Xót xa hoàn cảnh một gia đình khánh kiệt vì bệnh tật

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Cậu con trai 12 tuổi mắc bệnh ung thư, vợ bị thoát vị đĩa đệm và 3 đứa con còn nhỏ khiến gia đình anh Nguyễn Văn Khánh (buôn Drok, xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) lâm vào cảnh túng thiếu. 
Anh Nguyễn Văn Khánh (SN 1981) và chị Nguyễn Thị Lệ (SN 1983) có với nhau 4 đứa con. Hiện các cháu đang học lớp 12, 10, 7 và 3. Trong đó, cháu Nguyễn Văn Nhẫn (SN 2008) đang mang trong mình căn bệnh ung thư hệ tạo huyết. Năm 2017, Nhẫn sớm phải phẫu thuật vì bị viêm tủy xương đùi. 
Gần 1 năm sau, vợ chồng anh Khánh phát hiện con trai có dấu hiệu mệt mỏi, giảm cân và đau đầu. Những tưởng do điều trị kháng sinh trong thời gian dài ảnh hưởng đến sức khỏe, anh chị cho con đi tái khám thì phát hiện bị u mô bào đỉnh trái. Khối u đã ăn khuyết xương sọ 3 phân nên phải phẫu thuật gấp. Sau cuộc đại phẫu, lấy dịch khối u xét nghiệm, vợ chồng anh được bác sĩ thông báo con trai mình bị ung thư hệ tạo huyết.
Hiện nay, cứ khoảng 3 tuần, vợ chồng anh Khánh lại đưa con vào Bệnh viện Ung bướu TP. Hồ Chí Minh để hóa trị. Do cơ thể bị thiếu máu, sức khỏe không đảm bảo nên nhiều khi Nhẫn phải nằm viện cả tháng trời để truyền máu trước khi vào thuốc. Cơ thể nhỏ bé của cậu học trò lớp 7 không biết đã nhận bao nhiêu vết kim tiêm. Đau đớn nhưng thương cha mẹ vất vả, Nhẫn cắn răng chịu đựng.
“Khi thời tiết thay đổi, con đau đầu lắm, đêm không ngủ được. Thấy các bạn nô đùa, con cũng thèm được chơi một cách thoải mái nhưng không dám. Con chỉ ước mình mau khỏe, không phải đi bệnh viện nữa”-Nhẫn tâm sự.
Anh Nguyễn Văn Khánh cùng con trai Nguyễn Văn Nhẫn bên quán nước của gia đình. Ảnh: Vũ Chi
Anh Nguyễn Văn Khánh cùng con trai Nguyễn Văn Nhẫn bên quán nước của gia đình. Ảnh: Vũ Chi
Trước đây, gia đình anh Khánh thuộc diện hộ nghèo, định cư ở buôn Dlâm. Năm 2016, gia đình anh chuyển đến sinh sống tại buôn Drok. Nhờ chăm chỉ làm ăn, anh chị vươn lên thoát nghèo.
Nhưng rồi, bệnh tật liên tiếp ập xuống hành hạ cậu con trai đã khiến kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ. Mặc dù đã xin tái nghèo để giảm bớt chi phí chữa trị cho con, nhưng vì đa số thuốc đều nằm ngoài danh mục bảo hiểm y tế nên mỗi lần vào thuốc tốn khoảng 10 triệu đồng. Ba sào ruộng cũng đành phải bán đi để lấy tiền chạy chữa cho con. Không thể vay mượn được nữa, anh chị phải cầm cố ngôi nhà và vay lãi bên ngoài. Hiện tại, các khoản nợ đã lên tới 300 triệu đồng.
Anh Khánh trải lòng: “Còn nước còn tát. Mình phải cố gắng hết sức để cứu chữa cho con”. Ngoài quán nước nhỏ, vợ chồng anh đi làm thuê đủ việc để trang trải cuộc sống. Tuy nhiên, đầu năm 2020, chị Lệ bị thoát vị đĩa đệm, cổ 4 đốt, lưng 2 đốt, chèn ép tủy. Nếu phẫu thuật thì rủi ro sẽ là 50%, có nguy cơ bị liệt vĩnh viễn. Hiện chị đi lại rất khó khăn, mất khả năng lao động.
Trước kia từng làm bao việc nặng, giờ đây, chị chỉ quanh quẩn ở nhà, phụ chồng mang mấy chai nước cho khách. Chị phải kê một cái giường xếp ngay bên quán, đau lúc nào, nằm lúc ấy. Nhưng nằm xuống rồi thì phải có người đỡ mới ngồi dậy được. Chị Lệ nghẹn ngào: “Tưởng có thể gắng gượng cùng chồng chăm con, nào ngờ mình lại thành gánh nặng”.
Nhìn vợ đau, con bệnh, anh Khánh cố kìm lòng để nước mắt không rơi. Là trụ cột trong gia đình, anh tự dặn lòng phải cố gắng nhiều hơn. Anh chia sẻ: “Năm học này, cả 4 đứa đều chưa đóng tiền học. Mình dự định để bé lớn nghỉ học, phụ giúp việc nhà”.
Ông Nguyễn Văn Y-Chủ tịch Hội Khuyến học xã Chư A Thai-cho hay: Biết hoàn cảnh gia đình anh Khánh, UBND xã cũng đã hỗ trợ 1 triệu đồng, Hội Khuyến học xã hỗ trợ 3 triệu đồng; cùng với đó, cho anh mượn đất mở quán nước để có thêm thu nhập. Rất mong các Mạnh Thường Quân hỗ trợ để 2 mẹ con chị Lệ có cơ hội tiếp tục điều trị bệnh, các cháu có điều kiện đến trường.
Mọi sự giúp đỡ gia đình anh Khánh xin gửi trực tiếp cho anh Nguyễn Văn Khánh, số tài khoản 5023205155220, Agribank huyện Phú Thiện,  SĐT: 0354487583 hoặc gửi về Báo Gia Lai, 2A Hoàng Văn Thụ, TP. Pleiku (liên hệ chị Lệ Hằng-Phó Trưởng phòng Bạn đọc-Báo ảnh-Tư liệu Báo Gia Lai, SĐT: 0943065095).
VŨ CHI

Có thể bạn quan tâm

Tiệc tất niên của những người mù tại Cơ sở xoa bóp, bấm huyệt, xông hơi TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. * Ảnh: Hoàng Cư

Gia Lai quan tâm hỗ trợ người mù vui Xuân, đón Tết

(GLO)- Ngoài 660 suất quà do Hội Người mù tỉnh Gia Lai phối hợp với các tổ chức, nhà hảo tâm trao tặng; những người mù ở tỉnh còn nhận được hàng nghìn phần quà Tết Ất Tỵ  năm 2025 do các cơ quan, ban, ngành và nhà hảo tâm ở địa phương trao tặng. 

Cho đi là còn mãi

“Cho đi là còn mãi”

(GLO)- Dù bận rộn với công việc kinh doanh song ông Nguyễn Tương Minh-Tổng Giám đốc Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn-TNHH một thành viên, Trưởng đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh vẫn dành thời gian kết nối những tấm lòng nhân ái để trợ giúp những hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai.

Những người kết nối thiện lành

Những người kết nối thiện lành

(GLO)- Trong bài “Một khúc ca”, nhà thơ Tố Hữu viết: “Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”. Thông điệp ý nghĩa ấy đã được nhiều người coi như lẽ sống, sẵn sàng sẻ chia, kết nối thiện lành, chung tay vì cộng đồng.

Phường Tây Sơn trao hơn 190 suất quà Tết cho hộ khó khăn và đối tượng yếu thế

Phường Tây Sơn trao hơn 190 suất quà Tết cho hộ khó khăn và đối tượng yếu thế

(GLO)- Ngày 10-1, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tây Sơn (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) phối hợp với các ban ngành, đoàn thể và các nhà hảo tâm tổ chức chương trình “Tết ấm áp-Xuân Ất Tỵ 2025”, trao 190 suất quà Tết cho các hộ khó khăn và đối tượng yếu thế trên địa bàn.