thị đặc biệt mang tên Khu đô thị Căn cứ quân sự Cam Ranh (Khánh Hòa). Sau những ô cửa bình yên nơi đây là mái ấm của các gia đình quân nhân, trong đó có những người vợ đang ngày ngày thay chồng chăm lo tổ ấm, khi các anh làm nhiệm vụ nơi đầu sóng Trường Sa.

Thầy tôi là nhà cách mạng làm thơ

Thầy tôi là nhà cách mạng làm thơ

Tôi gọi cha tôi bằng 'thầy' vì ông cụ muốn tôi nhớ lại gốc gác của mình từ một làng nào đó ở đất Nghệ An. Người Bắc hay gọi cha là thầy, mẹ là u. Bên nội tôi là người di dân, vào Quảng Ngãi từ mấy trăm năm trước.

Lưu giữ ký ức thời hoa lửa bằng công nghệ

Lưu giữ ký ức thời hoa lửa bằng công nghệ

(GLO)- Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ. Những người trực tiếp đi qua những năm tháng khốc liệt ấy, nay đều đã ở tuổi xế chiều. Nhưng thời gian không chờ đợi ai. Khi những nhân chứng dần vắng bóng, cũng là lúc nhiều mảnh ghép ký ức về lịch sử dân tộc không còn cơ hội được kể lại.

Lộ Diêu vươn mình từ gian khó

Lộ Diêu vươn mình từ gian khó

(GLO)- Trước đây, Lộ Diêu (phường Hoài Nhơn Đông) như một thế giới tách biệt với bên ngoài. Ðặc trưng địa hình và cuộc sống của người dân nơi đây được đúc kết qua câu: “Lộ Diêu một biển ba đèo - Gian nan đã vượt, khó nghèo đã qua”.

Mang con dấu đến bản

Mang con dấu đến bản

Hai đứa con đã 15 và 13 tuổi, nhưng lần đầu tiên, vợ chồng anh Moong Văn Phong mới đi làm khai sinh cho con khi Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nhôn Mai (Nghệ An) mang con dấu đến tận bản để làm thủ tục cho dân.

Những dáng lính vùng biên

Những dáng lính vùng biên

(GLO)- Tôi gặp những người lính trên những chuyến tàu tuần tra ngoài khơi xa, giữa những hải trình dọc dài duyên hải đồng hành, làm chỗ dựa bảo vệ ngư dân và giữ gìn an ninh trật tự trên biển quê hương; gặp họ giữa những vùng biên giới Campuchia heo hút đầy nắng gió.

Ruổi rong đời chăn vịt

Ruổi rong đời chăn vịt

(GLO)- Sau mỗi mùa gặt, những cánh đồng lúa ở các xã An Lương, An Hòa, An Vinh, Tuy Phước… lại rộn ràng bởi đàn vịt hàng nghìn con tìm về kiếm ăn. Gắn với đàn vịt, những người chăn vịt miệt mài rong ruổi qua nhiều cánh đồng, lấy mùa gặt làm nhịp mưu sinh.

Trầm tích sông Ba

Trầm tích sông Ba

(GLO)- Sông Ba đoạn qua xã Ia Dreh (tỉnh Gia Lai) mùa khô, vài con thuyền đánh cá nằm gối đầu nghỉ ngơi trên những doi cát. Chiều xuống, từ những bến sông, người dân vẫn ra tắm mát dù nước cạn tới mức có thể lội ra giữa dòng.

Những dấu vết bí ẩn ven sông Ba

Những dấu vết bí ẩn ven sông Ba

(GLO)- Men theo bờ sông Ba đoạn chảy qua buôn Tơnia (xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai), khi nắng cuối ngày hắt những tia vàng lấp lánh trên mặt nước, chúng tôi bắt gặp những vật thể lạ nhô lên khỏi lớp đất sét. 

Miếu thờ liệt sĩ bên suối Hội Phú

Miếu thờ liệt sĩ bên suối Hội Phú

(GLO)- Không biết tên tuổi, quê quán những người lính hy sinh trong trận đánh Tết Mậu Thân 1968 tại Pleiku, người dân bên suối Hội Phú (phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) vẫn âm thầm thắp những nén nhang rồi lập miếu thờ ngay nơi các anh từng nằm xuống. 

Vị Xuyên - Bạn tôi vẫn còn đó

Vị Xuyên - Bạn tôi vẫn còn đó

(GLO)- Vùng biên giới Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang (Hà Giang cũ) hôm nay đã đổi thay, nhưng những người đồng đội của tôi vẫn còn đó, nằm ngay ngắn trong đội hình “hàng thẳng hàng, lối thẳng lối, quân dung tươi tỉnh” tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên.

null